Vì sao phụ nữ luôn nói rằng “em ổn” mặc dù đang có vấn đề?

  1. Tình yêu

Đúng là phụ nữ là thứ khó hiểu nhất trên đời này :(((

Từ khóa: 

tình yêu

Đôi khi người nhạy cảm lại là cánh mày râu. Phụ nữ thực ra đang không có vấn đề gì hết, dù có thể một vài hành động của họ hơi khác thường. Tỏ ra quan tâm là điều vô cùng đáng khen, nhưng cứ khăng khăng rằng các nàng đang không ổn và phải cạy miệng nàng bằng mọi cách thì không hay ho chút nào. Khi nhận được câu trả lời “Em ổn” mà bạn vẫn không thấy yên tâm, thì hãy nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi lại câu này bằng thái độ quan tâm chân thành thực sự. Nếu câu trả lời vẫn không có gì thay đổi, thì hãy để nàng yên với các vấn đề của mình. Có vô vàn cách khác để thể hiện cho nàng thấy, bạn vẫn ở đây, ngay bên cạnh khi nàng cần mà không cần gặng hỏi. Như là một cái siết tay, một nụ hôn lên trán, hay ôm nàng lâu hơn bình thường 3 giây.

Trả lời

Đôi khi người nhạy cảm lại là cánh mày râu. Phụ nữ thực ra đang không có vấn đề gì hết, dù có thể một vài hành động của họ hơi khác thường. Tỏ ra quan tâm là điều vô cùng đáng khen, nhưng cứ khăng khăng rằng các nàng đang không ổn và phải cạy miệng nàng bằng mọi cách thì không hay ho chút nào. Khi nhận được câu trả lời “Em ổn” mà bạn vẫn không thấy yên tâm, thì hãy nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi lại câu này bằng thái độ quan tâm chân thành thực sự. Nếu câu trả lời vẫn không có gì thay đổi, thì hãy để nàng yên với các vấn đề của mình. Có vô vàn cách khác để thể hiện cho nàng thấy, bạn vẫn ở đây, ngay bên cạnh khi nàng cần mà không cần gặng hỏi. Như là một cái siết tay, một nụ hôn lên trán, hay ôm nàng lâu hơn bình thường 3 giây.

Vì con gái nói "có" là "không", con gái nói "không" là có" =]]]

"Em nói anh đi đi, sao anh không đứng lại?" =]]]

Con bạn của mình cũng hay thế. Cũng hay nói: "Tao ổn lắm Trân à! Thật sự bây giờ tao không nghĩ gì nữa hết! Tao thật sự không buồn".

Ấy thế mà ngồi nói chuyện một hồi thì nó cũng thú thật: "Mấy đứa hay nói mình ổn, thật sự nó chả ổn đâu mày ơi!"

Vì họ đang nói dối, đương nhiên rồi. Và họ nghĩ nói thật thì người đó cũng không giúp được gì, tớ đoán vậy. :))