Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì nên đi học nghề hay học Đh đây ạ?

  1. Phong cách sống

Năm nay em sẽ thi đại học nhưng không biết nên thi gì. tình trạng học tập của em cũng chỉ ở mức trung bình, cũng chẳng vào được trường tốt nên bố mẹ cô chú cứ bảo thôi học nghề vì cử nhân thất nghiệp đầy ra đấy.

Từ khóa: 

phong cách sống

Thật sự đây là một vấn đề khá nản giải trong thời gian này của cuộc đời bạn, nhưng bạn đừng lo bởi học nghề hay thi đại học thì cũng đều có tương lai tươi sáng như nhau cả. 
 Nếu bạn thật sự thấy mình có khả năng trong một lĩnh vực nghề nào đó và thật sự đam mê, thì hãy cứ xông pha, rồi chăm chỉ học hành, bởi nghề không phải chỉ dừng lại ở việc học xong là ra làm, mà bạn còn có thể đi cao hơn như là học đại học nghề ( hay còn gọi là đại học ứng dụng, còn các trường đại học mà bạn hay nhắc tới lúc thi là đại học nghiên cứu) hoặc học lên thạc sĩ nghề ( hay còn gọi là thạc sĩ khoa học ứng dụng). Vì vậy học nghề cũng tốt miễn là mình giỏi cái nghề đó thì chẳng gì phải sợ. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.
 Còn bạn cảm thấy tự ti vì học lực của mình mà không dám thi đại học ( bạn sợ mình  thi vào trường không tốt hoặc là bạn sợ rớt đại học) thì ngay từ bây giờ bạn hãy bắt đầu thay đổi, và để có thời gian thấy đổi bạn hãy thi vào cao đẳng, học cao đẳng một năm rưỡi rồi lưu Thông lên đại học, chỉ học thêm 3 năm, tổng là 4 năm rưỡi, chỉ hơn thi thẳng và học ở đại học có nữa năm thôi.
 Còn nếu như, bây giờ bạn vẫn hoang mang không biết chọn gì nữa thì hãy cứ chọn đại đi, đi theo những gì mà thấy có thể gắn bó với nó suốt cả cuộc đời, miễn là bạn thật sự kiên trì vs nó, thật sự chăm chỉ cùng nó, nếu thấy sai thì làm lại, nếu ngã xuống thì đứng lên. Người thành công, không phải họ thành công nhiều mà là họ thất bại nhiều, người muốn biết bơi phải từng uống nước, người muốn biết đi phải từng té ngã.
Bây giờ bạn còn trẻ bạn chưa có gì để mất cả, vậy thì bạn sợ mất điều gì, hãy xứ xông pha, hay cứ sai lầm, miễn biết sai rồi sửa, bởi cuộc đời này cho phép, thành công luôn đợi chờ nhưng người biết xông pha và biết kiên trì.

Trả lời
Thật sự đây là một vấn đề khá nản giải trong thời gian này của cuộc đời bạn, nhưng bạn đừng lo bởi học nghề hay thi đại học thì cũng đều có tương lai tươi sáng như nhau cả. 
 Nếu bạn thật sự thấy mình có khả năng trong một lĩnh vực nghề nào đó và thật sự đam mê, thì hãy cứ xông pha, rồi chăm chỉ học hành, bởi nghề không phải chỉ dừng lại ở việc học xong là ra làm, mà bạn còn có thể đi cao hơn như là học đại học nghề ( hay còn gọi là đại học ứng dụng, còn các trường đại học mà bạn hay nhắc tới lúc thi là đại học nghiên cứu) hoặc học lên thạc sĩ nghề ( hay còn gọi là thạc sĩ khoa học ứng dụng). Vì vậy học nghề cũng tốt miễn là mình giỏi cái nghề đó thì chẳng gì phải sợ. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.
 Còn bạn cảm thấy tự ti vì học lực của mình mà không dám thi đại học ( bạn sợ mình  thi vào trường không tốt hoặc là bạn sợ rớt đại học) thì ngay từ bây giờ bạn hãy bắt đầu thay đổi, và để có thời gian thấy đổi bạn hãy thi vào cao đẳng, học cao đẳng một năm rưỡi rồi lưu Thông lên đại học, chỉ học thêm 3 năm, tổng là 4 năm rưỡi, chỉ hơn thi thẳng và học ở đại học có nữa năm thôi.
 Còn nếu như, bây giờ bạn vẫn hoang mang không biết chọn gì nữa thì hãy cứ chọn đại đi, đi theo những gì mà thấy có thể gắn bó với nó suốt cả cuộc đời, miễn là bạn thật sự kiên trì vs nó, thật sự chăm chỉ cùng nó, nếu thấy sai thì làm lại, nếu ngã xuống thì đứng lên. Người thành công, không phải họ thành công nhiều mà là họ thất bại nhiều, người muốn biết bơi phải từng uống nước, người muốn biết đi phải từng té ngã.
Bây giờ bạn còn trẻ bạn chưa có gì để mất cả, vậy thì bạn sợ mất điều gì, hãy xứ xông pha, hay cứ sai lầm, miễn biết sai rồi sửa, bởi cuộc đời này cho phép, thành công luôn đợi chờ nhưng người biết xông pha và biết kiên trì.

Bạn có thể tham gia chung với chúng mình tại trang Thấu Ngành Hiều Nghề dưới đây để cùng thảo luận và tìm hiểu nhiều hơn về các ngành nghề nhé.