Tại sao phụ nữ lại trang điểm? Vẻ đẹp trang điểm và vẻ đẹp tự nhiên, cái nào quan trọng hơn?

  1. Văn hóa

Mình biết rằng "phong tục" này bắt nguồn từ tận thời Ai Cập cổ đại, rằng việc trang điểm giúp phụ nữ (và cả đàn ông) nhìn trẻ trung và khỏe mạnh hơn, có sức sống hơn và thu hút bạn tình dễ hơn.

Nhưng cá nhân mình luôn cho rằng vẻ đẹp tự có luôn quý giá và quan trọng hơn vẻ đẹp đến từ việc trang điểm, vì sớm muộn dung nhan thực sự của các bạn cũng sẽ đc phơi bày. Các bạn suy nghĩ thế nào về chủ đề này?

Từ khóa: 

makeup

,

trang điểm

,

làm đẹp

,

văn hóa

Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên.

Có thể nói, ko phải ai cũng đẹp, và hầu như chẳng có ai có thể đạt đủ tất cả những tiêu chuẩn của cái đẹp. Trang điểm ra đời từ đó thôi. Tất nhiên đẹp tự nhiên thì tốt hơn nhưng đâu phải ai cũng đẹp tự nhiên. Sao phải đưa khuôn mặt "Thị Nở" của mình ra trước thiên hạ cho họ đàm tiếu trong khi có thể ẩn nó sau một lớp phấn hoặc loại bỏ nó hoàn toàn khỏi cuộc sống bằng con dao? Bạn có thực lòng dám tự tin nói rằng mình sẽ đối diện tất cả bằng khuôn mặt đó ko? Nếu có thì xin hỏi bạn cắt tóc kiểu này kiểu nọ, mặt áo quần kiểu thế lọ thế chai,.... làm gì? Trang điểm khuôn mặt cũng như tô điểm ngôi nhà vậy thôi. Đẹp thì ai chả thích.

Chẳng thà ko biết đến trang điểm nhưng biết mà lại để cái mặt xấu xí là gây ảnh hưởng đâu chỉ đến mình. Nói cho nhanh, trừ những ng hay GATO ra thì nhìn một người đẹp (cả nhân tạo và tự nhiên) cảm giác sẽ phơi phới dễ chịu trong lòng hơn là phải nhìn một "con quỷ xấu nghí". Thời nay còn gọi là xúc phạm người nhìn, hay hấp diêm thị giác đấy.

Tất nhiên, cái gì quá cũng ko tốt. Trang điểm đậm hay nhạt là tùy theo hoàn cảnh sở thích, nhưng đừng quá lòe loẹt, sẽ gây phản cảm. Và ảnh hưởng của nó cũng chẳng kém gì ko trang điểm.

Trả lời

Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên.

Có thể nói, ko phải ai cũng đẹp, và hầu như chẳng có ai có thể đạt đủ tất cả những tiêu chuẩn của cái đẹp. Trang điểm ra đời từ đó thôi. Tất nhiên đẹp tự nhiên thì tốt hơn nhưng đâu phải ai cũng đẹp tự nhiên. Sao phải đưa khuôn mặt "Thị Nở" của mình ra trước thiên hạ cho họ đàm tiếu trong khi có thể ẩn nó sau một lớp phấn hoặc loại bỏ nó hoàn toàn khỏi cuộc sống bằng con dao? Bạn có thực lòng dám tự tin nói rằng mình sẽ đối diện tất cả bằng khuôn mặt đó ko? Nếu có thì xin hỏi bạn cắt tóc kiểu này kiểu nọ, mặt áo quần kiểu thế lọ thế chai,.... làm gì? Trang điểm khuôn mặt cũng như tô điểm ngôi nhà vậy thôi. Đẹp thì ai chả thích.

