Trên đời có thứ gì mà chúng ta không cần phải cô gắng để làm không (vì nó không đáng)?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

cuộc sống

,

cuộc đời

,

cố gắng

,

sự cố gắng

,

phong cách sống

Với mình thì đó là việc làm hài lòng người khác.

Trước kia mình rất để ý đến lời nói của mọi người xung quanh, ví dụ mình mặc chiếc áo yêu thích mà ai đó nhận xét chê bai là mình sẽ suy nghĩ. Hoặc ai đó nói xấu mình là mình rất buồn.

Tuy nhiên khi bắt đầu đi làm và bươn trải trong cuốc sống thì mình nhận thấy những điều đó không còn là mối bận tâm nữa. Vì mình đã quá bận rộn với việc lo cho bản thân và gia đình.

Sự thay đổi đó cũng khiến cuộc sống của mình dễ thở hơn. Mình bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ, sống theo cách mình muốn, tự tin thể hiện cái tôi và khiến mấy đứa hay soi mói tức chết, vì chúng nó không còn "giá trị" gì trong cuộc sống của mình nữa.

Trả lời

Với mình thì đó là việc làm hài lòng người khác.

Trước kia mình rất để ý đến lời nói của mọi người xung quanh, ví dụ mình mặc chiếc áo yêu thích mà ai đó nhận xét chê bai là mình sẽ suy nghĩ. Hoặc ai đó nói xấu mình là mình rất buồn.

Tuy nhiên khi bắt đầu đi làm và bươn trải trong cuốc sống thì mình nhận thấy những điều đó không còn là mối bận tâm nữa. Vì mình đã quá bận rộn với việc lo cho bản thân và gia đình.

Sự thay đổi đó cũng khiến cuộc sống của mình dễ thở hơn. Mình bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ, sống theo cách mình muốn, tự tin thể hiện cái tôi và khiến mấy đứa hay soi mói tức chết, vì chúng nó không còn "giá trị" gì trong cuộc sống của mình nữa.