Điều gì làm bạn sợ khi Tết đến?

  1. Phong cách sống

Mình thì sợ vụ tiền bạc mỗi khi Tết đến. Mình chẳng biết đưa bao nhiêu là đủ cho gia đình mình, cứ mang mình mang ra so sánh với con cái nhà người ta rồi chê trách mình đủ điều. Mình đi làm mỗi tháng đều gửi ít tiền về đều đặn, tết mình gửi nhiều hơn và có lì xì cho bố mẹ ông bà (nhưng mẹ mình cứ nói là sao ít thế). Mình đi làm cả năm có ít tiền thưởng muốn dành dụm tiết kiệm mà cũng ko yên ổn nữa. Mình thì vẫn nhất quyết giữ chính kiến, mẹ có giận thì mình chịu thôi. Làm cả năm về mệt mỏi muốn yên ổn ở nhà mà mẹ cứ làm khó dễ vụ tiền bạc. Mình có khả năng sao thì mình gửi thôi chứ có ép mình đưa thêm mình cũng ko có mà đưa, chả lẽ đi vay mượn mà đưa...
Từ khóa: 

tết

,

nỗi sợ

,

phong cách sống

Mẹ mình thì hơi khác, gửi biếu tiền Tết thì mẹ cứ sợ con Ko có tiền nên Mẹ cứ cho lại hoặc không lại dồn lại mua vàng cho mình.
Nỗi sợ Tết của mình là nỗi sợ "bao giờ lấy chồng"? Nỗi sợ đó kéo dài cũng gần chục năm rồi, nhưng mình khá lì:)) dù biết nỗi sợ đó xuất phát từ sự lo lắng của mọi người với mình thôi, nhưng Tết là dịp gặp nhiều người, nghe hỏi nhiều stress kinh khủng :)) 
Trả lời
Mẹ mình thì hơi khác, gửi biếu tiền Tết thì mẹ cứ sợ con Ko có tiền nên Mẹ cứ cho lại hoặc không lại dồn lại mua vàng cho mình.
Nỗi sợ Tết của mình là nỗi sợ "bao giờ lấy chồng"? Nỗi sợ đó kéo dài cũng gần chục năm rồi, nhưng mình khá lì:)) dù biết nỗi sợ đó xuất phát từ sự lo lắng của mọi người với mình thôi, nhưng Tết là dịp gặp nhiều người, nghe hỏi nhiều stress kinh khủng :))