Tuổi 19 có còn nhỏ để sống trải nghiệm?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Sống trải nghiệm ở đây là gì? 

Là sống thử với bạn trai/bạn gái, hay là sống để trải nghiệm những điều thú vị trên cuộc đời? Nếu là vế trước thì mình nghĩ câu trl là không, còn nếu là vế sau thì thoải mái bạn ơi

Mới 19t thui mà, còn trẻ lắm. Bạn vừa được bước ra xã hội rộng lớn sau 12 năm đèn sách đến trường đúng không? Bạn sẽ được trải qua rất nhiều thứ, có vui có buồn có đau có giận, 1001 thứ trên đời blabla

Nói chung là, bạn chưa có ràng buộc gì về gia đình hay tiền bạc thì cứ sống và trải nghiệm thôi (nhưng đừng trải nghiệm mấy thứ trái pháp luật hay tệ nạn xã hội nhé, sống lành mạnh nhé ^^)

Trả lời

Sống trải nghiệm ở đây là gì? 

Là sống thử với bạn trai/bạn gái, hay là sống để trải nghiệm những điều thú vị trên cuộc đời? Nếu là vế trước thì mình nghĩ câu trl là không, còn nếu là vế sau thì thoải mái bạn ơi

Mới 19t thui mà, còn trẻ lắm. Bạn vừa được bước ra xã hội rộng lớn sau 12 năm đèn sách đến trường đúng không? Bạn sẽ được trải qua rất nhiều thứ, có vui có buồn có đau có giận, 1001 thứ trên đời blabla

Nói chung là, bạn chưa có ràng buộc gì về gia đình hay tiền bạc thì cứ sống và trải nghiệm thôi (nhưng đừng trải nghiệm mấy thứ trái pháp luật hay tệ nạn xã hội nhé, sống lành mạnh nhé ^^)

Khi bạn hỏi sống trải nghiệm thì mình cũng đang chưa biết bạn muốn trải nghiệm cái gì, về tình yêu hay về bản thân? Dù là muốn thử cái nào thì hãy cứ thử đi, vì bạn muốn mà. Đừng nghĩ vội về sự tự do mình sắp có, hãy nghĩ về những cái khó, những vấn đề mà chắc chắn việc sống trải nghiệm sẽ hoặc có thể xảy ra. Học cách xoay xở những tình huống xấu nhất trước đi rồi hẵng nghĩ đến việc sống trải nghiệm, đừng chỉ nhìn vào mặt lợi của nó.

Việc đó phụ thuộc vào hoản cảnh và môi trường sống của bạn. Nếu gia đình ổn định, lo được việc ăn, việc học cho bạn thì chưa cần vội vàng ra ngoài xã hội sống trải nghiệm làm gì cả. Bởi vì có nhiều bất cập mà bạn chưa sẵn sàng để ứng phó, rất dễ bị sốc và ảnh hưởng tới tâm lý. Cứ từ từ, bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, bạn có thể tự lập trước bằng cách, lo liệu cho sức khỏe của bản thân, ăn uống đầy đủ, dọn dẹp nhà cửa,...Sau đó bạn có thể sống trải nghiệm bất cứ khi nào bạn muốn. Nhưng mình khuyên, nếu đang trong vòng tay che chở của bố mẹ, không tội gì mình phải đẩy điều đó ra và thúc ép bản thân phải trưởng thành làm gì cả.

Còn nếu bạn muốn sống trải nghiệm theo hình thức chung sống như vợ chồng với bạn trai của mình thì mình khuyên bạn không nên.

Thứ nhất, ở với nhau nhiều thì niềm vui chỉ tồn tại ở giai đoạn đầu, sau cùng là phải có sự kiên nhẫn và nhường nhịn mới ở được với nhau. Vì thế sẽ có những cuộc cãi nhau nhiều hơn, dễ nhanh chán hơn, phụ thuộc vào nhau hơn, chưa kể vấn đề tiền nong và ti tỉ vấn đề khác.

Thứ hai, việc chung sống chung thường có tỉ lệ có thai cao hơn. Điều này là đương nhiên là do các bạn đều ăn-ngủ-nghỉ với nhau, nên tần suất qhtd sẽ cao hơn là việc thi thoảng mới gặp. Mà có thai ở tuổi 19-20 là điều mà hầu hết ai cũng sợ, mình nghĩ bao gồm cả bạn. Giống kiểu bạn bè đang ăn chơi nhảy múa thì bạn đang phải bục mặt nuôi con nhỏ vậy. Chưa kể điều đó sẽ làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của bạn ở rất nhiều khía cạnh. Nếu biết cách phòng tránh thì không cần quá lo lắng về vấn đề này.

Đây là cái độ tuổi nửa vời giữa sự trẻ con và sự trưởng thành. Cũng đến cái tuổi biết tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình rồi. Muốn làm thì cứ làm đi, đâu có còn nhỏ gì đâu. Đang có sức, có chí, có thời gian thì trải nghiệm đi, khó quá thì vẫn có bờ để quay đầu là được.

https://cdn.noron.vn/2022/10/24/99302378693277-1666608718.jpg

Phải luôn có phương án dự phòng bạn nhé!