[Sách tặng trên Noron!] Bốn thỏa ước

  1. Sách

Chỉ với 480 Coin, bạn đã có thể sở hữu ngay cuốn sách Bốn Thỏa Ước của tác giả người Mexico Don Miguel Ruiz thông qua con đường Đổi quà cùng Noron! nha. :D

Hôm nay, nhân dịp đọc được một câu trích dẫn trong cuốn Bốn thỏa ước do người bạn mình chia sẻ trên Facebook, thấy hay hay nên mình giới thiệu đến mọi người cuốn sách này luôn, đồng thời "quảng cáo" cho quà tặng Noron! nhanh chóng tìm ra chủ cho cuốn Bốn thỏa ước nói riêng và các cuốn sách của mình nói chung. Nếu có thể, mình cũng sẽ cố gắng duy trì giới thiệu tất tần tật danh mục sách quà tặng có trên Noron! luôn. :3 Mùa dịch, bên cạnh việc trữ mì tôm, khẩu trang, giấy vệ sinh các thứ thì trữ thêm sách cũng là một ý hay. ^^

Sau đây là câu trích dẫn của bạn mình chia sẻ:

Thần chết đến với chúng ta và nói “Ngươi xem, mọi thứ có ở đây đều là của ta. Nhà cửa, vợ con, xe cộ, nghề nghiệp, tiền bạc...mọi thứ đều là của ta, và ta có thể lấy đi bất cứ lúc nào ta muốn. Nhưng bây giờ, ngươi có thể sử dụng chúng được”.

Dạo này, có thể nói là mình rất hơi nhạy cảm với sự sống và cái chết. Đời về cơ bản là buồn, cười, lại nhiều drama, chưa kể drama Covid-19 vẫn đang hoành hoành không có điểm dừng khiến ta hoang mang bàng hoàng. Nhìn đâu cũng thấy cái chết. Đọc gì cũng liên tưởng đến việc mình sắp chết đến nơi. :>

Nhìn chung, cuốn sách này là những dẫn giải và thực hành cơ bản nhất để con người có thể đạt tới tự do tinh thần cũng như sự khai phóng cá nhân. Từng câu từng chữ trong cuốn sách thấm đẫm những triết lý về vũ trụ và nhân sinh. Về cơ bản, thì Bốn thoả ước cũng tương tự như “Tứ diệu đế”- Khổ, Tập, Diệt, Đạo - 4 chân lý kỳ diệu của triết học phương Đông vậy đó. Nói cách khác, nó chính là 4 bí kiếp truyền đời của những Toltec (tên gọi dành cho những người học tập và lưu giữ những hiểu biết của những bậc pháp sư thông thái từ thời xa xưa). Và mục đích của cuốn sách không nằm ngoài việc giúp người đọc tự giải phóng mình để đạt tới tự do, nhất là tự do lựa chọn lấy điều gì mà mình sẽ tin tưởng.

Sách rất mỏng, nên nếu tập trung, bạn có thể sẽ chỉ đọc xong trong vòng 1 ngày. Quan trọng là tư tưởng của bạn khi đọc cuốn này phải thật sự gợi mở, theo kiểu đừng thành kiến hay thiên kiến về những cuốn sách mang tính chất giáo điều, hay triết lý... Vì thực chất, nói nó thuộc dòng Self-help thì cũng đúng, mà không phải cũng chẳng sai. Nói chung là, bạn cứ đọc, hợp thì tiếp tục, không hợp thì mình dừng lại thôi.

Vì trong bốn thỏa ước, có cả thỏa ước "Luôn làm hết bằng tất cả khả năng của mình" cơ mà. :)

Trên Noron! cũng đã có bài review ngắn của Adele về cuốn sách này rồi, mọi người có thể đọc qua. Và điều quan trọng, hãy kiểm tra ngay Ví coin của mình, xem có đủ 480 coin không nhé! :D

jCAsYsP

Ảnh: sachdenroi.com

Từ khóa: 

bốn thỏa ước

,

covid-19

,

tứ diệu đế

,

sách

Em sẽ thử cuốn sách này ^^

Trả lời

Em sẽ thử cuốn sách này ^^