Tại sao con cái bị cha mẹ bạo hành bị ảnh hưởng đến tâm lý thường khó thành công trong tương lai?

  1. Tâm lý học

Như tiêu đề ạ, ngoài ra em có thêm một câu hỏi nữa đó là

Con cái khi bị cha mẹ chửi mắng nơi công cộng lại mất đi lòng tự trọng của nó???

Từ khóa: 

bạo hành

,

tâm lý học

Ngay từ câu hỏi của bạn đã nói lên câu trả lời rồi đó. Bị bạo hành đã là đau đớn lắm rồi, lại còn bị chính cha mẹ của mình bạo hành nữa thì quá là ảnh hưởng đến tâm lí còn gì nữa: đau buồn, ấm ức,... Có nguy cơ rất lớn dẫn đến tự kỉ, trầm cảm nữa ấy chứ.

Thường thì do bị ảnh hưởng tiêu cực như vậy nên ảnh hưởng đến nhận thức, sự phát triển của mỗi người. Có người thì có lối sống và suy nghĩ tiêu cực, phát triển chậm, khó thành công như bạn nói nhưng có nguồi lại có suy nghĩ theo cách khác. Chính vì bị bạo lực như vậy nên họ khao khát được giải thoát. Họ có suy nghĩ và hành động nhằm đấu tranh đòi lại quyền lợi, ý thức được bản thân đáng ra không nên bị như vậy, cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn. Những người như vậy thường rất rất thành công sau khi đã trải qua bao đắng cay ngọt bùi.

Còn về câu hỏi thêm của bạn, mình cũng xin phép có một chút bình luận. Theo mình, cha mẹ không nên chửi mắng con nơi công cộng. Nhỏ hay lớn thì con cái ít nhiều cũng xấu hổ, tự ti và cảm thấy bố mẹ không quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc hay như bạn nói là không trôn trọng con cái. Nên nói nhỏ nhẹ để con hiểu, về nhà rồi, muốn mắng chửi gì thì tùy. Nhưng là mục đích dạy dỗ chứ đừng văng tục chửi bậy rồi đòn roi lên con cái. Điều đó chỉ làm con nó cứng đầu hơn thôi.

Trả lời

Ngay từ câu hỏi của bạn đã nói lên câu trả lời rồi đó. Bị bạo hành đã là đau đớn lắm rồi, lại còn bị chính cha mẹ của mình bạo hành nữa thì quá là ảnh hưởng đến tâm lí còn gì nữa: đau buồn, ấm ức,... Có nguy cơ rất lớn dẫn đến tự kỉ, trầm cảm nữa ấy chứ.

Thường thì do bị ảnh hưởng tiêu cực như vậy nên ảnh hưởng đến nhận thức, sự phát triển của mỗi người. Có người thì có lối sống và suy nghĩ tiêu cực, phát triển chậm, khó thành công như bạn nói nhưng có nguồi lại có suy nghĩ theo cách khác. Chính vì bị bạo lực như vậy nên họ khao khát được giải thoát. Họ có suy nghĩ và hành động nhằm đấu tranh đòi lại quyền lợi, ý thức được bản thân đáng ra không nên bị như vậy, cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn. Những người như vậy thường rất rất thành công sau khi đã trải qua bao đắng cay ngọt bùi.

Còn về câu hỏi thêm của bạn, mình cũng xin phép có một chút bình luận. Theo mình, cha mẹ không nên chửi mắng con nơi công cộng. Nhỏ hay lớn thì con cái ít nhiều cũng xấu hổ, tự ti và cảm thấy bố mẹ không quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc hay như bạn nói là không trôn trọng con cái. Nên nói nhỏ nhẹ để con hiểu, về nhà rồi, muốn mắng chửi gì thì tùy. Nhưng là mục đích dạy dỗ chứ đừng văng tục chửi bậy rồi đòn roi lên con cái. Điều đó chỉ làm con nó cứng đầu hơn thôi.

Có xu hướng làm hài lòng người khác hơn. Có chính kiến nhưng dễ bị thay đổi, niềm tin vào bản thân không được cao và luôn nghĩ những thứ mình làm là không đủ tốt