Sợ nhất là bỗng dưng chỉ còn một mình

  1. Phong cách sống

Cậu có từng trải qua giai đoạn thế này không? Đi qua góc phố quen thuộc, kí ức ngập tràn trong tâm trí, chỉ là thiếu đi bóng hình của người kề bên.

Lúc ăn cơm, vô thức lấy thêm đôi đũa cái thìa mới nhận thấy vị trí đối diện sớm đã không còn chủ rồi.

Vốn dĩ là chuyện không liên quan, nhưng lại nhịn không được làm đi làm lại, nhớ đến người nào đó. Cho dù ban ngày diễn đến không còn kẽ hở thế nào nữa, thì tối đến đêm về cũng quân lính tan rã.

Một vài người, trước nay vốn không cần nhớ đến, nhưng lại mãi không thể quên. Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng, sợ nhất là khi nhớ đến một người.

Bởi người đó, từng là tất cả sự mong đợi của cậu vào tương lai. Bây giờ, lại biến đi mất trong cuộc sống của cậu

Tình cảm của người với người, luôn có quá nhiều điều thân bất do kỉ.

Không phải lúc nào người tình ta nguyện thì có thể nắm tay đến lúc bạc đầu.

Thời gian như màng lọc, lọc đi mất biết bao câu chuyện.

Người lạ của năm sau có thể là bạn thân của ngày hôm qua.

Nằm lướt danh sách hạn chế, e rằng sẽ là người cậu từng tha thiết yêu.

Chưa từng cãi nhau đến điên cuồng, chưa từng rầm rộ mà tạm biệt, chỉ là một ngày bình thường đột nhiên người ấy rời đi, một trái một phải, không ai quay lại.

Có người nói, tháng năm không hẹn ước. Nhưng tất cả lời hẹn ước đều ẩn trong năm tháng cuộc đời.

Tình cảm có mặn nồng đến đâu cũng sẽ nhạt nhòa, vết sẹo nặng đến đâu cũng sẽ theo gió nhạt dần.

Chỉ là một vài người, cứ như cây đinh trong thịt, chạm một cái đau vào xương tủy.

So với tạm biệt, điều khó hơn là quên đi chuyện cậu từng làm khi yêu.

Nó sớm đã trở thành một kiểu thói quen, xâm nhập sâu vào cốt tủy cậu.

Nhưng điều đáng tiếc nhất là chuyện tình cảm trước nay luôn: có ngoài ý muốn, có mất đi mới là chuyện bình thường.

Có người, như gió lướt nhẹ bên tai, chỉ cùng cậu bước qua một đoạn đường.

Có người, định sẵn cần gió thổi hồi ức, trở thành câu chuyện kiếp trước.

Thay vì nhớ mãi không quên, không bằng mỉm cười buông bỏ, cảm ơn lần gặp gỡ ấy.

Vui mừng vì trong những tháng năm đẹp đẽ nhất gặp được người, mong chờ một ngày nào đó nhớ lại có thể nói một câu rằng

“Cuộc sống của mình, thật vui vì cậu đến, cám ơn cậu vì tặng cho tớ thời thanh xuân đẹp đẽ.”

Từ khóa: 

phong cách sống

Một mình còn hạnh phúc hơn so với có người bầu bạn mà k thật lòng

Trả lời

Một mình còn hạnh phúc hơn so với có người bầu bạn mà k thật lòng

Đôi khi đó là sự tự do