Sang cát cho ông bà vào ban ngày?

  1. Tâm linh

Sang cát cho ông bà vào ban ngày có phản khoa học không mọi người

Từ khóa: 

tâm linh

Theo thế giới tâm linh, Cải táng, sang cát, bốc mộ là một phong tục lâu đời, là thể hiện cái tâm của người sống với người thân đã khuất, an tâm với niềm tin…

Việc Sang cát vào ban ngày có phản khoa học hay không thì mình chưa thấy các nhà khoa học nào chứng minh được. Nhưng Theo các cụ từ xưa đến nay thì Thường Sang Cát cho những người đã khuất phải làm vào ban đêm hoặc sáng sớm (ngày nay 1 số nơi làm buổi chiều), khi không có ánh sáng mặt trời, tránh cho xương cốt gặp ánh sáng mặt trời sẽ bị đen, bị hỏng.

Trả lời

Theo thế giới tâm linh, Cải táng, sang cát, bốc mộ là một phong tục lâu đời, là thể hiện cái tâm của người sống với người thân đã khuất, an tâm với niềm tin…

Việc Sang cát vào ban ngày có phản khoa học hay không thì mình chưa thấy các nhà khoa học nào chứng minh được. Nhưng Theo các cụ từ xưa đến nay thì Thường Sang Cát cho những người đã khuất phải làm vào ban đêm hoặc sáng sớm (ngày nay 1 số nơi làm buổi chiều), khi không có ánh sáng mặt trời, tránh cho xương cốt gặp ánh sáng mặt trời sẽ bị đen, bị hỏng.

Mình không biết về mặt khoa học thì nó ntn, nhưng về mặt tâm linh thì không ai làm như vậy cả. Việc bốc mộ, sang cát đều làm lúc nửa đêm.
Chỗ mình mọi người vẫn làm vào buổi chiều, mình quê Hải Phòng nhé, không phải vùng xâu vùng xa gì cả.
Nói chung mấy việc này chỉ "các thầy" mới quyết định được, nên không thể căn cứ vào yếu tố khoa học nào cả.
Mình thấy thường làm vào lúc nửa đêm tới trước khi trời sáng , còn chưa thấy làm ban ngày khi nào. Phong tục này mình cũng không rõ là tâm linh hay khoa học nữa :(