Tại sao đẹp gái, xinh trai mà vấn ế?

  1. Tình yêu

Hôm vừa rồi, mình có xem một show hẹn hò trên Youtube, và rất ấn tượng với hiện trạng đó là mặc dù rất nhiều người đẹp trai xinh gái hiện nay nhưng họ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Tại sao lại như vậy? Và chúng ta có thể học hỏi được gì từ những câu chuyện đó! 

Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất, mình cho rằng đó là sự CHỦ ĐỘNG. Nhiều người trong tình yêu quá thụ động, thụ động đến nỗi là rất yêu, rất thích một người, nhưng sợ rằng họ không yêu mình, mặc cho người đó yêu một ai khác mà không dám thổ lộ tình cảm của mình chính. 

Uả nếu bạn không bày tỏ, thì không ai có thể hiểu nổi bạn, hay nói cách khác, đứng trước mặt người mình thích, bạn mất khả năng chiến đấu với đối thủ của mình. Không chỉ con gái hay có tính này, mà những anh con trai thật thà, chất phát, rất tốt tuy nhiên lại thiếu đi năng lực marketing cho bản thân mình! 

Không phải dĩ nhiên mà các cụ có câu nói: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Thời đại bây giờ không chỉ có trâu đi tìm cọc, mà có cả cọc đi tìm trâu rồi. Ngày xưa, các anh trai thích ai bạo dạn một chút, cứ buổi tối là đến cắm cọc nhà bạn gái. Điều này chắc chắn nên cần phải được "Bảo tồn" trong thời đại công nghệ số như ngày nay. Vì nếu không gây được tình cảm của đối phương, thì ít nhất cũng sẽ có sự chú ý của phụ thân, phụ mẫu. Mà riêng những lời của họ nói, rủ rỉ thì lâu ngày cũng sẽ bị cảm hóa dần thôi. 

Cho nên là trong tình yêu, thích là phải nhích, đánh nhanh rút gọn. Đừng quá good boy, hay good girl nữa. Chủ động gọi điện, nhắn tin, gặp mặt thường xuyên. Có thể bạn sẽ không nhận được tín hiệu gì đâu, hoặc họ cũng chẳng bộc lộ cảm xúc quá nhiều đâu, nhưng tin mình đi, nếu một ngày bạn vắng mặt, bạn sẽ là một nỗi nhớ vô tận trong đầu các bạn đấy! 

Bài viết này không chỉ dành cho các bạn xinh trai, đẹp gái mà còn dành cho những con người có nhan sắc tầm thường giống như mình nữa. Nếu các bạn xinh đẹp mà chưa có người yêu, thì chúng ta càng phải cố gắng nhiều lần hơn nữa nha! 

Từ khóa: 

tình yêu

Đầu tiên phải nói là không ai ế cả. Thế giới 8 tỷ người, có phải 8 người đâu mà đặt nặng nhu cầu giống nòi? Thời gian đều có hạn, làm 1 thứ thì ít đi 1 thứ, người ta đi tìm đam mê suốt thời trai trẻ thì tìm đâu ra thời gian để yêu đương hẹn hò?

Thứ hai là vẻ đẹp từ xưa đến nay các cụ đều công nhận là vẻ đẹp về nhân cách, trí tuệ, tâm hồn, thể xác chỉ xếp cuối bảng. Mấy cái trai xinh gái đẹp hay lên ti vi toàn đẹp thể xác. Nói thật, trong mấy cái đó, đẹp thể xác là cái dễ làm nhất, đi phẫu thuật là xong ha.

Thứ ba tình yêu không phải tất cả. 20 tuổi cứ phải có người yêu, 30 tuổi cứ phải kết hôn, bao nhiêu người 50 tuổi chia tay ly dị? Chúng ta sống tận 70 năm cơ, nên 20 tuổi mới chưa đi hết 1/3 đâu, mà 20 tuổi là mới ra khỏi nhà 2 năm, bạn như đứa trẻ mới đặt bước chân đầu tiên trên cuộc đời, chưa nhìn nhân gian rộng lớn biết bao nhiêu làm sao biết người trước mặt là người tốt nhất? Hãy đọc cuốn nhà giả kim ấy, đi hết cả thế giới mới biết kho báu lớn nhất ở cái xó nơi ta vẫn ngồi...

