Tại sao các bạn trẻ bây giờ lại rạch tay mỗi khi buồn?

  1. Tâm lý học

Hồi xưa thời tụi tôi có áp lực cỡ nào cũng chẳng bao giờ như thế. Hà cớ gì bây giờ các bạn nhỏ cứ tự làm đau mình làm khổ các bậc sinh thành chỉ vì vài lí do cảm xúc cỏn con?

Từ khóa: 

tâm lý học

Một vài lý do cỏn con đó là dưới góc nhìn của người lớn, còn đứa trẻ đó có thể tâm lý của nó không đủ mạnh mẽ để giải quyết một cách có lý trí, chính suy nghĩ đó của những người lớn mới chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc đứa con của họ rạch tay khi buồn. Ví dụ như bạn thất tình, người khác có thể nghĩ bạn còn trẻ và sẽ mau chóng quên đi và có một người khác, liệu ngay lúc đó bạn có nghĩ vậy? Nhất là khi ngày này rất nhiều bậc phụ huynh nghĩ chỉ cần cho con cái của họ đầy đủ vật chất. Khi con họ chia sẻ những cảm xúc ở trường với bạn bè, thầy cô, một vài chuyện 'lặt vặt', ... bố mẹ chúng chỉ toàn nghĩ 'ôi! toàn chuyện vớ vẩn', lâu dần khiến những đứa trẻ đó trở nên khép mình, không còn chia sẻ với bố mej chúng nữa. Hằng ngày toàn chuyện cỏn con, nhưng đến một ngày chuyện cỏn con ấy tích tụ lại thì thành chuyện 'lớn lớn', rạch tay là một cách chúng thoát ra khỏi cái cảm giác đang chết đi mỗi ngày, khiến bố mẹ chúng chú ý và phải đặt ra câu hỏi 'chuyện gì khiến con mình phải làm thế'. Tâm lý của mỗi người cũng như sức đề kháng, cùng một việc có phản ứng khác nhau, nhiều việc phải trải qua rồi thì mới miễn dịch lại tốt, phụ huynh hãy như những người bạn có thể chia sẻ với con mình


Trả lời

Một vài lý do cỏn con đó là dưới góc nhìn của người lớn, còn đứa trẻ đó có thể tâm lý của nó không đủ mạnh mẽ để giải quyết một cách có lý trí, chính suy nghĩ đó của những người lớn mới chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc đứa con của họ rạch tay khi buồn. Ví dụ như bạn thất tình, người khác có thể nghĩ bạn còn trẻ và sẽ mau chóng quên đi và có một người khác, liệu ngay lúc đó bạn có nghĩ vậy? Nhất là khi ngày này rất nhiều bậc phụ huynh nghĩ chỉ cần cho con cái của họ đầy đủ vật chất. Khi con họ chia sẻ những cảm xúc ở trường với bạn bè, thầy cô, một vài chuyện 'lặt vặt', ... bố mẹ chúng chỉ toàn nghĩ 'ôi! toàn chuyện vớ vẩn', lâu dần khiến những đứa trẻ đó trở nên khép mình, không còn chia sẻ với bố mej chúng nữa. Hằng ngày toàn chuyện cỏn con, nhưng đến một ngày chuyện cỏn con ấy tích tụ lại thì thành chuyện 'lớn lớn', rạch tay là một cách chúng thoát ra khỏi cái cảm giác đang chết đi mỗi ngày, khiến bố mẹ chúng chú ý và phải đặt ra câu hỏi 'chuyện gì khiến con mình phải làm thế'. Tâm lý của mỗi người cũng như sức đề kháng, cùng một việc có phản ứng khác nhau, nhiều việc phải trải qua rồi thì mới miễn dịch lại tốt, phụ huynh hãy như những người bạn có thể chia sẻ với con mình


Mình đồng tình với ý kiến của bạn Thường Đinh. Mình bổ sung thêm 1 ý là một phần do trào lưu tiêu cực trên internet và một vài người trẻ tham gia để chứng tỏ bản lĩnh. Không chỉ riêng VN, trên thế giới từng ồn ào trào lưu "cá voi xanh" khi các bạn trẻ... rạch tay hình cá voi để tham gia khiến chính trị gia các nước đau đầu. Nói như vậy không có nghĩa cấm con em dùng điện thoại để tránh vì nó sẽ không có tác dụng. Có ai đó từng nói với mình, "Trường học như một xã hội thu nhỏ." Nó có mặt tốt lẫn mặt xấu và gia đình, thầy cô là những người nên bên cạnh trẻ giúp trẻ biết cách đối diện/ phản ứng trước những tình huống xấu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cách đơn giản nhất chính là cùng con tâm sự về trường học mỗi ngày mỗi khi tan học. Nếu ba mẹ không thể trò chuyện thì hãy để người anh người chị trong gia đình thực hiện điều đó.

Mình thì chưa thấy ai ngoài đời làm vậy,nhưng trong phim thì có,và thường là đổ vỡ về tình cảm,mình cũng ko biết tại sao,nhưng thường thì cùng một mức độ đau khổ va trong những trường hợp khác nhau thì cơ thể lại phản ứng khác,kiểu với anh chị em trong gia đình sẽ có xu hướng là tức tối hằn học,còn đối vs người yêu thì Hóc mon cơ thể sẽ làm cho ta có những luồng suy nghĩ khó nắm bắt hơn,đương nhiên là cộng hưởng thêm những suy nghĩ sai lệch,chưa chín chắn của người đó nữa,nên mới nảy sinh ra những hành động như vậy :??

Đầu tiên hẳn là vì các bạn trẻ bây giờ càng ngày càng có xu hướng não tàn hơn ngày xưa, não chỉ dùng để trưng bày hoặc lấy ra phơi cho đỡ úng rồi quên lắp vào. Rạch tay chân chỉ đau bản thân và tốn tiền thuốc men chứ chẳng có tác dụng gì cả.

Thứ hai là đôi khi trong film ảnh gì đó, có 1 vài thành phần rạch tay rạch chân thể hiện, các bạn trẻ cho rằng thế là hay rồi học theo. Cơ mà chốt lại thì vẫn là do ngu ko biết suy nghĩ thiệt hơn và thích thể hiện. Ah mà sao ko thấy có ai học theo anh Chí tự rạch mặt nhỉ, ngày xưa anh Chí cool ngầu thế cơ mà.