Tại sao bạn cùng phòng ký túc xá thường thường không thân thiết với nhau?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Tùy nhé ..... Không hẳn là vậy vì mình đi nghĩa vụ là 1 thế giới rộng hơn ký túc xá cũng bè nhóm chia ra các kiểu nhưng với mình thì ai cũng chơi và thích đi với mình hơn 100 người ở cùng 1 đơn vị ôi chu choa..... Toàn tri kỷ sáng đánh bài chiều tối uống cafe đánh bida tập tạ và tối thì leo rào ra quán nhậu....:)))

Trả lời

Tùy nhé ..... Không hẳn là vậy vì mình đi nghĩa vụ là 1 thế giới rộng hơn ký túc xá cũng bè nhóm chia ra các kiểu nhưng với mình thì ai cũng chơi và thích đi với mình hơn 100 người ở cùng 1 đơn vị ôi chu choa..... Toàn tri kỷ sáng đánh bài chiều tối uống cafe đánh bida tập tạ và tối thì leo rào ra quán nhậu....:)))

💛 Điều đáng quý nhất ở đời này là lòng người
 Điều đáng sợ nhất đời này cũng vẫn là lòng người.
Vì thế suy rộng ra ...không nên để người khác biết quá nhiều về mình....đặc biêt là những ngưòi lạ gần mình, 
Biết quá nhiều thì rất dễ sân si
Vì thế...ít khi thân thiết với nhau là lẽ đương nhiên..
Chưa chạm đến ngưỡng bạn bè thì làm sao bước tới ranh giới thân thiết nhỉ.
Sống chung với nhau mới biết lối sống, thói quen của người ta... Cho nên khó mà chấp nhận được tất cả những điều đó. 
Lại gặp phải đứa khó ở như mình thì...haiz..hết dịch mình chuyển trọ nè.

Cùng ăn cùng ở với nhau trong thời gian dài nên cái tốt cái xấu của nhau nó lòi ra hết, và thường mấy tình huống éo le xảy ra như 1 bạn thì quá bẩn, 1 bạn thì quá sạch, 1 người lười dọn, 1 người chăm dọn; một người tính thoải mái, 1 người tính cục bộ địa phương nên khó thân nhau