Vì sao chúng ta khó quên tình đầu?

  1. Tình yêu

Dù dài hay ngắn, tốt đẹp hay không thì sau khi kết thúc, mối tình đầu cũng để lại một mức ảnh hưởng nhất định lên chúng ta và các mối quan hệ sau này. Vì sao vậy?

Từ khóa: 

tình yêu

Mối tình đầu của chúng ta là những cảm xúc vô cùng trong trẻo và tinh khôi. Bạn có thể yêu đến lần thứ 2, 3 nhưng không có lần nào bạn yêu khi con tim chưa từng bị tổn thương như tình yêu đầu. Chính vì vậy, cảm xúc của mối tình đầu là duy nhất. Ở mối tình đầu, bạn vô thức hình thành những tiêu chuẩn, khuôn mẫu cho các mối tình tiếp theo. Với hiệu ứng mỏ neo như đã nêu, việc chúng ta so sánh bạn tình hay những trải nghiệm trong tình cảm với cái neo vốn đã quá vững chắc bởi trải nghiệm được định hình như những chuẩn mực rồi cảm thấy thất vọng khi thấy người sau không được như mối tình đầu của mình. Vấn đề không phải do hơn hay kém. Đơn giản những cảm xúc na ná nhưng không thể mảnh liệt được như những cảm xúc ban đầu. Điều này thường khiến những mối quan hệ sau đó thiếu đi sự sâu sắc.

Khi bạn sở hữu điều gì đó, bạn trở nên yêu thích chúng. Bạn gắn liền đối tượng với cảm xúc, trải nghiệm của mình với nó và sẽ định giá nó cao hơn. Điều này làm rõ cho hiện tượng khi có rất nhiều người nói những điều không hay về người yêu của bạn tuy nhiên bạn vẫn luôn nhìn ra được rất nhiều những điểm tích cực của người ấy và sẵn sàng bỏ ngoài tai những gì người khác nói. Đó là vì bạn có những trải nghiệm đặc biệt, những kỷ niệm, cảm xúc của riêng hai bạn mà người ngoài không bao giờ hiểu được một cách chính xác. Sau khi chia tay, mối tình đầu là vật sở hữu về mặt tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của bạn, điều này khiến nó thật sự vô giá vào thời điểm đó.

Trả lời
Mối tình đầu của chúng ta là những cảm xúc vô cùng trong trẻo và tinh khôi. Bạn có thể yêu đến lần thứ 2, 3 nhưng không có lần nào bạn yêu khi con tim chưa từng bị tổn thương như tình yêu đầu. Chính vì vậy, cảm xúc của mối tình đầu là duy nhất. Ở mối tình đầu, bạn vô thức hình thành những tiêu chuẩn, khuôn mẫu cho các mối tình tiếp theo. Với hiệu ứng mỏ neo như đã nêu, việc chúng ta so sánh bạn tình hay những trải nghiệm trong tình cảm với cái neo vốn đã quá vững chắc bởi trải nghiệm được định hình như những chuẩn mực rồi cảm thấy thất vọng khi thấy người sau không được như mối tình đầu của mình. Vấn đề không phải do hơn hay kém. Đơn giản những cảm xúc na ná nhưng không thể mảnh liệt được như những cảm xúc ban đầu. Điều này thường khiến những mối quan hệ sau đó thiếu đi sự sâu sắc.

Khi bạn sở hữu điều gì đó, bạn trở nên yêu thích chúng. Bạn gắn liền đối tượng với cảm xúc, trải nghiệm của mình với nó và sẽ định giá nó cao hơn. Điều này làm rõ cho hiện tượng khi có rất nhiều người nói những điều không hay về người yêu của bạn tuy nhiên bạn vẫn luôn nhìn ra được rất nhiều những điểm tích cực của người ấy và sẵn sàng bỏ ngoài tai những gì người khác nói. Đó là vì bạn có những trải nghiệm đặc biệt, những kỷ niệm, cảm xúc của riêng hai bạn mà người ngoài không bao giờ hiểu được một cách chính xác. Sau khi chia tay, mối tình đầu là vật sở hữu về mặt tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của bạn, điều này khiến nó thật sự vô giá vào thời điểm đó.

Mình nghĩ mối tình nào mà mình yêu sâu đậm, yêu chân thành thì cũng đều nhớ mãi. Vì sao vậy, vì cảm xúc là thứ sẽ giúp chúng ta đưa thông tin xuống sâu nhất vùng tiềm thức. Thế nên những cảm xúc mạnh sẽ khiến thông tin được lưu trữ lâu dài.

Mối tình đầu đương nhiên khó phai, vì đó sẽ là những cảm xúc yêu đương đầu tiên, tinh khôi.

Thế nhưng nếu đó là mối tình đầu đẹp, sâu sắc. Còn nếu mối tình đầu của bạn nhạt toẹt thì có thể mối tình thứ 2, thứ 3 mới là thứ bạn nhớ mãi.

Chào bạn, mình nghĩ vì mối tình đầu thường kèm theo một loạt ấn tượng đầu tiên, nên nó quyết định rất nhiều đến đời sống tình cảm sau này.

Cũng có thể, vào thời điểm ấy, con người ta còn ngây thơ, vụng về nên nó thường mang theo sự hồn nhiên và những cảm xúc chân thực.

Dù có kết thúc ra sao thì tình đầu vẫn là kỉ niệm đáng nhớ, nên không nhất thiết phải quên.