Vì sao càng gần Tết, bản thân lại càng làm việc kém năng suất?

  1. Tâm lý học

  2. Văn hóa

Kể từ hồi năm mới đến giờ, mà cuối tuần sau đã là Tết âm rồi thế mà bản thân sáng dậy không có động lực đi làm luôn trời ạ. Cảm giác cơn lười đang ngày một lớn hơn trong những sự kiện như này, thích đi sắm Tết, đi uống cafe cùng những người bạn cũ. Đại khái là lười hơn bình thường.

Có ai giống tôi không?

Từ khóa: 

tết

,

làm việc

,

hiệu quả

,

tâm lý học

,

văn hóa

Trạng thái nôn nao khi Tết đến xuân về là hết sức bình thường. Không ngạc nhiên khi tâm lý chúng ta bị tác động khá nhiều bởi Tết, không chỉ ở trong suy nghĩ mà còn ở các poster, cách trang trí cửa hàng, nhà cửa, những bài hát, những voucher giảm giá, hoa mai hoa đào, quất, cúc đầy đường,.... Tóm lại là, nhìn đâu cũng thấy Tết, nên là mọi người rơi vào trạng thái muốn ăn chơi, xả láng hết rồi, không chỉ có mình bạn đâu. 😂

Kể từ hồi biết ra ngoài kiếm tiền, cũng không thấy cái Tết nó nhộn nhịp như xưa, cả trong lòng lẫn bên ngoài. Thôi thì đành thả nhẹ cái ảnh Tết thời bao cấp ở đây để hồi tưởng lại vậy.

https://cdn.noron.vn/2023/01/11/d8739c3adc8a6bb32002ac699387b435-1673442155.jpg
Trả lời

Trạng thái nôn nao khi Tết đến xuân về là hết sức bình thường. Không ngạc nhiên khi tâm lý chúng ta bị tác động khá nhiều bởi Tết, không chỉ ở trong suy nghĩ mà còn ở các poster, cách trang trí cửa hàng, nhà cửa, những bài hát, những voucher giảm giá, hoa mai hoa đào, quất, cúc đầy đường,.... Tóm lại là, nhìn đâu cũng thấy Tết, nên là mọi người rơi vào trạng thái muốn ăn chơi, xả láng hết rồi, không chỉ có mình bạn đâu. 😂

Kể từ hồi biết ra ngoài kiếm tiền, cũng không thấy cái Tết nó nhộn nhịp như xưa, cả trong lòng lẫn bên ngoài. Thôi thì đành thả nhẹ cái ảnh Tết thời bao cấp ở đây để hồi tưởng lại vậy.

https://cdn.noron.vn/2023/01/11/d8739c3adc8a6bb32002ac699387b435-1673442155.jpg

Cuối năm là Kế toán chúng mình phải gồng lên làm việc hết công suất nhất có thể chứ ko có chuyện làm việc kém năng suất như bạn nói đâu :)) tối về mới có tí thời gian rảnh chứ ban ngày làm việc không có thời gian hóng hớt với đồng nghiệp luôn. Mặc dù mới chỉ là con bé Kế toán quèn còn ít kinh nghiệm nhưng mình vẫn ko nghĩ mình phải làm nhiều đến như vậy. Hy vọng Tết năm nay sếp thương chúng mình thưởng bánh chưng có 2 miếng thịt.

Tôi thì không cảm thấy như thế, bởi vì công việc kinh doanh nên thời điểm hiện tại gần như là hoạt động vượt năng suất, luôn phải tăng ca cùng team mình. Việc làm việc kém năng suất không chỉ đơn thuần là do tâm lý ai cũng tất bật sửa soạn đâu, cũng có thể là do mọi người ít được công nhận công lao bỏ ra hoặc có ý định di chuyển vị trí, công việc nên cũng không còn động lực cố gắng. Vậy nên là có thêm nhiệm vụ thì cũng kệ.

Nếu cứ giữ tâm lý "thả trôi" như này thì không ổn, đặc biệt là tôi thấy ở các bạn trẻ - gen Z thích ăn chơi sớm hơn các nhân sự lớn tuổi. Nỗ lực cả năm xong cuối tháng để sếp nhìn thấy bản thân mình thờ ơ sao nhãng, công việc thì ì ạch thì chẳng khác nào đánh mất uy tín của chính mình cả. Tôi nghĩ là nên kiên trì một chút, đã cố cả năm rồi thì sao không cố nốt mấy ngày nữa đi, để rồi tự công nhận rằng "Mình làm như vậy là cố gắng rồi, tốt rồi". 

Tâm lý dễ bị sao nhãng thì cũng chẳng cần đến Tết mới bắt đầu lười đâu @@

Thường thì trong thời gian này mọi người đang tất bật sắm sửa đồ mới, dọn dẹp nhà cửa, làm mới bản thân để đón Tết trọn vẹn nhất. Mà tất cả những hành động đó chả khác gì giải stress cả, sự sung sướng tiết làm dopamine được tiết ra nhiều hơn, cảm xúc lấn át lý trí rồi thì tâm trí đâu mà dealine với KPI nữa. 

Với tôi thì Tết cũng chả có gì đặc biệt mấy, giống như vậy tất bật sắm sửa để trông mới được vài ngày, rồi cuối cùng vẫn quay về với bản chất của 360 ngày còn lại. Cái gì mới thì vốn đã thay đổi thời điểm ấy rồi, cuối năm chỉ là lúc để nhìn lại bản thân như thế nào trong 1 năm qua mà thôi

Haizz nghĩ đến thôi đã thấy cái Tết thật là mệt 😒 Sắp bắt đầu chuỗi ngày béo lên rồi.