Trong 20 năm nữa, bạn sẽ là người như thế nào?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Chắc là rơi vào cảnh bố trẻ con thơ. Hằng ngày thay vì ra đồng cày cuốc, chơi game, múa phím thì phải tắm rửa, ''vệ sinh'' cho con, làm đủ thứ trò mèo cho nó ăn. Mất hết thời gian dành cho đam mê, sức khoẻ bản thân và cuối cùng dần trở thành một con người vô cùng nhàm chán. Ôi sao nghe ghê quá chẳng muốn lập gia đình nữa 😂

Trả lời

Chắc là rơi vào cảnh bố trẻ con thơ. Hằng ngày thay vì ra đồng cày cuốc, chơi game, múa phím thì phải tắm rửa, ''vệ sinh'' cho con, làm đủ thứ trò mèo cho nó ăn. Mất hết thời gian dành cho đam mê, sức khoẻ bản thân và cuối cùng dần trở thành một con người vô cùng nhàm chán. Ôi sao nghe ghê quá chẳng muốn lập gia đình nữa 😂

Một bà cô hơn 40 tủi, vẫn sẽ nghe EDM và kể chuyện nhảm cho mn xung quanh =)))

Chắc đến đó idol có vợ, rồi con cái đầy nhà rồi quá. Nhưng không sao, dù có là bà cô già 40 chục tuổi, nhưng idol mình vẫn còn hoạt động thì mình còn đu tiếp :D

Thực sự quá xa để có thể nói trước đc. Mình thì mong ước 20 năm nữa sẽ có 1 sự nghiệp gì đó, của riêng bản thân, đã ổn định và tự phát triển mà ko cần định hướng nhiều. Và tốt nhất là ko phải trong lĩnh vực xây dựng mình đang làm hiện nay. Còn thực tế thế nào thì phải xem thời thế đến đâu để thực hiện cho đúng lộ trình :D

20 năm nữa chắc mình sẽ về quê ở, trồng rau với nuôi mấy em chó.