Thời học sinh, Bạn thích ăn liên hoan cuối năm học như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Mình còn nhớ cách đây 7, 8 năm lúc đó còn học tiểu học, ăn liên hoan còn ăn ở trong lớp, phát thưởng, hát hò, thấy không khí lớp học rất ấm cúng. Sau khi mình lên THCS, ăn liên hoan đều là ăn KFC, buffer, đi dã ngoại_nhưng ít có hoạt động chung, ai chơi theo nhóm ấy. Hồi lớp 9 thì gọi pizza vào lớp chia nhau... Thpt thì mình k ăn liên hoan như thế nữa. Cuối năm lớp 12 có tổ chức ra ngoài ăn, nhưng không phải bạn nào cũng đi (và mình nằm trong số đó).

Gần đây mình có đi họp phụ huynh hs cho em mình (lớp 11), gv và phụ huynh đã quyết định cho hs đi ăn buffer (gv nói học sinh lúc học trong lớp đã đề nghị như thế). Các phụ huynh gần mình có người nói: "Nó không đi tui cũng bắt nó đi, để nó hòa đồng, chơi với bạn bè, chớ mốt còn lên đại học...", "đi để cho nó biết đó biết đây,

Còn bạn, Bạn thích ăn liên hoan cuối năm học như thế nào?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi mà khoảng thời gian kết thúc cũng chỉ còn được tính bắng ngày thì cũng là lúc các học sinh rục rịch chuẩn bị cho các buổi liên hoan chia tay.

Mình thích một buổi liên hoan được tổ chức tốt nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng, an toàn. Đó có thể là một buổi "liên hoan nhẹ" bằng hoa quả, bánh kẹo tại lớp và liên hoan bằng việc tổ chức "bữa cơm thân mật" ở ngoài trường (Nhà thầy cô,....) Nó có thể hoành tráng hoặc không cũng được, quan trọng là tất cả mọi người có một buổi tiệc ý nghĩa bên những thầy cô, bạn bè đã gắn bó suốt khoảng thời gian qua. À, mình thích nhất là buổi liên hoan cuối năm cấp 3 vì khi ấy được tề tựu đông đủ mọi người, sau này rất khó để có được một buổi liên hoan nào đầy đủ như thế lắm ! Sau buổi liên hoan thì có thể đó là một buổi lửa trại ấm áp để cùng nhau gom tụ lại tâm sự những thời gian, kỉ niệm đẹp mà tập thể đã trải qua, cùng nhau chia sẻ và nói những lời chưa dám nói trước giờ ^^

* Buổi liên hoan có ý nghĩa, an toàn hay không phụ thuộc vào các bạn, mình nghĩ nếu một tập thể đoàn kết thì buổi lễ sẽ tuyệt hơn á. Ở đó sẽ luôn có tiếng cười đùa, vui vẻ trêu chọc nhau làm không khí trở nên náo nhiệt hơn chứ. Tuy nhiên mình thấy vui cũng nên có chừng mực thôi á, cuộc vui nên hạn chế lạm dụng chất kích thích như rượu bia để tránh những hậu quả xấu (những năm gần đây các bạn uống nhiều rượu bia rồi hơi vui quá đà ) Uống ít có chừng mực, có kiểm soát thì còn chấp nhận được nha !

Trả lời

Khi mà khoảng thời gian kết thúc cũng chỉ còn được tính bắng ngày thì cũng là lúc các học sinh rục rịch chuẩn bị cho các buổi liên hoan chia tay.

Mình thích một buổi liên hoan được tổ chức tốt nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng, an toàn. Đó có thể là một buổi "liên hoan nhẹ" bằng hoa quả, bánh kẹo tại lớp và liên hoan bằng việc tổ chức "bữa cơm thân mật" ở ngoài trường (Nhà thầy cô,....) Nó có thể hoành tráng hoặc không cũng được, quan trọng là tất cả mọi người có một buổi tiệc ý nghĩa bên những thầy cô, bạn bè đã gắn bó suốt khoảng thời gian qua. À, mình thích nhất là buổi liên hoan cuối năm cấp 3 vì khi ấy được tề tựu đông đủ mọi người, sau này rất khó để có được một buổi liên hoan nào đầy đủ như thế lắm ! Sau buổi liên hoan thì có thể đó là một buổi lửa trại ấm áp để cùng nhau gom tụ lại tâm sự những thời gian, kỉ niệm đẹp mà tập thể đã trải qua, cùng nhau chia sẻ và nói những lời chưa dám nói trước giờ ^^

* Buổi liên hoan có ý nghĩa, an toàn hay không phụ thuộc vào các bạn, mình nghĩ nếu một tập thể đoàn kết thì buổi lễ sẽ tuyệt hơn á. Ở đó sẽ luôn có tiếng cười đùa, vui vẻ trêu chọc nhau làm không khí trở nên náo nhiệt hơn chứ. Tuy nhiên mình thấy vui cũng nên có chừng mực thôi á, cuộc vui nên hạn chế lạm dụng chất kích thích như rượu bia để tránh những hậu quả xấu (những năm gần đây các bạn uống nhiều rượu bia rồi hơi vui quá đà ) Uống ít có chừng mực, có kiểm soát thì còn chấp nhận được nha !