Tại sao không nên yêu "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan"?

  1. Tình yêu

Tại sao mọi người lại có quan niệm không yêu "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan " nhỉ Vợ bạn thì đương nhiên nhưng 2 cái còn lại thì khó hiểu quá?

Từ khóa: 

tình yêu

,

quan niệm

,

tình yêu

Lý do không nên yêu con thầy?

Bạn thử nghĩ mà xem, trong bất kỳ một mối hôn nhân nào, ngoài hạnh phúc êm đềm cũng luôn có những sóng mâu thuẫn bởi vì hôn nhân không bao giờ là êm đềm. Khi những cải vã nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, đôi lúc sẽ khiến con gái của thầy mang ra những công lao từ bố mình đã dạy bạn trở thành con người thành công như hôm nay.

Với một cương vị là một người học trò, luôn kính trọng công ơn của người thầy, thì thử hỏi dù có những bực tức, uất ức thế nào đi nữa thì cũng không dám cãi lại, cũng không dám nghĩ đến chuyện bỏ vợ khi nghĩ đến những công ơn của Thầy. Bởi vì nếu làm như thế sẽ là kẻ vô ơn với thầy, công sức nuôi dạy thành người mà lại đi làm khổ con thầy, những công lao dạy dỗ của thầy như đỗ xuống sông, xuống biển.

Lý do không nên yêu gái cơ quan?

Việc đi làm hằng ngày, ra vào cơ quan, tiếp xúc gặp gỡ đồng nghiệp nữ trong công việc thì tĩnh cảm sớm chiều nãy sinh với đồng nghiệp nữ cũng là điều đơn giản và dể hiểu.

Thế nên, bạn đừng nghĩ rằng yêu gái cơ quan sẽ là hợp lý, vì thường xuyên gặp mặt, tiếp xúc, trò chuyện tình cảm sẽ được vun đắp.

Nhưng sự thật thì việc yêu gái cơ quan đồng nghiệp nữ sẽ vô cùng mệt mỏi, gặp nhiều giông bảo, trắc trỏ, khó khăn trong tình yêu.

Bạn hãy thử tưởng tượng rằng, nếu bạn và đồng nghiệp nữ trong công ty bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, thì những chuyện lớn nhỏ của cả hai sẽ bị những đồng nghiệp khác soi mói, đồn đoán trở thành chủ đề chính trong nhưng câu chuyện của họ.

Hơn hết, những lúc cải nhau, mâu thuẫn trong quá trình tìm hiểu sẽ khiến mọi người quan tâm, vây xúm vào khuyên nhủ, quan tâm hỏi hang nhiều hơn khiến bạn trở nên thêm bực bội, khiến công việc trở nên không hiệu quả.

Trong cảm xúc nóng giận, khiến cho các mối quan hệ giữa cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng càng trở nên tệ hại, ảnh hưởng đến bạn trong mọi việc, cơ hội thăng tiến, phát triển công việc của bạn.

Thậm chí nếu chia tay sẽ dẫn đến nhiều đồng nghiệp cho rằng bạn không đứng đắn, chê trách về việc thiếu trách nhiệm của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng khó tiếp xúc, gần gũi tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp khác trong cơ quan vì bạn gái làm cùng cơ quan có thể nắm rõ tất cả các hành vi của bạn.

Trả lời

Lý do không nên yêu con thầy?

Bạn thử nghĩ mà xem, trong bất kỳ một mối hôn nhân nào, ngoài hạnh phúc êm đềm cũng luôn có những sóng mâu thuẫn bởi vì hôn nhân không bao giờ là êm đềm. Khi những cải vã nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, đôi lúc sẽ khiến con gái của thầy mang ra những công lao từ bố mình đã dạy bạn trở thành con người thành công như hôm nay.

Với một cương vị là một người học trò, luôn kính trọng công ơn của người thầy, thì thử hỏi dù có những bực tức, uất ức thế nào đi nữa thì cũng không dám cãi lại, cũng không dám nghĩ đến chuyện bỏ vợ khi nghĩ đến những công ơn của Thầy. Bởi vì nếu làm như thế sẽ là kẻ vô ơn với thầy, công sức nuôi dạy thành người mà lại đi làm khổ con thầy, những công lao dạy dỗ của thầy như đỗ xuống sông, xuống biển.

Lý do không nên yêu gái cơ quan?

Việc đi làm hằng ngày, ra vào cơ quan, tiếp xúc gặp gỡ đồng nghiệp nữ trong công việc thì tĩnh cảm sớm chiều nãy sinh với đồng nghiệp nữ cũng là điều đơn giản và dể hiểu.

Thế nên, bạn đừng nghĩ rằng yêu gái cơ quan sẽ là hợp lý, vì thường xuyên gặp mặt, tiếp xúc, trò chuyện tình cảm sẽ được vun đắp.

