Văn hóa đi xem triển lãm của giới trẻ Việt, bạn có thấy quen không?
Check-in khi đi xem ảnh nghệ thuật thì không sai, nhưng check-in thế này thì che khuất cả tầm nhìn rồi còn đâu. Mà hầu hết đi xem triển lãm nào ở Sài Gòn cũng vậy hết luôn nhé!
Ảnh: Zing.vn
triển lảm
,ý thức
,giới trẻ
,phong cách sống
Nếu nó ảnh hưởng tới người khác : không tốt.
Nếu nó không ảnh hưởng tới ai : chẳng có gì là không được cả.
Tôi checkin để khoe mẽ tôi là người yêu nghệ thuật, ừ tôi fake đấy, nhưng qua post của tôi mọi người biết thêm tới triển lãm và có người có ý định cũng ghé thăm. Vậy sao lên án tôi?
Nội dung sắp xếp theo thời gian


Kien "Bốn Bốn" Nguyễn
Nếu nó ảnh hưởng tới người khác : không tốt.
Nếu nó không ảnh hưởng tới ai : chẳng có gì là không được cả.
Tôi checkin để khoe mẽ tôi là người yêu nghệ thuật, ừ tôi fake đấy, nhưng qua post của tôi mọi người biết thêm tới triển lãm và có người có ý định cũng ghé thăm. Vậy sao lên án tôi?
Trần Minh Nghĩa
=)) Giống mình quá nè. Có hồi đi xem triển lãm "Sài Gòn 3 mét vuông" thì toàn người trẻ đứng vào chen chúc nhau check-in các kiểu nhìn hơi bực ấy. Ý là mọi người check-in ở đâu cũng được nhưng tự dưng vào đúng chỗ thưởng thức tranh ảnh mà check-in thì không được lịch sự lắm. Btw hầu như không ai để ý và cũng không ai nhắc nhở