Ngày làm việc cuối cùng của năm của bạn như thế nào?

  1. Văn hóa

Hôm nay mọi người làm việc như thế nào? Có sắm sửa gì không? Ngày cuối của năm mình vẫn chạy đầu tắt mặt tối, đến giờ vẫn chưa được về. Cũng vì công việc chung của công ty thôi, nhưng cũng có chút chạnh lòng ....
Từ khóa: 

tết nguyên đán 2020

,

văn hóa

Tết năm nay có điều may mắn là mồng một thứ bảy, mọi người được nghỉ làm để dạo tết.👍

Riêng mình thì cảm xúc lâng lâng muốn hưởng tết trọn vẹn nhất có thể, thế nên cũng ca bài "cá sống vì nước" với Xếp để xin nghỉ sớm, bổn cũ soạn lại rằng:
Tại vì: Tết Nguyên đán của tui rất quan trọng, mất việc ok chứ không mất tết.
Bởi vì: Cần thăm Cha mẹ, người thân nhiều năm xa cách, cần xã stress suốt năm bận.
Giá như: Được nghỉ sớm đầu óc thư thới, trở về sẽ mang đến nhiều năng lượng lv tốt hơn cho Cty.
Nghe logic quá, Xếp ok ngay nên mình được nghỉ từ hôm nay, kết quả là đang dạo Noron! cùng các bạn. Thanks😃.

Trả lời

Tết năm nay có điều may mắn là mồng một thứ bảy, mọi người được nghỉ làm để dạo tết.👍

Riêng mình thì cảm xúc lâng lâng muốn hưởng tết trọn vẹn nhất có thể, thế nên cũng ca bài "cá sống vì nước" với Xếp để xin nghỉ sớm, bổn cũ soạn lại rằng:
Tại vì: Tết Nguyên đán của tui rất quan trọng, mất việc ok chứ không mất tết.
Bởi vì: Cần thăm Cha mẹ, người thân nhiều năm xa cách, cần xã stress suốt năm bận.
Giá như: Được nghỉ sớm đầu óc thư thới, trở về sẽ mang đến nhiều năng lượng lv tốt hơn cho Cty.
Nghe logic quá, Xếp ok ngay nên mình được nghỉ từ hôm nay, kết quả là đang dạo Noron! cùng các bạn. Thanks😃.

Mình năm nào cũng làm đến 30 tết.vì nhà mình bán hàng mà, mình cũng chẳng có ngày lễ trong năm,thứ 7- chủ nhật cũng làm, 1 năm tính ra mình nghỉ 6 ngày từ 30 đến mùng 6 tết ^^
Anh trai mình cũng phải trực ở viện đến mùng 2 mới được về quê.
Bố thằng bạn thân thì mấy năm không về ăn tết vì còn đang lênh đênh trên biển...
Cuộc sống mà, mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có nỗi niềm riêng nhưng hãy tạm gác lại để chào đón năm mới ngập tràn hạnh phúc mới.

Chúc bạn ăn tết vui vẻ.


Khác với mọi năm cứ cố tất bật tới ngày cuối cùng, năm nay mình xin nghỉ phép và về sớm, chọn ít di chuyển để cho mình khoảng thời gian bớt bận rộn. Cứ nghĩ mình đã bận rộn cả năm rồi nên cuối năm chậm lại một chút.
Dù nghỉ phép nhưng ở nhà mình vẫn check email và tham gia một vài cuộc họp từ xa khi cần, ngày làm việc cuối cùng Ko ở vp nên check email cv nhẹ nhàng , dặn dò các bạn trên group , chúc Tết nhẹ nhàng vui vẻ . Nói chung năm nay mình chọn chậm lại một nhịp ở những ngày cuối năm. Công việc chính mấy ngày này của mình lại là công việc nhà, trông cháu (con của em trai), nấu cơm dọn nhà phụ Mẹ. Đi làm cho thiên hạ cả năm, cuối năm đc mấy ngày phụ Mẹ thôi :)) 
Mình là giám đốc, thường là người cuối cùng rời văn phòng mỗi ngày, và ngày cuối năm cũng vậy.
Nói chung ngày giáp Tết, rất bận, cũng vui. Cuối ngày thấy công việc của năm đã hòm hòm, gọn gàng. Vậy là thanh thản ra về.
Mình thì thường sẽ xin nghỉ phép thêm 1,2 ngày trước Tết để về quê với gia đình nên cũng chưa thực sự trải nghiệm ngày làm việc cuối cùng trong năm Âm lịch trước Tết là như thế nào. Nhưng mình thấy những ngày cận Tết thì công ty mình cũng nhẹ nhàng công việc và tụ tập chơi gì với nhau chứ làm cũng ko quá áp lực.
Thôi dù gì cũng là ngày cuối rồi, chắc giờ này bạn cũng về nhà rồi. Mình chúc bạn năm mới vui vẻ bên gia đình nha.