Tại sao người ta cứ bảo nên tránh tình yêu công sở, mình thấy nó chẳng có tác hại gì?

  1. Tình yêu

Mình nghĩ nếu 2 người yêu nhau mà có thể trở thành động lực cho nhau, lại còn giúp nhau cùng tiến lên trong công việc, và được ở gần nhau 24/7, thì mối tình công sở đó có thể là mối tình tuyệt đẹp nhất từng có đấy chứ!!

Và mình không chỉ nói suông, tụi mình đang cố gắng trở thành cái hình mẫu đẹp đẽ đó. Chỉ là thấy nó là điều khá hiển nhiên, nhưng tại sao nhiều người vẫn có cái nhìn tiêu cực về tình yêu công sở nhỉ?

Từ khóa: 

tình yêu công sở

,

yêu đương

,

yêu đồng nghiệp

,

đồng nghiệp

,

yêu luôn cả sếp

,

tình yêu

Cơ quan là chỗ đi làm, chúng ta đến đây với một mục đích duy nhất! LÀM VIỆC.
Sếp trả lương cho bạn để bạn đến đây làm, không phải đến đây để tìm bạn tình. Chưa nói đến việc ngày nào cũng chạm mặt nhau không chán à? Muốn tìm tình yêu với đồng nghiệp? thôi việc trước đã.
Trả lời
Cơ quan là chỗ đi làm, chúng ta đến đây với một mục đích duy nhất! LÀM VIỆC.
Sếp trả lương cho bạn để bạn đến đây làm, không phải đến đây để tìm bạn tình. Chưa nói đến việc ngày nào cũng chạm mặt nhau không chán à? Muốn tìm tình yêu với đồng nghiệp? thôi việc trước đã.

Mình nghĩ có lẽ bạn mới yêu thời gian ngắn hoặc bạn khác biệt 1 tý.

Thường thì yêu nhau càng muốn ở bên cạnh nhau nhiều, nhưng nhà ai nấy ở sẽ làm con ng thêm háo hức lúc gặp nhau. Từ đó mới thêm gắn kết và bền lâu. 

Ng yêu cùng cơ quan, ngày nào cũng gặp, lúc mới thì rất vui, nhưng dần dần nó thiếu đi sự háo hức, cái để giữ lượng hormone, khiến nó từ từ sụt giảm. Hay có thể nói đơn giản, gặp nhau nhiều quá sinh chán. Yêu làm khám phá, mà ở cùng chỗ, cái gì cũng biết, câu hỏi nào cũng có câu trả lời. Vậy thì ko chán mới lạ.

Bên cạnh đó, ko chỉ quan hệ yêu đương, 1 ng còn có đồng nghiệp, gặp đồng nghiệp tốt là 1 điều quá tốt, nhưng đồng nghiệp tệ thì tình hình dễ phức tạp. Trong công việc cũng ko tránh khỏi va chạm, động chạm với các đồng nghiệp, nhất là gặp đám hay chọc ghẹo thì chuyện ghen tuông, giận hờn lại càng dễ xảy ra, và chắc chắn ko chóng thì chầy cũng tan.

Rồi thì khi chia tay làm sao chạm mặt nữa, 1 hoặc cả 2 phải nghỉ việc, tệ quá nhỉ.

Nói chung, có nhiều ng đi trước, đã gặp, đã trải và đúc kết, truyền lại cho ng đi sau: Con thầy, vợ bạn, gái công ty. Chứ chẳng phải là 1 nỗi sợ mơ hồ nào đó đâu.

Tất nhiên, ko có gì là tuyệt đối, như bạn chẳng hạn, nên tốt nhất bạn nên biết để đề phòng chứ đừng biết mà bi quan. Nhân định thắng thiên, cái gì cũng do bản thân cả. Chúc bạn luôn hạnh phúc :D

Đã là ty thì sao phải tránh.hi