Những thứ mình thích, tại sao hay hỏi người khác có đẹp không?

  1. Tâm lý học

Có người đã từng nói với tôi: ”Mình thích là được đâu quan trọng người khác có thấy đẹp hay không, không nên sống trên ý kiến của người khác, hãy sống vì chính mình.”

Từ khóa: 

thích

,

tâm lý học

Do tâm lý chúng ta sợ hãi rằng sở thích liệu có phù hợp với con mắt của xã hội hay không? Chung quy là chúng ta thường có cảm giác sợ bị phân biệt đối xử, hoặc trông thấy khác lạ so với người khác nên chúng ta thường hay hỏi người khác như thế. Với những người có sở thích bình thường thì không nói làm gì nhưng có những người cá tính hơn chút, sở thích của họ cũng mang tính khác biệt hơn chút thì quả là một trở ngại nên hỏi ý kiến của mọi người khác vì điều mà mình thích. 

Dẫu sao thì tâm hồn này, cơ thể này đều là của mình. Nếu bạn thoát khỏi cái sự gò bó, khuôn mẫu của xã hội thì làm gì cũng thoải mái à. Kiểu tự tìm thấy niềm vui ở nơi mình ý. Tôi cũng khuyến khích bạn nên như vậy, không nhất thiết phải hỏi đâu. Thấy đẹp thì người ta sẽ khen bạn trước cả khi bạn hỏi luôn.

Trả lời

Do tâm lý chúng ta sợ hãi rằng sở thích liệu có phù hợp với con mắt của xã hội hay không? Chung quy là chúng ta thường có cảm giác sợ bị phân biệt đối xử, hoặc trông thấy khác lạ so với người khác nên chúng ta thường hay hỏi người khác như thế. Với những người có sở thích bình thường thì không nói làm gì nhưng có những người cá tính hơn chút, sở thích của họ cũng mang tính khác biệt hơn chút thì quả là một trở ngại nên hỏi ý kiến của mọi người khác vì điều mà mình thích. 

Dẫu sao thì tâm hồn này, cơ thể này đều là của mình. Nếu bạn thoát khỏi cái sự gò bó, khuôn mẫu của xã hội thì làm gì cũng thoải mái à. Kiểu tự tìm thấy niềm vui ở nơi mình ý. Tôi cũng khuyến khích bạn nên như vậy, không nhất thiết phải hỏi đâu. Thấy đẹp thì người ta sẽ khen bạn trước cả khi bạn hỏi luôn.

Vì mún có sự đồng cảm, mún được khen, sợ bị chê. Thật ra chỉ cần mình thấy đẹp là được, dù họ có nói này nói kia cũng không sao đâu! Mình phải sống cho bản thân chứ!!! Dũng cảm 1chút hãy thử đối diện với nó, không đáng sợ như bạn nghĩ đâu.

Khoe tý thôi, chứ có bị chê thì mình vẫn cứ thích =))) 

Thật ra, mình nghĩ câu hỏi này thường là câu hỏi dang dạng xã giao, để cho người khác nêu lên quan điểm của họ và lấy vật đó làm chủ đề nói chuyện. Chứ khi đã thích rồi thì ai nói gì cũng vậy, trừ trường hợp những người thiếu chính kiến thường gió chiều nào theo chiều ấy mà thôi!

Mình cảm thấy nghe thêm ý kiến từ người khác cũng tốt, nhưng sau khi nghe góp ý từ mọi người bạn vẫn nên có chính kiến của riêng mình chứ đừng gió chiều nào xoay chiều ấy nhé!

haha, đơn giản. Vì con người ta thích sự đồng cảm, sống theo bầy đàn từ thời nguyên thủy mà, thích nghe những ý kiến đồng tình hơn là phản đối, cảm thấy khó chịu

Chẳng lẽ những thứ mình thích lại hỏi người khác là t thấy cái này xấu, m thấy đúng không???

--> hơn nữa, chúng ta rất thích sự chia sẻ từ người xung quanh, tìm kiếm điều đó, cho nên một nghệ thuật trong giao tiếp khi ai đó hỏi có đẹp không thì chúng ta cứ bảo đẹp, bảo thích cho họ vui nha!

Rõ ràng cũng chưa đủ tự tin, chưa đủ tự tin nó đẹp nên cần người khác củng cố quan điểm bản thân.