Với tư cách là khán giả, bạn thích Người phụ nữ nào sau đây được dựng thành tv series?

  1. Lịch sử

  2. Phim ảnh

Nghe hơi xa vời khi mà điện ảnh nước nhà còn yếu và chưa cởi mở cho những chính khách, các nhân vật lịch sử mang tư tưởng đi ngược đường lối của Đảng và Nhà Nước. Tuy nhiên nếu đọc được bài này tức là bạn có duyên bước vào cùng chia sẻ với mình về giấc mơ nho nhỏ, nơi những nhân vật sau đây được dựng thành TV series, mang đến những câu chuyện chân thực nhất, không phán xét.

https://cdn.noron.vn/2021/12/02/4257062249046294-1638449050_1024.jpg

Hình này từ series The Crown, bộ phim yêu thích của mình <3 Vì xem nó nên mình nuôi ao ước viết bài viết này hihi.

Cùng bắt đầu điểm qua vài gương mặt "nữ tài nguyên" mà mình đề cử nhé!

1. Trần Lệ Xuân - Đệ Nhất Phu Nhân VNCH

https://cdn.noron.vn/2021/12/02/4257062249046297-1638449294_1024.jpg

Bà Xuân sinh ra trong một gia đình quý tộc. Giữa những năm tháng căng thẳng chính trị Việt Nam, bà đã thể hiện mình là người đảm việc nước, cho mình lối đi riêng giữa những chỉ trích. Bên cạnh đó, madame Xuân còn cón quá trình làm vợ, làm dâu nhà họ Ngô đầy hào quang nhưng cũng nhiều rối ren. Hoa có nở thì hoa có tàn, cuộc hôn nhân tưởng chừng tươi đẹp ấy cũng phải đi vào kết thúc. Những ngày tháng lưu vong, dù có mang danh tội đồ nhưng người phụ nữ ấy vẫn sống với những tự tôn đặc biệt.

Mình muốn:

1. Khắc họa một cuộc đời madame Xuân thông qua những sự kiện chính trong đời bà.

2. Đề cao những tác động từ bối cảnh xã hội đến bà và gia đình, phản ứng của bà.

3. NVC (diễn viên chính) không có kiểu khóc lóc thảm thiết. Thể hiện được cái thần của người cá tính, có lối đi riêng.

2. Cô Bảy Phùng Há - Bà Tổ Sống Nghệ Thuật Cải Lương Việt Nam

https://cdn.noron.vn/2021/12/02/812129242386242-1638450631_1024.jpg

Theo nghề hát từ nhỏ, quá trình trưởng thành với nghề của bà gắn liền với những thăm trầm của đất nước. Mỗi giai đoạn cuộc đời bà đều có những người đàn ông đến rồi đi, học trò đến rồi đi, con cái cũng vậy, được sinh ra nhưng lại truân chuyên trưởng thành.

Trước những nốt thăng trầm, vai diễn như đời, đời người cũng bi hài như vai diễn. Bà vẫn sừng sửng làm cây cổ thụ. Bà không ngừng làm nghề, sáng tác, đào tạo và mang văn hóa - nghệ thuật Việt ra thế giới.

Vào những năm tháng khó khăn ấy, chúng ta từng có Lữ Bố hí Điêu Thuyền tự tin trình diễn tại Pháp, Châu Âu. Chúng ta có một cô đào hóa thành võ tướng (nghệ thuật phản xuyến) đầy thuyết phục, chúng ta có những Tô Ánh Nguyệt, Cô Lựu khóc cười trên sân khấu.... Chúng ta có những tổ chức thiện nguyện được thành lập, hệ sinh thái bảo trợ cuộc sống của giới nghệ sĩ lúc bấy giờ được xây những viên gạch đầu tiên.

Một nữ nhân thời đại nào cũng được ngợi ca.

Mình muốn:

1. Mỗi một mùa phim như một chuyến xe đưa chúng ta đi vào cánh gà của từng buổi diễn.

2. Khắc họa giá trị tình người thông qua những tình cảm tâm huyết bà gửi trọn qua từng tri âm tri kỷ, những người có duyên đến với đời bà.

3. Sự ra đi của con gái, con trai, chồng, học trò (NSUT Thanh Nga) sẽ là những cột mốc lớn.

3. Người phụ nữ bên chúng ta - Những người âm thầm, đơn giản, không cần nổi tiếng nhưng cũng thật nhiều điều hay ^^

Đến đây, mình chợt nghĩ ra phải để cho mọi người viết. Về mẹ, về chị, về bà hay chính các bạn (nếu bạn là nữ hoặc có linh hồn của 1 phụ nữ). Về những vết thương, những bài học đã qua hay những dấu hỏi bạn thật sự không hiểu về họ.