Chẳng thà ko biết đến trang điểm nhưng biết mà lại để cái mặt xấu xí là gây ảnh hưởng đâu chỉ đến mình. Nói cho nhanh, trừ những ng hay GATO ra thì nhìn một người đẹp (cả nhân tạo và tự nhiên) cảm giác sẽ phơi phới dễ chịu trong lòng hơn là phải nhìn một "con quỷ xấu nghí". Thời nay còn gọi là xúc phạm người nhìn, hay hấp diêm thị giác đấy.

Tất nhiên, cái gì quá cũng ko tốt. Trang điểm đậm hay nhạt là tùy theo hoàn cảnh sở thích, nhưng đừng quá lòe loẹt, sẽ gây phản cảm. Và ảnh hưởng của nó cũng chẳng kém gì ko trang điểm.

Khi được hỏi về bí quyết gìn giữ nhan sắc, minh tinh Audrey Hepburn đã viết ra đôi điều mà về sau người ta đã đọc lại chúng trong đám tang của bà:

- Muốn có một bờ môi hấp dẫn, hãy nói những lời tốt đẹp.
- Muốn có một ánh mắt đẹp hãy nhìn vào cái tốt của người khác.

- Muốn mình thon thả hãy chia sẻ thức ăn cho người bị đói.
- Muốn có mái tóc đẹp hãy để trẻ con mân mê tóc bạn mỗi ngày một lần.

- Muốn có được phong thái cuốn hút hãy bước đi với tâm niệm rằng mình không cô đơn, vì những người từng yêu ta sẽ luôn đồng hành với ta.

- Ai trên đời cũng cần được quan tâm, ta đừng bỏ rơi ai cả.
- Hãy nhớ, nếu bạn cần một bàn tay để nắm thì cứ dò xuống đến cuối hai cánh tay, sẽ thấy ngay.

- Khi về già, bạn sẽ thấy rằng mình có hai bàn tay, một để tự giúp và một để giúp người.

- Vẻ đẹp thật sự của đàn bà không nằm ở áo quần hay kiểu tóc, mà nằm ở đôi mắt của họ. Mắt là cửa sổ của trái tim, là điểm khởi đầu của tình yêu.
- Vẻ đẹp của đàn bà không nằm ở vẻ ngoài trang điểm, nó được phản ánh qua tâm hồn của nàng.

Hình Audrey Hepburn 21 và 64 tuổi.

https://cdn.noron.vn/2022/08/06/4995647141687274-1659743408.jpg

Trang điểm giống như tạo cho bản thân thêm một phần tự tin trong giao tiếp và gặp mặt người khác. Bạn và rất nhiều người hay bảo rằng "vẻ đẹp tự nhiên", "vẻ đẹp tâm hồn" đẹp hơn bao nhiêu lần "vẻ đẹp nhân tạo" nhưng rất nhiều trường hợp khi nhìn thấy 2 người: 1 người trang điểm (nhẹ hay đậm) và một người không trang điểm gì hết thì thường gần như 80% người ta vẫn chú ý người có trang điểm. Trang điểm giống như thêm 1 công cụ,1 phụ kiện khiến bản thân tự tin hơn. Ai cũng kêu nhan sắc là không vĩnh cửu theo thời gian nhưng có ai không muốn níu kéo nhan sắc không?

Về cơ bản chắc là để đẹp trong mắt người khác, để thấy mình hoàn hảo hơn, tự tin hơn trong giao tiếp... Vẫn có rất nhiều người đánh giá người mới gặp lần đầu qua vẻ bề ngoài, đặc biệt là ở phương Đông chúng ta.

Còn cái gì quan trọng hơn thì mình thấy như nhau, cái mà người ta nhìn thấy là khi bạn đã trang điểm rồi, còn khi về nhà bạn tẩy trang đi ra dạng gì thì chỉ có 1 mình bạn thấy. Đến lúc người ta thấy được mặt mộc của bạn thì sự đã rồi, mục đích của bạn đã đạt được rồi, chỉ có thể chấp nhận thôi XD.