Cuối cùng, nói thật cũng rất lâu rồi mình không xem ti vi tử tế ấy, tuần vừa rồi bận quá mới nhận ra rất lâu rồi không ngắm trăng, ngắm sao và ngắm mây nữa... 7h sáng đi làm, 6h tối đi học, tuổi ngày 1 nhiều thêm, nhấm nháp nhiều thêm nỗi buồn của thế gian, tính cách cũng chẳng nhất quán như ngày trẻ nữa, học nhiều thói xấu, mất nhiều thói tốt, quên nhiều điều cái đẹp, nhớ nhiều cái chưa đẹp... Nói chung là hình như với người hiện đại, đến một giai đoạn nào đó, hình như người ta sẽ bị tư bản dắt mũi đến mức thứ tìm kiếm sau cùng chỉ là một chỗ để gục đầu vào lúc cần sạc...

Trả lời

Đầu tiên phải nói là không ai ế cả. Thế giới 8 tỷ người, có phải 8 người đâu mà đặt nặng nhu cầu giống nòi? Thời gian đều có hạn, làm 1 thứ thì ít đi 1 thứ, người ta đi tìm đam mê suốt thời trai trẻ thì tìm đâu ra thời gian để yêu đương hẹn hò?

Thứ hai là vẻ đẹp từ xưa đến nay các cụ đều công nhận là vẻ đẹp về nhân cách, trí tuệ, tâm hồn, thể xác chỉ xếp cuối bảng. Mấy cái trai xinh gái đẹp hay lên ti vi toàn đẹp thể xác. Nói thật, trong mấy cái đó, đẹp thể xác là cái dễ làm nhất, đi phẫu thuật là xong ha.

Thứ ba tình yêu không phải tất cả. 20 tuổi cứ phải có người yêu, 30 tuổi cứ phải kết hôn, bao nhiêu người 50 tuổi chia tay ly dị? Chúng ta sống tận 70 năm cơ, nên 20 tuổi mới chưa đi hết 1/3 đâu, mà 20 tuổi là mới ra khỏi nhà 2 năm, bạn như đứa trẻ mới đặt bước chân đầu tiên trên cuộc đời, chưa nhìn nhân gian rộng lớn biết bao nhiêu làm sao biết người trước mặt là người tốt nhất? Hãy đọc cuốn nhà giả kim ấy, đi hết cả thế giới mới biết kho báu lớn nhất ở cái xó nơi ta vẫn ngồi...

Cuối cùng, nói thật cũng rất lâu rồi mình không xem ti vi tử tế ấy, tuần vừa rồi bận quá mới nhận ra rất lâu rồi không ngắm trăng, ngắm sao và ngắm mây nữa... 7h sáng đi làm, 6h tối đi học, tuổi ngày 1 nhiều thêm, nhấm nháp nhiều thêm nỗi buồn của thế gian, tính cách cũng chẳng nhất quán như ngày trẻ nữa, học nhiều thói xấu, mất nhiều thói tốt, quên nhiều điều cái đẹp, nhớ nhiều cái chưa đẹp... Nói chung là hình như với người hiện đại, đến một giai đoạn nào đó, hình như người ta sẽ bị tư bản dắt mũi đến mức thứ tìm kiếm sau cùng chỉ là một chỗ để gục đầu vào lúc cần sạc...

Chủ yếu là bây giờ khác hồi trước, việc tán tỉnh nhau cũng khá phiền phức, gánh nặng nuôi thân, gia đình và nhịp sống bận rộn làm người ta lười yêu. Còn độ xinh đẹp nó không ảnh hưởng tới ế hay không, một anh chàng có đẹp trai cỡ nào mà nói như đấm vào tai thì cũng ế dài. Thêm 1 cái nữa là quan niệm sắc đẹp nó khác ở mỗi người nha.

mình nghĩ những người đẹp trai xinh gái thường bị hiểu nhầm là đẹp thế này chắc nhiều người theo lắm hoặc đẹp thế này chắc có ny rồi nên mới k ai tán =))))

Mình đang ngồi yên chờ tình yêu đến bạn ạ. Mà cách này có vẻ không hiệu quả lắm. Nhưng đứng lên đi kiếm thì lại sao sao ấy. Mình là nữ