Tại sao thứ Hai lại đáng sợ?

  1. Tâm lý học

Đối với những người đi học và cả đi làm, thì thứ Hai luôn là 1 ám ảnh lớn trong cuộc đời.

Từ khóa: 

tâm lý học

Thứ 2 ko đáng sợ, ng ta chỉ sợ cái đang chờ đón vào ngày thứ 2.

Mình thì ko phải nói dóc chứ mình ko e ngại ngày thứ 2 tý nào cả. Thứ 2 đối với mình chỉ là 1 ngày làm việc thôi. Mình sợ nhất là thứ 7, vì đây là ngày mình đi làm mà người khác thì ko. Nên đây là ngày phải xử lý nhiều hồ sơ, vấn đề,... để thứ 2 chuyển đi. Căng lắm, t7 nào cũng về trễ, cứ t7 là mệt, nhưng mai nghỉ nên cũng đỡ hãi 😅😅

Trả lời

Thứ 2 ko đáng sợ, ng ta chỉ sợ cái đang chờ đón vào ngày thứ 2.

Mình thì ko phải nói dóc chứ mình ko e ngại ngày thứ 2 tý nào cả. Thứ 2 đối với mình chỉ là 1 ngày làm việc thôi. Mình sợ nhất là thứ 7, vì đây là ngày mình đi làm mà người khác thì ko. Nên đây là ngày phải xử lý nhiều hồ sơ, vấn đề,... để thứ 2 chuyển đi. Căng lắm, t7 nào cũng về trễ, cứ t7 là mệt, nhưng mai nghỉ nên cũng đỡ hãi 😅😅

Một trong những lý do phổ biến là vì thứ Hai là ngày đầu tiên của một tuần mới, là lúc chúng ta phải trở về bộ dạng “ngay ngắn và tỉnh táo” để còn đi học, đi làm. Người ta sợ thứ Hai, bất kể trước đó đã được nghỉ 36, 48, hay hơn nữa giờ.

Và một lý do nữa là bạn đã ăn ngủ thất thường. Có vẻ lý do này là lý do “đáng để thông cảm” nhất, vì với khối lượng công việc cùng thời gian biểu bận rộn, không phải ai cũng có thể ngủ đúng giờ hoặc đủ giấc trong tuần. Do đó, cuối tuần là cơ hội tuyệt vời để “nằm thêm 5 phút”. Hầu hết mọi người sẽ cho rằng hành động “bù đắp” này giúp cơ thể được nghỉ ngơi nhiều hơn, tuy nhiên sự thật thì ngược lại. Hai ngày là quãng thời gian quá ngắn để cơ thể bạn kịp thích nghi với sự chuyển đổi từ ngủ ít (trong tuần) sang ngủ nhiều (cuối tuần) rồi lại trở về ngủ ít. Do đó, khi phải thức dậy sớm vào sáng thứ Hai, chúng ta dễ cảm thấy mệt mỏi và cáu gắt cho dù đêm trước ngủ sớm hay ngủ muộn.

Hoặc là, đôi khi bạn chẳng ghét thứ Hai đâu, chỉ vì bạn đang ở trong một môi trường mà mọi người đều thể hiện sự uể oải và chán chường vào sáng thứ Hai thôi.

Khi gần như cả thế giới đồng thanh “Chúng tôi ghét thứ Hai!”, khả năng cao bạn cũng bị cuốn luôn vào vòng xoáy không lối thoát đó do hiệu ứng đám đông. Internet và mạng xã hội là hai yếu tố góp phần biến nỗi sợ thứ Hai trở nên thật hơn, với những câu chuyện, quote, và hình ảnh liên quan đến việc này. Dần dà, từ chỗ vốn không có cảm xúc gì đặc biệt với thứ Hai, bạn cũng sẽ nảy sinh tâm lý chán nản, “sợ hãi” mỗi đầu tuần.

Thứ 2 chỉ đáng sợ với thứ nhất thôi, mà thật ra ko có gì đáng sợ hết cả chỉ là cảm giác thôi chứ ko có thật đâu bạn, người Nhật tôi nghĩ là thích thứ 2 đầu tuần hơn chúng ta