Nguyên nhân gì mà nhiều bạn khi đi làm hay đi học xa nhà rất ít gọi điện hỏi thăm bố mẹ, trừ khi có việc cần ?

  1. Tâm lý học




Ngày nay việc liên lạc với gia đình đã trở nên dễ dàng nhờ điện thoại di động, nhưng có một thực tế là nhiều bạn có thể nói chuyện chat chít với bạn bè hàng giờ nhưng lại rất ít khi gọi điện hỏi thăm bố mẹ.
Nguyên nhân vì sao, các bạn cho ý kiến nhé!
Từ khóa: 

gọi điện

,

bố mẹ

,

tâm lý học

Các bạn ấy dùng mạng xã hội để chat, còn bố mẹ ơn quê thì phải gọi điện thoại, tốn kém hơn. Hơn nữa bạn bè với nhau thì có nhiều chuyện để nói hơn
Trả lời
Các bạn ấy dùng mạng xã hội để chat, còn bố mẹ ơn quê thì phải gọi điện thoại, tốn kém hơn. Hơn nữa bạn bè với nhau thì có nhiều chuyện để nói hơn

Theo mình do cả con cái và bố mẹ

Bố mẹ từ khi con còn nhỏ đã không biết cách làm bạn với con, ít khi trò chuyện với con, dần dần trở nên xa cách, vấn đề không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách giữa 2 tâm hồn

Đi làm thì ko biết chứ sinh viên thì nguyên nhân chính ko gọi đt về nhà là do còn tiền hoặc tiền vẫn vào tài khoản đều 🤣🤣

Bây giờ các bạn trẻ bận bịu quá thôi, bị cuốn theo công việc, học hành nên quên mất có bố mẹ đang ngóng ở nhà, chờ tin và rất muốn được con cái gọi về thăm hỏi. Mình đôi khi cũng vậy, vô tâm quên mất. Được cái bố mẹ mình khá hiện đại, giờ dùng mạng xã hội, online video call vù vù nên có nhiều cách để kết nối chứ không hẳn là phải gọi điện thoại hỏi thăm.

Nhà mình một nửa trong nam, một nửa ngoài bắc, tất cả tụ họp trong một cái group chat trên Facebook. :)) Trong đấy tụ tập dì chú, bố mẹ, anh chị em nhà mình, nói chung là cả họ ngoại trong đấy. Ngày nào cái group đấy cũng pop-up liên tục, làm mình phải mute đi, lâu lâu mới mở lên xem mọi người đang tám cái gì rồi vào hưởng ứng tí rồi lại đi ra. Thỉnh thoảng buổi tối rảnh rỗi là sẽ video call chung cả nhà luôn. Mình thì ở chung với bố mẹ, nhưng cũng đi làm suốt, ít khi ở nhà lắm, nhưng cơ bản vẫn nắm được bố mẹ đang làm gì vì các cụ khai báo tám chuyện với nhau trong group hết trơn rồi. Thỉnh thoảng mình vào đọc kéo lên trên còn thấy bị các cụ nói xấu. =)))) 

Cũng tùy vào từng người.
Mình thì cuối tuần là gọi về video cho bố mẹ. Đôi khi nói chuyện cả buổi tối.
Ny mình thì ngày nào cũng gọi cho bố mẹ luôn^^

Chuyện này tùy từng nhà thôi nhưng mình làm cách nhà trên 20-30km thôi và hầu như ngày nào cũng gọi cho mẹ mình, có ngày gọi chỉ tám chuyện vặt vảnh, cuối tuần là về nhà

Do khoảng cách thế hệ nên nói chuyện với bố mẹ khó hơn, chứ không phải các bạn ấy không quan tâm

Đôi khi chỉ là vô tâm

Dù sao thì đó cũng là gia đinh mình,kể cả có hơi chán một tí mà làm bố mẹ mình vui thì cũng đâu có thiệt thòi gì

mình thì luôn gọi cho bố mẹ