Đôi khi, chúng ta không cần tấm gương nào đề soi chiếu vì chính trái tim chúng ta đã có một linh hồn ngự trị, thứ dẫn dắt ta, dạy cho ta rất nhiều.

https://cdn.noron.vn/2021/12/02/6084322952246828-1638451349_1024.jpg

Mình muốn biết:

1. Họ đã tổn thương như thế nào?

2. Điều gì làm họ vui nhất? Họ có nuối tiếc gì? Tính xấu gì không? Bạn yêu họ nhất khoảnh khắc nào?

3. Nếu còn một ngày để sống, họ sẽ làm gì?

<3 Yêu thương, chúc bình an <3

Từ khóa: 

nữ quyền

,

nữ giới

,

nghệ sĩ

,

danh nhân

,

phụ nữ

,

lịch sử

,

phim ảnh

Có nhiều bạn nhắc về bà Xuân và chế độ cũ nên mình xin có đôi lời: Với cá nhân mình thì chế độ hay triều đại nào thì cũng chỉ là một giai đoạn (bài học lịch sử chứng minh rõ điều đó), chỉ có đất nước và dân tộc mới là trường tồn vĩnh cửu! Cho nên dù là ai hay chế độ nào, thì đó cũng là đồng bào với mình cả thôi! Nói về lịch sử người trong cuộc ở thời điểm đó đôi khi còn chưa biết thật hư nội tình bên trong, (đôi khi tình ngay mà lý gian nữa cũng có); thì thế hệ chúng ta, đọc những thông tin được người khác biên soạn lại thì cũng chỉ nên lấy đó làm tư liệu tham khảo, đừng dùng nó làm nền tảng cho tri kiến của mình rồi đi trách móc tiền nhân, dẫu họ có sai lầm đi chăng nữa, thì biết đâu trong cái sai lầm đó mới có chúng ta ngày hôm nay thì sao?
Trả lời
Có nhiều bạn nhắc về bà Xuân và chế độ cũ nên mình xin có đôi lời: Với cá nhân mình thì chế độ hay triều đại nào thì cũng chỉ là một giai đoạn (bài học lịch sử chứng minh rõ điều đó), chỉ có đất nước và dân tộc mới là trường tồn vĩnh cửu! Cho nên dù là ai hay chế độ nào, thì đó cũng là đồng bào với mình cả thôi! Nói về lịch sử người trong cuộc ở thời điểm đó đôi khi còn chưa biết thật hư nội tình bên trong, (đôi khi tình ngay mà lý gian nữa cũng có); thì thế hệ chúng ta, đọc những thông tin được người khác biên soạn lại thì cũng chỉ nên lấy đó làm tư liệu tham khảo, đừng dùng nó làm nền tảng cho tri kiến của mình rồi đi trách móc tiền nhân, dẫu họ có sai lầm đi chăng nữa, thì biết đâu trong cái sai lầm đó mới có chúng ta ngày hôm nay thì sao?

nếu được thì 1 vote cho số 3

Làm phim về Trần Lệ Xuân, người của ngụy quyền ấy hả, nghe đã thấy hài hước =)))))

Mình chọn số 3, làm series về những người gần gũi quanh ta mình nghĩ sẽ được quan tâm và đồng cảm hơn, nhân văn nữa. Đàn ông nam giới xem sẽ hiểu thêm về những người phụ nữ bên cạnh mình và biết cách trân trọng họ hơn. 

Báo chí phương tây gọi Trần Lệ Xuân là dragon lady, về VIỆT NAM dịch thành bà rồng là rất thô, rất không hợp với chị. Một từ mà diễn tả thật chính xác cái con người chị, đã được điệp viên huyền thoại Vũ Ngọc Nhạ đặt cho, là "con rồng cái" =)))))

VN còn nhiều người phụ nữ đầy đủ "công dung ngôn hạnh" tài đức vẹn toàn, có cống hiến to lớn cho đất nước như nữ tướng Nguyễn Thị Định, Madam Nguyễn Thị Bình. Tại sao lại phải đi làm phim về cái bà Trần Lệ Xuân, nickname Rồng lộn nổi tiếng 1 thời -1 giống loài cay độc, khát máu, cả đời tư lẫn tư tưởng chính trị đều bẩn thỉu, đáng khinh bỉ