Thời điểm nào bạn đã hạ quyết tâm phải chia tay người đó?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hãy chia sẻ về khoảnh khắc đau lòng nhất khi bạn hạ quyết tâm đến lúc phải chia tay người đó rồi.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Trả lại quà tôi tặng sinh nhật là giọt nước làm tràn ly. Đúng hôm tôi nhận lại món quà đó thì tôi biết là đã đến lúc rồi. Trước đó, chỉ có một mình tôi cố gắng để giữ lại mối quan hệ đó. Vấn đề không phải là tôi lụy mà tôi chỉ muốn sau này mình sẽ không phải mang cảm giác hối hận do chưa cố gắng hết sức. Sau chia tay mới thấy mình đã sai khi không kết thúc mối quan hệ đó sớm hơn. Cũng đã từng nghĩ tới chuyện hết yêu thì làm bạn nhưng sau đó thì thôi ''depmedi'' vì làm quái gì có đứa bạn nào đối xử với tôi như họ từng làm =)))
Trả lời
Trả lại quà tôi tặng sinh nhật là giọt nước làm tràn ly. Đúng hôm tôi nhận lại món quà đó thì tôi biết là đã đến lúc rồi. Trước đó, chỉ có một mình tôi cố gắng để giữ lại mối quan hệ đó. Vấn đề không phải là tôi lụy mà tôi chỉ muốn sau này mình sẽ không phải mang cảm giác hối hận do chưa cố gắng hết sức. Sau chia tay mới thấy mình đã sai khi không kết thúc mối quan hệ đó sớm hơn. Cũng đã từng nghĩ tới chuyện hết yêu thì làm bạn nhưng sau đó thì thôi ''depmedi'' vì làm quái gì có đứa bạn nào đối xử với tôi như họ từng làm =)))
ta yêu, xong đòi cưới. nàng phũ phàng sây nâu. ô kê bờ rếch ắp. ne vờ si diu ờ gain.

Có người yêu bao giờ đâu mà trả lời câu này chứ. Đến tương lai có người yêu may thì yêu lâu còn rủi thì chia tay thì mình quay lại chia sẻ vấn đề này nhé.

Đây tôi sẽ kể câu chuyện chia tay cuả thằng bạn tôi. Bạn gái cắm sừng nó. Lúc đầu nó đã phát hiện người yêu thường xuyên nhắn tin khi đi chơi, còn cười nữa, lại hay từ chối đi chơi với nó, hai đứa cũng không còn gần gũi như trước kia. Một lần nó đọc được tin nhắn của ny, nó hẹn ra hỏi rõ mọi chuyện, cô kia cũng sợ và hứa không lằng ngằng với người đàn ông kia nữa. Vậy nhưng ngựa quen đường cũ, bạn nữ vẫn nhắn tin, đi ăn, đi chơi, qua đêm với người mới, làm bạn mình lại hẹn ra nói rõ, đưa cô về nhà rồi nói chia tay.

Nói chung là, trong tình yêu, chỉ cần thấy bản thân không được trân trọng và 1 trong 2 hết yêu là có thể nói chia tay rồi

Chia tay hơn 2 năm rồi giờ mới kể nhưng hồi đấy bị giật túi với điện thoại, đúng hôm đấy bố mẹ lại vào Đà Nẵng có việc, hoảng lắm vì không nhớ số ai, về KTX mượn bạn điện thoại nhắn cho ex thì câu đầu tiên ''nó'' hỏi là “trong túi có vòng (nó tặng hôm sinh nhật) không?”. Ôi cái khoảnh khắc đấy ngay lập tức mình thấy nếu yêu tiếp thằng này là có lỗi với cả hai bên tổ tiên nội ngoại, với đấng sinh thành đã nuôi mình lớn bằng đầu bằng cổ, có lỗi với chính bản thân mình luôn. Nghĩ vậy chứ hồi đấy vẫn yêu với ngu muội lắm, bỏ qua xong dùng dằng đến nửa năm sau mới quyết định chia tay, rồi sau đấy 1 năm rưỡi mới hết hẳn tình cảm. Giờ đọc lại ib ngày trước thấy bản thân hèn mọn vãi, xin phép ước như chưa từng có mối tình đầu này 💆‍♀️

Là những lần bị giục kết hôn mình là người đứng ra gánh áp lực.
Là những lần cãi nhau người ta thì bỏ mình ở lại, mình vẫn phải đi dỗ dành.
Là những câu nói đùa làm tổn thương nhau.
Là những lần mặc kệ mình giữa đống cảm xúc ngổn ngang.
Là những lần làm sai không sửa.
Là những chi tiết "nhỏ" không đáng kể bị bỏ qua.
Là những lời hứa không thực hiện được.
Là trong kế hoạch tương lai không có bản thân em.
Là 5 lần 7 lượt nghe câu: "em chờ anh đến năm 28 tuổi."
Là nhiều lần nghe gia đình hỏi khi nào kết hôn anh lại không có câu trả lời nhất định ?
Là cả 3 năm hóa thân thành "mẹ trẻ".
Là một câu nói " đừng để cơn giận qua đêm" khiến em động lòng, sau đấy là chiến tranh lạnh suốt cả tuần khiến em thất vọng.
Là em cho anh đủ cảm giác an toàn, còn anh thì không.
Là cả sự tính toán về sau này.
Là sự trưởng thành của em khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Là những lần em gặp không may thật trùng hợp anh đều không lo lắng.
Sau tất cả em lại là người đàn ông của chính mình.
Anh vẫn rất tốt. Chỉ là em hết sức rồi. 🙃