Võ Tình Mộng Ảo - Chương 16: Giải Thích

  1. Sáng tác

  2. Tình yêu


Yên chuyển cách xưng hô với Trí Tuệ Thánh tạo qua "con" chắc có lẽ vì sợ hơn vì nể. Về phần Si, tự nhiên bị gọi là ốm đói, Si thấy hơi quê quê mặc dù anh "ốm" chứ không "đói" chút nào. Anh bình tĩnh cho ra dáng đàn ông rồi giải thích trước khi robot bé nhỏ kia kịp lên tiếng:

- Bạn đừng nói bậy nhe! Theo luật thì người ngoài, khán giả, người thân, người quen gì cũng được tham gia đánh hết mà! Hơn nữa, chiêu Lim lực Bới Tước Lì Đa Cầu của tôi là dạng "phòng thủ bị động", nãy giờ toàn bạn đánh tôi chứ tôi hổng có chủ động tấn công bạn à!

Trí Tuệ Thánh Tạo nghe nói vậy biết thừa thằng nhãi cao kiều tuy thuộc kiểu "võ không thèm luyện" nhưng biết sử dụng kiến thức lí thuyết một cách linh hoạt ma lanh có đầu óc, chứ không đến nỗi dốt cả đôi đường nên cười nhếch mép, gật gù nhìn Yên, tiếp lời cho Si:

- Ừm! Thằng nhãi đó nói đúng! Có cần ta đem văn bản luật ra cho mi đọc lại không?

Yên bị bắt bí! Luật đấu võ tình quả nhiên nói chính xác như thế không lệch chữ nào! Chỉ tại vì Yên giận quá nên làm ngơ luôn qui định.

Từ khóa: 

sáng tác

,

tình yêu