Người giàu có nỗi khổ gì thế?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

giàu

,

khổ

,

phong cách sống

,

xã hội

Với những người giàu thành công mình thường chia họ thành 2 kiểu để nhìn nhận
1. Giàu và thành công do nỗ lực cố gắng: Đối với trường hợp này rất có thể là chúng ta sau này đó... khi đạt đỉnh của tiền bạc và sự nghiệp rồi mới chợt nhận ra.. bao năm rồi k đến nơi mình muốn đến, gặp người mình muốn gặp ,ăn món mình muốn ăn. Bao năm không xem bộ phim mình thích, bài hát mình thấy hay...vv .. có nghĩa là đã giành tất cả thời gian để làm việc để cố gắng để tuốt tát lại bản thân thành một giá trị mà bản thân mong muốn hướng đến. Như vậy thật ra rất tốt chỉ là đôi khi sẽ chợt nhận ra rằng bấy lâu nay ta chỉ đang tồn tại không phải đang sống.
2. Giàu và thành công bằng việc bất chấp tất cả. Dùng từ như vậy cho dễ hiểu. Kiểu giàu này họ thường là những người sống theo chủ nghĩa cá nhân, coi trọng lợi ích bản thân bất chấp đạo đức, nhân phẩm,tình người miễn sao đạt được lợi ích.
Đối với kiểu này họ thiên về tận hưởng cuộc sống nên dễ tha hóa, sống theo cảm tính và sở thích cá nhân.. đây đều là những người vô cùng giàu vô cùng nguy hiểm trên hành tinh này...nỗi khổ của họ chính là không thể thỏa mãn...
...còn mình hiện tại vẫn nghèo và chưa thành công...cho nên nỗi khổ của mình là chưa giàu
Trả lời
Với những người giàu thành công mình thường chia họ thành 2 kiểu để nhìn nhận
1. Giàu và thành công do nỗ lực cố gắng: Đối với trường hợp này rất có thể là chúng ta sau này đó... khi đạt đỉnh của tiền bạc và sự nghiệp rồi mới chợt nhận ra.. bao năm rồi k đến nơi mình muốn đến, gặp người mình muốn gặp ,ăn món mình muốn ăn. Bao năm không xem bộ phim mình thích, bài hát mình thấy hay...vv .. có nghĩa là đã giành tất cả thời gian để làm việc để cố gắng để tuốt tát lại bản thân thành một giá trị mà bản thân mong muốn hướng đến. Như vậy thật ra rất tốt chỉ là đôi khi sẽ chợt nhận ra rằng bấy lâu nay ta chỉ đang tồn tại không phải đang sống.
2. Giàu và thành công bằng việc bất chấp tất cả. Dùng từ như vậy cho dễ hiểu. Kiểu giàu này họ thường là những người sống theo chủ nghĩa cá nhân, coi trọng lợi ích bản thân bất chấp đạo đức, nhân phẩm,tình người miễn sao đạt được lợi ích.
Đối với kiểu này họ thiên về tận hưởng cuộc sống nên dễ tha hóa, sống theo cảm tính và sở thích cá nhân.. đây đều là những người vô cùng giàu vô cùng nguy hiểm trên hành tinh này...nỗi khổ của họ chính là không thể thỏa mãn...
...còn mình hiện tại vẫn nghèo và chưa thành công...cho nên nỗi khổ của mình là chưa giàu
Tôi có 1 cô bạn rất giàu, là con công an và có nhà lầu xe hơi, nhưng cô ấy lại nói rằng mình cũng ki vui vẻ. Áp lực gia đình lớn, gánh nặng thánh tích, và cả công việc sau này không được tự do lựa chọn, phải nghe theo cả dòng họ, gia phả.

Chờ khi nào mình giàu thì mình sẽ quay lại đây và kể cho bạn nhé 🤣🤣

Thời gian đầu khi mình bắt đầu kinh doanh thì rất căng thẳng và stress. Tuy nhiên khi công việc đã phát triển tốt và doanh thu tốt thì cuộc sống cực kỳ thoải mái nên đối với mình chẳng có nổi khổ gì.
Có lẽ trăn trở của mình là phát triển công việc kinh doanh cho tốt, đồng thời sau này dạy cho con mình tính tự lập.
Tôi giàu tình cảm nên tôi yêu cơ số em mà chẳng có em nào chịu yêu tôi ấy.hihi khộ ghê