Viết cho năm đầu tiên đi làm ......

  1. Xã hội

  2. Cơ hội nghề nghiệp

Nhanh thật, đã một năm từ lúc bước chân ra khỏi cổng trường đại học

Một năm nghe có vẻ ít đấy nhưng kỉ niệm thật nhiều. Mình có thêm nhiều người bạn tốt, kỉ niệm với công ty, kinh nghiệm làm việc, và đằng sau đó là nhiều lần trằn trọc không ngủ được vì stress công việc, thử thách gian lan,.....

Với mình, đó là một khởi đầu thành công cho vài chục năm sau này !

Đầu tiên, đó là những cái được 

  • Năng lực làm việc : Mình có được sự hiểu biết, cách làm việc trong một công ty về công nghệ, một chút về cách quản lý của các dự án. So với thời sinh viên thì đi làm đã giúp mình hiểu được mình còn thiếu sót rất nhiều, học dốt thì khó để tồn tại và phát triển công việc lắm
  • Giao tiếp với mọi người thực sự quan trọng: Mỗi ngày mình đều phải gọi điện thoại, nhắn tin với rất nhiều người để công việc có thể diễn ra suôn sẻ được. Thực sự trong công việc kĩ sư của mình, nếu mình không active thì không thể hoàn thành được
  • Trân quý đồng tiền mình kiếm được : Ngày xưa mình nhớ thời còn là sinh viên, mình đi làm thuê cho anh trai, 8h lao động chân tay vất vả, bụi vì gỗ mộc rất mệt mỏi, lương chỉ có 200k/1 ngày thôi, mình lúc đó cũng được phải học thật giỏi không muốn sau này phải lao động chân tay nên là hiện tại mình cảm thấy thật may mắn khi được làm việc bằng trí óc và kiếm được nhiều tiền hơn dù cùng một sức lực bỏ ra. Cho nên lúc nào mà cảm thấy chán nản về công việc, mình cần phải tự nhắc nhở với bản thân là đồng tiền không hề dễ kiếm
  • Trân trọng cuộc sống, chăm chỉ làm việc, không được lười biếng, sẵn sàng học hỏi, giúp đỡ người khác khi mình có thể : Điều này phải nói là một điều mình rất muốn làm nhất, muốn cải thiện nhất vì nhiều khi do công việc, mình quên sự giúp đỡ của người khác cũng như cần phải giúp đỡ người xung quanh nếu họ có vấn đề gì ( nhiệt tình)
  • Tiền: Nếu như những cái được phía trên của mình về thái độ, tinh thần thì tiền thực sự quan trọng, từ khi đi làm mình mỗi tháng đều cho bố mẹ tiền, thỉnh thoảng mua bộ quan áo mình thích, đi ăn cưới hay chơi với bạn bè thoải mái mà không phải suy nghĩ nhiều, đầu tư cho bản thân những khóa học nâng cao năng lực và cơ hội. Và đây là sự chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn của bản thân mình nữa....

Dĩ nhiên được thì phải có mất:

  • Đầu tiên, đó là áp lực từ công việc, mình thì nghĩ là ở môi trường nào cũng sẽ có những điều không vừa ý, có thể là từ con người, sếp, đồng nghiệp hoặc tính chất công việc, nó thực sự ảnh hưởng đến mình, cuộc sống bản thân rất nhiều. nhưng nếu không có áp lực thì sẽ không thể rèn được tư duy tạo ra sản phẩm được đúng không, nên mình nghĩ cũng cần tôi rèn sự chịu đựng,....
  • Thứ 2, đó là thời gian: Thời sinh viên, có thể nói mình cũng như các bạn sinh viên khác là những triệu phú thời gian, nhưng từ khi đi làm đến hiện tại quỹ thời gian của mình ngắn hơn rất nhiều, không có nhiều thời gian cho việc học nữa, nhưng đây cũng có thể cho là một sự đánh đổi,

Sau khi liệt kê ra thì mình thấy điểm được mình có nhiều hơn điểm mất, cho nên, mình cảm thấy từ khi làm việc mình đã tiến bộ hơn lúc sinh viên nhiều, có tiếng nói và cho bản thân trải nghiệm nhiều hơn!

Từ khóa: 

xã hội

,

cơ hội nghề nghiệp