Theo bạn, thời điểm nào nào là vui nhất trong những ngày lễ Tết?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Với mình thì là từ ngày 1 đến ngày 4, vì đó là những ngày sống kiểu quên giờ giấc của mình và của cả gia đình mình luôn =))), cả 1 năm bố mẹ mình đều sống rất nguyên tắc và giờ giấc nhưng cứ đến Tết thì kiểu nghỉ ngơi quây quần sau 1 năm vất vả, cả nhà cùng bày biện đồ ăn rồi cùng nhau ngồi xem hài Tết.

Trả lời

Với mình thì là từ ngày 1 đến ngày 4, vì đó là những ngày sống kiểu quên giờ giấc của mình và của cả gia đình mình luôn =))), cả 1 năm bố mẹ mình đều sống rất nguyên tắc và giờ giấc nhưng cứ đến Tết thì kiểu nghỉ ngơi quây quần sau 1 năm vất vả, cả nhà cùng bày biện đồ ăn rồi cùng nhau ngồi xem hài Tết.

Những ngày cận Tết 29,30 tháng Chạp là gia đình mình lại nhộn nhịp rộn ràng. Gia đình xúm lại rửa nhà làm sạch mọi thứ, mẹ thì cứ rủ cả nhà đi xem hoa chưng Tết rồi năm nào cũng 2 chậu hoa trước cổng. Ba thì coi nhà cần sửa gì thì sửa luôn 1 thể. Mình và em trai phụ ba mẹ được gì phụ rồi hai chị em chơi đánh bài tay đôi với nhau vui ơi là vui. Từ khi mình học xa quê thì mình lại càng trân quý những ngày Tết.

Chắc là mùng 2 và mùng 3 quá. Đó là thời gian mình có thể thoải mái ra khỏi nhà đi chơi, tụ tập với đám bạn, đi thăm thầy cô. Mùng 1 cũng vui và có nhiều hoạt động để làm ở nhà, nhưng mà mệt quá nên mình không thích bằng hai mùng sau đó :)))