Sao công an giao thông Việt Nam có sở thích là "núp lùm" quá vậy?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Mình không biết công an giao thông thế nào nhé. Nhưng mình sẽ kể cho bạn nghe về thằng bạn của mình đi làm cảnh sát cơ động.
Một thằng bạn được coi là gấu của trường cấp 3. Tốt nghiệp xong nó được nhà chạy vào cảnh sát cơ động với xuất = 300 triệu. Sau 3 năm nghĩa vụ ( mỗi năm 50 - 60 triệu ) thì nó sẽ phải trải qua 1 kỳ thi để đi lên chuyên nghiệp. Cái này tùy theo mức độ thân cận và đúng cửa không sẽ rơi vào khoảng 500 - 1 tỷ.
Thực ra các anh em cơ động chạy tối hay bắt bớ linh tinh cũng không trách được các anh em ấy đâu. Vì lãnh đạo có chỉ tiêu là tối nay đi làm mày phải cầm được ... về đây. Chứ nó kể nó cũng chẳng thích đi bắt dân đâu. Nhất là vào những tháng chuyên đề thì đến khổ.
Trả lời
Mình không biết công an giao thông thế nào nhé. Nhưng mình sẽ kể cho bạn nghe về thằng bạn của mình đi làm cảnh sát cơ động.
Một thằng bạn được coi là gấu của trường cấp 3. Tốt nghiệp xong nó được nhà chạy vào cảnh sát cơ động với xuất = 300 triệu. Sau 3 năm nghĩa vụ ( mỗi năm 50 - 60 triệu ) thì nó sẽ phải trải qua 1 kỳ thi để đi lên chuyên nghiệp. Cái này tùy theo mức độ thân cận và đúng cửa không sẽ rơi vào khoảng 500 - 1 tỷ.
Thực ra các anh em cơ động chạy tối hay bắt bớ linh tinh cũng không trách được các anh em ấy đâu. Vì lãnh đạo có chỉ tiêu là tối nay đi làm mày phải cầm được ... về đây. Chứ nó kể nó cũng chẳng thích đi bắt dân đâu. Nhất là vào những tháng chuyên đề thì đến khổ.
Không chỉ ở Việt Nam mà ở đâu cũng vậy thôi. "Bạn cảm thấy mình có đạo đức bởi vì chưa có cơ hội làm điều sai". Nếu bạn chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông thì cảnh sát có núp lùm hay không có ở đó đi chăng nữa thì bạn vẫn chấp hành thôi.
Uh nhưng vấn đề là không núp lùm không được. Không núp lùm thì dân tình biết mà phòng tránh, đội nồi cơm điện, xi nhan xi nhiếc đàng hoàng chuẩn chỉnh hết, sao mà "bắt thóp" kiếm cơm từ dân tình được nữa. Cho nên phải núp lùm, đánh úp, du kích đúng như truyền thống quân đội ta thì mới hiệu quả.
Vì ng Việt ko tôn trọng Pháp Luật và bao che cho nhau. Đứng trạm công khai thì chỉ hốt đc vài ng, thậm chí chẳng có ai, vì sao? Vì ba ngón tay của cánh lái xe ý. Đi ngược chiều lại là ra dấu cho xe chuẩn bị đến, "có công an đó". Vậy là đi chậm, đi đúng, mà chỉ mỗi đoạn có công an, còn lại thì bạt mạng. Công an đâu đủ ng mà đubgứ trên từng km. Nên núp lùm là điều dễ hiểu. Còn tiêu cực phía sau, chưa gặp nên xin ko bàn đến.
Cũng đừng so sánh với nước ngoài làm gì. Đặc sản núp lùm ng ta cũng có chứ ko phải mỗi VN đâu.
Vì thế mới bắt được người vi phạm, đứng chình ình ở vỉa hè, ko khuất sight, các anh ko đội mũ, ko bật đèn, đi sai làn... lại quay đầu chạy luôn hoặc hết ga hết số lượn sang phía bên kia đường thông chốt.
Cứ đi đúng ko vi pham gì, ko thủ hàng, mang đủ giấy tờ thì chả có gì phải sợ cả.