Nhưng sự thật thì việc yêu gái cơ quan đồng nghiệp nữ sẽ vô cùng mệt mỏi, gặp nhiều giông bảo, trắc trỏ, khó khăn trong tình yêu.

Bạn hãy thử tưởng tượng rằng, nếu bạn và đồng nghiệp nữ trong công ty bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, thì những chuyện lớn nhỏ của cả hai sẽ bị những đồng nghiệp khác soi mói, đồn đoán trở thành chủ đề chính trong nhưng câu chuyện của họ.

Hơn hết, những lúc cải nhau, mâu thuẫn trong quá trình tìm hiểu sẽ khiến mọi người quan tâm, vây xúm vào khuyên nhủ, quan tâm hỏi hang nhiều hơn khiến bạn trở nên thêm bực bội, khiến công việc trở nên không hiệu quả.

Trong cảm xúc nóng giận, khiến cho các mối quan hệ giữa cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng càng trở nên tệ hại, ảnh hưởng đến bạn trong mọi việc, cơ hội thăng tiến, phát triển công việc của bạn.

Thậm chí nếu chia tay sẽ dẫn đến nhiều đồng nghiệp cho rằng bạn không đứng đắn, chê trách về việc thiếu trách nhiệm của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng khó tiếp xúc, gần gũi tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp khác trong cơ quan vì bạn gái làm cùng cơ quan có thể nắm rõ tất cả các hành vi của bạn.

"con thầy" thì mình chưa có trải nghiệm nhưng "trai cơ quan" thì mình có trải nghiệm rồi nên mình sẽ đưa ra ý kiến từ phía mình nhé ;)

thực ra là câu trên đúc kết từ kinh nghiệm cả đấy bạn ạ :))) cũng có nhiều người tìm được tình yêu, thậm chí là bạn đời ở cơ quan, nhưng cũng 1 phần ko nhỏ khác tránh ngay từ những lúc có manh nha, dị động nhỏ nhất.

câu chuyện của mình thì cũng xảy ra khi mình sắp nghỉ việc, bạn kia mới tỏ tình vì bạn ấy bảo nếu giả sử 2 đứa mà thành đôi lúc mình vẫn còn đi làm thì bạn ý sẽ không thể công bằng trong công việc được, sẽ thiên vị mình hơn (đấy cũng là điều dễ hiểu), và dù 2 người có giấu đến đâu thì nhóm bà tám ở công ty cũng sẽ phát hiện ra thôi, đến lúc đó việc bị trêu chỉ là việc nhỏ, các hành động của bạn và đối phương cũng bị đem ra bàn tán và ví dụ 1 trong 2 làm sếp chẳng hạn thì những cố gắng của người còn lại bị mặc nhiên thành "ồ do nó là người yêu" :) hơn nữa, khi 2 bạn không thể đi chung với nhau nữa, việc chạm mặt nhau ở công ty khá là khó xử, dù sao vẫn phải làm việc cùng nhau mà, và thêm cả đám bà tám nữa, sẽ khá là khó chịu và gây stress.

à, :)))) mình có hỏi bạn mình là nếu mình ko nghỉ việc thì bạn ý có tỏ tình ko, bạn ấy bảo ko :))))) cũng dễ hiểu nhưng khó chấp nhận hahaa

Câu này nghĩa là, đã là người đàn ông đã có gia đình có ham muốn có cảm tình với ai thì cũng ko được cặp bồ quan hệ với con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. 3 người này rất gần gủi dễ gần nhưng ko đc đi quá giới hạn. Một khi đã gian díu với 3 người này thì sẽ thân tàn ma dại, thân bại danh liệt.

Phụ nữ thì sống theo cảm tính và tình cảm dễ tán tỉnh chọc ghẹo nhưng đàn ông cần tỉnh táo để ko đi quá giới hạn, sống phải có nguyên tắc để giữ đc danh phận cho bản thân và nữ giới.

Đàn ông thèm muốn thì cứ đi chơi ngoài gái mại dâm, gái massage, karaoke. Ăn bánh trả tiền mới là người đàn ông đích thực.

Dính vào là sớm muộn cũng thân bại danh liệt.

Thầy là người có ơn, yêu con thầy mà phụ con thầy thì mang tiếng bạc ác.

Gái cơ quan là đồng nghiệp, mà đồng nghiệp là làm việc cùng nhau chứ không phải nơi yêu đương nhăng nhít. Vì việc riêng dễ ảnh hưởng xấu đến việc chung. Chưa kể ở nhà họ cũng đã có thể có chồng con nữa.

Tôi ngẫm thấy đúng lắm, cần lưu ý, thận trọng.