Soái ca mùa COVID

  1. Xã hội

Cả chợ chỉ lác đác vài tay thanh niên nhấp nhỏm ra chợ mua đồ nhậu. Hắn cười khinh bỉ đám đàn ông chỉ biết nhậu và nhậu. Mẹ kiếp, đang COVID, phải làm gì cho đáng mặt đàn ông chứ!

Hắn ngó quanh khu chợ rồi tự mỉm cười. Một nụ cười đầy thỏa mãn. Cả chợ chỉ lác đác vài tay thanh niên nhấp nhỏm ra chợ mua đồ nhậu. Hắn cười khinh bỉ đám đàn ông chỉ biết nhậu và nhậu... Mẹ kiếp, đang COVID, phải làm gì cho đáng mặt đàn ông chứ!

Anh bảo vệ thấy hắn, bèn lên tiếng:

- Lần thứ 3 trong tuần anh ra chợ rồi đấy!

Hắn nhếch miệng:

- Mình yêu vợ thì mình đi chợ giùm vợ thôi. "Phiếu đi chợ" đây!

Anh bảo vệ đo thân nhiệt hắn rồi nói:

- Cao 1m72, cân nặng 64 kg, thân hình chuẩn. Nhiệt độ 37 độ C... Ok, anh được vào chợ.

Anh bảo vệ còn trầm trồ:

- 3 ngày chẵn, tay này điều giành đi chợ với vợ. Chắc vợ mê cha này như điếu đổ!

Hắn lựa miếng ba rọi. Chị chủ quầy hô:

- Ba rọi 190.000 đồng/kg nhe anh đẹp trai.

Hắn không thèm nhìn, nói gọn:

- 380.000 đồng/kg được thì bán.

Chị bán thịt heo trố mắt:

- Anh đẹp trai còn thích đùa nữa! Em cân cho anh 2 ký, 380.000 đồng nhé.

Hắn quát:

- Tôi đùa với chị à! Dịch bệnh vầy giúp nhau chút chớ! Tiền tôi không thiếu. Coi như giúp đỡ chị đi!

Chị bán thịt heo cười tít mắt:

- Anh ừ một tiếng, em bỏ thằng chồng đang nhậu ở nhà liền!

Hắn lắc đầu:

- Vâng tôi đẹp trai, chứ không dễ dãi... Cám ơn chị!

Chị bán thịt nhìn hắn rời chợ, chỉ cần nhìn miếng thịt mông thôi chị đã chảy nước miếng rồi.

Trời nắng, hắn tranh thủ ghé vào quán bia làm chai bia giải khát. Anh chàng phục vụ thấy hắn ấp úng nói:

- Anh... anh... anh...

Hắn nhỏ nhẹ:

- Anh em gì? "Phiếu đi nhậu" phải không?

Nói xong hắn móc ra cái "Phiếu đi nhậu" mới keng còn in dấu son môi của vợ.

Anh chàng phục vụ mắt sáng rực. Hắn lại từ tốn nói:

- Chú cũng làm được như anh. Cứ ngoan ngoãn... Nấu cơm, đi chợ, lau nhà, giặt đồ cả tuần, thế nào chú mày cũng được vợ phát cho "Phiếu đi nhậu".

Anh chàng phục vụ cuống quýt:

- Idol của em, cho em bắt tay anh nhé!

Hắn căng thẳng nói:

- Bậy! Chú em không nên lại gần anh, cách xa 2 mét. COVID không chừa một ai. Mày để chai bia xa xa, anh tới lấy uống phát rồi về.

Anh phục vụ tiu nghỉu. Hắn uống đúng 1 chai rồi ra về. Thời gian vẫn còn nhiều, hắn lại ghé tiệm vàng. Vàng lên bà con xếp hàng mua đông nghẹt!

Hắn nghiêm chỉnh xếp hàng, tới lượt mình hắn dõng dạc nói:

- Bán cho anh 100 lượng vàng, quẹt thẻ có được không?

Cô nhân viên bán vàng mắt tròn xoe:

- Ở đây cho quẹt thẻ thoải mái. Nhưng anh mua nhiều quá, vàng xuống cái, anh lỗ sặc máu đó.

Hắn nhếch miệng:

- Tầm này lời lỗ gì nữa em. Vợ bị nhốt trong nhà, tù túng quá. Mua 100 lượng vàng về cho vợ chơi ô quan được không?

Cô nhân viên lắp bắp:

- Được, được! Quá được luôn anh ơi!

Quẹt thẻ xong, hắn quẩy túi vàng lên vai rồi đi mất. Mấy cô nhân viên tiệm vàng nhốn nháo:

- Chồng ai vậy? Cho tui đổi, bù thêm chiếc xe đạp được không?

Cô khác gào lên:

- Chồng này ra phường là được phát à?

Có cô la đến khản cổ:

- Soái ca, em nhận anh làm ba nuôi nhé... Sugar-daddy của em...

Mặc kệ tất cả, hắn cứ bơ bơ đi tiếp. Tới tiệm cắt tóc thanh nữ nọ, mấy em gái nõn nà đong đưa chào đón hắn. Vừa nằm xuống ghế gội đầu, em gái có vòng 1 bốc lửa kề sát mặt vào hắn thì... "Dậy, cha nội, ngủ trưa mà chảy ke tùm lum, xe rác tới kìa...". Hắn bừng tỉnh, lồm cồm ngồi dậy, bàng hoàng dụi mắt: "Bố khỉ, thì ra là mơ!".

https://cdn.noron.vn/2020/08/24/870423825023562-1598263707.jpg

Nguồn:

Từ khóa: 

xã hội