Trượt hết nguyện vọng mong muốn phải làm sao ???
xin chào mọi người kì thi thpt 2025 đã qua và hiện tại nhiều người đã biết điểm chuẩn cũng như đậu vào trường mình mong muốn còn em thì không ạ , khoảng đầu năm nay em có ý định xin bame cho đi du học và bame đã đồng ý cho em đi học nên việc xét học bạ hay cân nhắc trong nước em không màng tới cho đến khi điền nv em cũng tìm hiểu sơ qua và điền 5nv . Sau đó bame em tham khảo ý kiến từ mọi người thì không muốn cho em đi nữa vì sang đó vất vả ngày ngủ vài tiếng sợ con gái không chịu được thì bõ tốn tiền , trước đó em có đậu vài trường tư vì trường này dễ vào họ tự xét học bạ cho mình nên em để ở cuối cùng , sau hôm qua biết kết quả thì em thấy đậu trường đại học lạc Hồng xong em cảm thấy suy sụp vì em chủ quan không xét học bạ trước để vô mấy trường ổn hơn cũng là do điểm thi của em không đủ vào ngành logistics mấy trường em muốn em đang phân vân không biết có nên thi lại hay nhắm mắt học luôn trường đó hay học cao đẳng rồi liên thông lên đại học... nếu anh chị có đọc được mong chỉ bảo em vài câu ạ
giáo dục
Chào em, anh nghĩ em đã nhận được một bài học kinh nghiệm đáng giá trên đường đời về sự cẩn trọng và tính chủ động.
Còn rất nhiều bài học phía trước đang chờ em khám phá. Nên mong em đừng vội bi quan về hoàn cảnh hiện tại của mình. Vẫn có những lựa chọn khác để em tham khảo, như:
+ Tích cực tìm kiếm thông tin về những đợt xét tuyển bổ sung (nếu các trường thiếu chỉ tiêu thì sẽ có đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo).
+ Chấp nhận học ở những trường đã trúng tuyển kết hợp ôn tập kỹ nếu năm sau thi lại.
+ Chủ động tìm kiếm thêm thông tin về những trường còn đang xét học bạ.
+ Học cao đẳng sau đó liên thông lên đại học.
+ Dành thời gian học các chứng chỉ ngắn hạn lấy lợi thế, năm sau thi lại vào trường đại học bản thân mong muốn.
Hãy bình tâm, ngồi phân tích kỹ mục tiêu nghề nghiệp của đời mình (em giỏi việc gì? em thích việc gì? xã hội cần ngành nghề nào? ngành nghề nào cho mình mức thu nhập mong muốn?) nhé em.
Hiểu về bản thân rất quan trọng em ạ. Nếu em có mục tiêu rõ ràng thì em sẽ biết bản thân cần đi theo hướng nào với những nguyện vọng khả thi. Dù đôi khi phải đi đường vòng, em cũng không bị mất phương hướng.
Ngược lại, nếu thụ động chờ đợi, thì em sẽ liên tục bỏ lỡ những chuyến tàu mà người khác hứa hẹn mua vé và lên lộ trình thay em- rồi sau đó mọi việc lại không như mong đợi.
Chúc em tìm được môi trường học tập phù hợp.
Nguyenphuhoang Nam
Chào em, anh nghĩ em đã nhận được một bài học kinh nghiệm đáng giá trên đường đời về sự cẩn trọng và tính chủ động.
Còn rất nhiều bài học phía trước đang chờ em khám phá. Nên mong em đừng vội bi quan về hoàn cảnh hiện tại của mình. Vẫn có những lựa chọn khác để em tham khảo, như:
+ Tích cực tìm kiếm thông tin về những đợt xét tuyển bổ sung (nếu các trường thiếu chỉ tiêu thì sẽ có đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo).
+ Chấp nhận học ở những trường đã trúng tuyển kết hợp ôn tập kỹ nếu năm sau thi lại.
+ Chủ động tìm kiếm thêm thông tin về những trường còn đang xét học bạ.
+ Học cao đẳng sau đó liên thông lên đại học.
+ Dành thời gian học các chứng chỉ ngắn hạn lấy lợi thế, năm sau thi lại vào trường đại học bản thân mong muốn.
Hãy bình tâm, ngồi phân tích kỹ mục tiêu nghề nghiệp của đời mình (em giỏi việc gì? em thích việc gì? xã hội cần ngành nghề nào? ngành nghề nào cho mình mức thu nhập mong muốn?) nhé em.
Hiểu về bản thân rất quan trọng em ạ. Nếu em có mục tiêu rõ ràng thì em sẽ biết bản thân cần đi theo hướng nào với những nguyện vọng khả thi. Dù đôi khi phải đi đường vòng, em cũng không bị mất phương hướng.
Ngược lại, nếu thụ động chờ đợi, thì em sẽ liên tục bỏ lỡ những chuyến tàu mà người khác hứa hẹn mua vé và lên lộ trình thay em- rồi sau đó mọi việc lại không như mong đợi.
Chúc em tìm được môi trường học tập phù hợp.