Những áp lực của xã hội lên sinh viên các trường hot?

  1. Phong cách sống

Mình có đứa bạn học RMIT, thấy nó không những có áp lực việc học tại trường vì chương trình học khá căng vì làm bài luận khó lắm mà còn có áp lực từ những người xung quanh. Nó luôn kể với mình rằng là nhiều người cứ mặc định là gia đình nó có điều kiện nên cho nó học chứ có học giỏi hay gì đâu. Mỗi lần gặp nó là sẽ hỏi những câu như là "học vậy mốt ra trường kiếm bù lại được không con?"... nghe riết mà mệt mỏi luôn.

Từ khóa: 

áp lực xã hội

,

sinh viên

,

phong cách sống

Mình là sinh viên RMIT đây.

Học RMIT thì đầu vào không quá khó nhưng đầu ra cực kì khó. Và đúng là học ở RMIT thì nên xác định là kiếm tiền bù lại học phí là không thể. Nhưng tại sao cứ phải tư duy theo cách đó, trong khi sự đầu tư vào giáo dục không chỉ là để chúng ta có công việc lương cao, nó còn là đào tạo con người, nuôi dưỡng con người chúng ta về những mặt như tính cách, tinh thần, tình cảm.

Quãng thời gian ở trường đã giúp mình trưởng thành lên rất nhiều. RMIT nổi tiếng là ngôi trường với nhiều chương trình và hoạt động ngoại khoá đa dạng và diễn ra liên tục, và môi trường học rất năng động. Một khi trở thành sinh viên RMIT, bạn có muốn cũng khó lòng mà đứng ngoài. Bạn sẽ bị cái không khí sôi động trong trường cuốn theo ngay đấy.

Once a RMITer, forever a RMITer!!!

Trả lời

Mình là sinh viên RMIT đây.

Học RMIT thì đầu vào không quá khó nhưng đầu ra cực kì khó. Và đúng là học ở RMIT thì nên xác định là kiếm tiền bù lại học phí là không thể. Nhưng tại sao cứ phải tư duy theo cách đó, trong khi sự đầu tư vào giáo dục không chỉ là để chúng ta có công việc lương cao, nó còn là đào tạo con người, nuôi dưỡng con người chúng ta về những mặt như tính cách, tinh thần, tình cảm.

Quãng thời gian ở trường đã giúp mình trưởng thành lên rất nhiều. RMIT nổi tiếng là ngôi trường với nhiều chương trình và hoạt động ngoại khoá đa dạng và diễn ra liên tục, và môi trường học rất năng động. Một khi trở thành sinh viên RMIT, bạn có muốn cũng khó lòng mà đứng ngoài. Bạn sẽ bị cái không khí sôi động trong trường cuốn theo ngay đấy.

Once a RMITer, forever a RMITer!!!