Võ Tình Mộng Ảo - Chương 9: Gặp Lại

  1. Sáng tác

  2. Tình yêu


Tia Lim lực đụng vào kiếng thì hết lực tức khắc khiến Yên chắt lưỡi trong bực bội. 

Si cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc anh lớ ngớ nhất, một bàn tay vỗ mạnh vào vai, một bóng người thình lình xuất hiện bên cạnh khiến Si phải xoay mặt nhìn theo phản xạ.

Khi nhìn rồi thì Si vui, buồn, sợ, lạ, bốn cảm xúc thi nhau nhảy múa lẫn lộn lung tung trong óc: Công đứng ngay bên cạnh anh, còn nguyên đầu trên cổ, ngó anh bằng cặp mắt hơi áy náy, còn sống nhăn răng.

Si theo phản xạ nhìn xuống đất thì cái đầu đã biến mất tiêu. Si nhìn Công lần nữa để xác nhận. Vì pha trộn nhiều cảm xúc trái ngược nhau quá xá nên não Si không biết tìm từ gì cho miệng anh hoạt động trơn tru. Hiểu được tại sao người đứng bên cạnh như vậy, Công dùng y chang sự áy náy trong đôi mắt để áp vào giọng của mình:

- Xin lỗi để ông vô tình dính Lim lực ảo giác của tôi! Tôi xóa ám ảnh dùm ông luôn rồi đó!

Nghe vậy thì Si bất giác kiểm tra lại tâm trạng của mình thì đúng như lời Công nói. Sự sợ hãi của anh đã giảm hẳn.

Nhưng Si vẫn còn thắc mắc chưa giải đáp hết. Anh hỏi:

- Ông không phải bị thương phụt máu miệng hả?

Từ khóa: 

sáng tác

,

tình yêu