Ở lớp mình luôn cảm thấy bản thân “thấp kém” so với mọi người, mình phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

- Sợ người khác ghét mình nên chủ yếu mình không bộc lộ tính cách thật, không dám đưa ra lời nhận xét, luôn giúp đỡ họ hết mình.

- Mình chả biết mở lời nói chuyện ntn. Từng lúc còn nói lắp câu lọ sọ câu kia

- Mình không dám làm đẹp

Mình cũng muốn được các bạn quan tâm nhưng thật sự nhiều lúc họ chỉ để ý mình khi cần giúp đỡ.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đi học, đi làm hay bất cứ trong một tập thể nào, hầu như ai cũng muốn bản thân trong một môi trường hòa đồng, vui vẻ, được mọi người quan tâm, giúp đỡ hết. Nhưng để đạt được cái đích đến đấy thì bản thân bạn phải là người chủ động trước đã. Mình đi từng vấn đề bạn gặp phải nha:

Thứ nhất, cái mà mình thấy ở bạn, khiến bạn cảm thấy "thấp" hơn với mọi người, đó là "sợ". Thử hỏi kẻ mạnh họ có sợ những thứ đơn giản đến thế không? Nếu sợ thì họ đã chẳng bao giờ có được thành công như thế. Điều đó đồng nghĩa, nếu bạn cứ mãi trong tâm lý sợ hãi, sợ người ta không quan tâm đến mình, sợ bị phản bác mà không dám đưa ra quan điểm, ý kiến, sợ bị ghét mà sống không đúng với con người thật của bản thân thì dần già, không ai có thể giúp đỡ được bạn khi mà chính bạn còn run sợ trước những điều đó. 

Thứ hai, việc bạn không biết mở lời như thế nào, nói chuyện bị lắm thì bạn cần rèn luyện thêm thật nhiều về kỹ năng giao tiếp và luyện tập thật nhiều là một trong những giải pháp hiệu quả nhất. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo link này, mọi người chia sẻ với nhau các tips và lưu ý rất hiệu quả:

Thứ ba, tại sao bạn không dám làm đẹp? Bạn lại sợ khi bạn làm đẹp cho bản thân thì sẽ bị mọi người kì thị, mỉa mai, nói xấu ư? Đừng bao giờ quan tâm đến điều đó bạn à. Làm đẹp khiến bạn thân bạn trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Có chăng nếu bị nói xấu, là do họ ghen ăn tức ở với bạn thôi. Mà những con người như vậy thì bạn còn tiếc cái gì. Bạn nên thanh lọc bản thân, loại bỏ những con người toxic như vậy khỏi list friend của mình nhé. 

Chung quy lại, chính vì tâm lí sợ sệt, tự ti của bản thân mà vô tình bạn đã khiến bản thân mình trong mắt người khác chỉ là người mà họ có thể lợi dụng như bạn đã nói, rằng Họ chỉ quan tâm đến bạn khi mà bạn giúp họ hay họ cần sự giúp đỡ bạn mà thôi. 

Trả lời

Đi học, đi làm hay bất cứ trong một tập thể nào, hầu như ai cũng muốn bản thân trong một môi trường hòa đồng, vui vẻ, được mọi người quan tâm, giúp đỡ hết. Nhưng để đạt được cái đích đến đấy thì bản thân bạn phải là người chủ động trước đã. Mình đi từng vấn đề bạn gặp phải nha:

Thứ nhất, cái mà mình thấy ở bạn, khiến bạn cảm thấy "thấp" hơn với mọi người, đó là "sợ". Thử hỏi kẻ mạnh họ có sợ những thứ đơn giản đến thế không? Nếu sợ thì họ đã chẳng bao giờ có được thành công như thế. Điều đó đồng nghĩa, nếu bạn cứ mãi trong tâm lý sợ hãi, sợ người ta không quan tâm đến mình, sợ bị phản bác mà không dám đưa ra quan điểm, ý kiến, sợ bị ghét mà sống không đúng với con người thật của bản thân thì dần già, không ai có thể giúp đỡ được bạn khi mà chính bạn còn run sợ trước những điều đó. 

Thứ hai, việc bạn không biết mở lời như thế nào, nói chuyện bị lắm thì bạn cần rèn luyện thêm thật nhiều về kỹ năng giao tiếp và luyện tập thật nhiều là một trong những giải pháp hiệu quả nhất. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo link này, mọi người chia sẻ với nhau các tips và lưu ý rất hiệu quả:

Thứ ba, tại sao bạn không dám làm đẹp? Bạn lại sợ khi bạn làm đẹp cho bản thân thì sẽ bị mọi người kì thị, mỉa mai, nói xấu ư? Đừng bao giờ quan tâm đến điều đó bạn à. Làm đẹp khiến bạn thân bạn trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Có chăng nếu bị nói xấu, là do họ ghen ăn tức ở với bạn thôi. Mà những con người như vậy thì bạn còn tiếc cái gì. Bạn nên thanh lọc bản thân, loại bỏ những con người toxic như vậy khỏi list friend của mình nhé. 

Chung quy lại, chính vì tâm lí sợ sệt, tự ti của bản thân mà vô tình bạn đã khiến bản thân mình trong mắt người khác chỉ là người mà họ có thể lợi dụng như bạn đã nói, rằng Họ chỉ quan tâm đến bạn khi mà bạn giúp họ hay họ cần sự giúp đỡ bạn mà thôi. 

Nếu bạn muốn được người khác quan tâm, để ý thì bản thân bạn cũng phải tốt trước đã.

Bạn cảm thấy bản thân thấp kém hơn mn? Đừng so sánh quá nhiều như vậy, hãy nghĩ đơn giản thôi. Ở trong môi trường nào cũng vậy, cũng có người giỏi lĩnh vực này, có người giỏi lĩnh vực khác, mỗi người một ưu điểm khác nhau. Như mình, ưu điểm của mình ko phải học giỏi hay năng động, hoạt bát mà mình thấy bản thân biết giúp đỡ, quan tâm, thấu hiểu các bạn. Bạn chỉ nên so sánh bạn của hiện tại với bạn trong quá khứ để làm động lực tốt lên chứ đừng lấy người khác làm tiêu chuẩn cho bạn so sánh.

Còn bạn ko dám làm đẹp? Tại sao nhỉ? Dù là trai hay gái thì việc chăm chút bản thân mình cũng là cần thiết. Nhìn vẻ bề ngoại ổn một tí, người mới muốn lại gần bạn à. Và cái đẹp ở đây cũng chẳng theo một quy chuẩn nào, mỗi người một vẻ. Nhưng cái quan trọng nhất là sạch sẽ, gọn gàng. Mặt có mụn thì phải chữa, mặt da dầu thì phải chăm rửa mặt. Đơn giản là vậy thôi.

https://cdn.noron.vn/2022/12/19/20211026000203669332so-sanh-ban-than-vomax-1800x1800-1671458018.jpg