Vũ trụ chờ đợi bạn tiếp cận và chủ động.

  1. Ẩm thực

AVALOKITA, CHỒNG CỦA MỤ YÊU TINH

Rất lâu trước đây, một mụ yêu tinh từng sống ở Ấn Độ. Bởi tập khí, sự thèm khát của mụ lớn đến mức mụ chẳng bao giờ thỏa mãn với số lượng thức ăn đã được tiêu thụ. Cố gắng làm giảm cơn đói, mụ giết vô số người, ăn thịt và uống máu của họ. Để chuyển hóa hành vi này, Đức Quán Âm quyết định thị hiện ở trái đất và trở thành chồng của mụ. Ngài hiển bày hình tướng một tên quỷ dữ, kết hôn với mụ yêu tinh và họ sống rất thuận hòa.

Khi vợ của ngài điên cuồng tìm kiếm thức ăn, Đức Quán Âm tiếp tục trì tụng thần chú OM MANI PADME HUNG.

Ban đầu, mụ chẳng chú ý đến, nhưng cuối cùng mụ hỏi, “Ông dành thời gian lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa đó để làm gì?”

Ngài đáp rằng, “Thứ tôi tụng đọc vô cùng hữu ích với tôi bởi nhờ đó, tôi không bao giờ thấy đối mà luôn rất ổn.”

Mụ không thể thấy làm sao những âm tiết đó có thể xoa dịu cơn đói, nhưng mụ tin tưởng chồng và muốn tin rằng đây là giải pháp cho cơn đói vô cùng của mụ. Mụ quyết định bắt chước chồng và chẳng mấy chốc, mụ thoát khỏi sự thèm khát thường giày vò. Không chỉ vậy, nhờ tiếp tục trì tụng, mụ thấy rằng những cảm xúc xa lạ xuất hiện trong tâm, như là từ bi và yêu thương. Sau đó, thậm chí mụ chứng ngộ chân lý tính không và có thể tham gia vào con đường Giác ngộ. Tất cả những điều này xảy ra nhờ sự tụng đọc đơn giản thần chú, mà không biết gì đến ý nghĩa hay nội dung tâm linh của nó.

Nếu chúng ta không biết cách thiền định, thậm chí trì tụng đơn giản một thần chú cũng đem đến lợi lạc lớn lao.

QUY LUẬT CỦA ‘BÙA NGẢI’ – BIẾT ĐỂ CHỚ BAO GIỜ PHẠM PHẢI


Nói thiệt, trước giờ lâu lâu cũng nghe nhắc đến chuyện ‘bùa ngải’, rằng ‘bùa ngải’ là có thật trong cuộc sống chứ không phải chuyện ‘trà dư tửu hậu’ tám chơi chơi, và rằng bùa ngải cũng có hai nhánh: một là cái người người ghê sợ đó giờ, là cái sự ‘ếm’, hay ‘thư’ để hại người khác; và một là cái để mang vận đỏ đến cho bản thân người ‘dùng bùa ngải’. Và chắc cũng giống nhiều người, mình ‘bán tín bán nghi’, nghe đó biết đó - biết là nó không tốt nên sẽ không bao giờ chạm tới, nhưng cũng không biết giải thích làm sao ‘nó’ lại như vậy…, nên biết đó cũng chỉ để đó, rồi thôi.


Tới hôm nay một cậu em gửi cho xem bài phân tích khá thú vị này, ngộ ra, à, giải thích như vầy xét ra cũng hợp lý quá chứ. Nói đơn giản nhất, gạt ra ngoài các yếu tố tâm linh, vận may hay vận rủi của chúng ta luôn tồn tại xen kẽ trong cuộc sống này do một số tác động từ năng lượng vũ trụ. Những người dùng ‘tà thuật’ (black magic) để hút toàn bộ ‘vận đỏ’ từ tương lai hết cả về hiện tại để dùng, nên họ có thể phất lên rất nhanh. Nhưng, “Sử dụng “bùa ngải” cũng giống như đi vay tiền ở ngân hàng để phục vụ cho một mục đích cá nhân nào đó, và bạn trước sau gì cũng sẽ phải “trả”, vấn đề là “trả trước” hay “trả sau” mà thôi. Tuy nhiên, khác với doanh nghiệp đi vay ngân hàng trong thực tế, người sử dụng “bùa ngải” chỉ có “vay” rồi tiêu xài các “may mắn” đó để thỏa mãn cho sự “sân si” của bản thân mà thôi, nhưng KHÔNG BAO GIỜ nghĩ đến hay có kế hoạch cụ thể nào để “trả nợ”. Nếu có “trả” thì họ nghĩ rằng việc “trả tiền” cho “ông sư bà thầy” bán bùa ngải cho họ đó là “đủ rồi”. Chẳng có gì trong cuộc sống này là “miễn phí”. Giống như “năng lượng” cũng không mất đi đâu, vì nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác” (trích từ bài viết gốc).


Vì vậy, mình nghĩ bạn nào quan tâm thì đọc qua tham khảo, để biết mà chớ bao giờ dại dột mà phạm vào, nhé, cả ‘bùa hút vận đỏ’ hay ‘bùa hại người khác’. Nó đáng sợ như vậy đấy, nếu ta không hiểu cho đến gốc đến ngọn, cứ tùy tiện dùng như đi mua rau ngoài chợ, ừ thì giải quyết được ngay việc cho ta có vẻ hiệu quả chóng vánh đấy, nhưng hậu quả khủng khiếp, dài lâu!


Vì vậy, cũng “Đừng vội “nóng ruột” khi bạn thấy sự thành công nhanh chóng của người khác có được từ “bùa ngải”. Một ngày đẹp trời nào đó, họ cũng sẽ “đi xuống” nhanh chóng như lúc họ “đi lên”, vì đó là quy luật tất yếu. Khi họ càng xui, họ sẽ càng muốn xin thêm “bùa ngải” để “giải xui”, nhưng họ hoàn toàn không biết rằng họ đang lậm sâu vào con đường “nợ nần” với nghiệp quả. Hãy sống bằng năng lực của chính mình và biết chấp nhận, vui vẻ với những gì mình có, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc đời.” (trích từ bài viết gốc)


Nói nôm na là, muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, an nhiên, tốt nhất là nên chủ động nghĩ thiện, làm nhiều việc thiện, ông ba mình gọi là ‘tránh điều ác’ và ‘tích phước đức’, và dũng cảm đối mặt với những ‘vệt đen’ ắt có trong cuộc sống. Chỉ cần tâm ta lành và hướng thiện, rồi việc gì cũng sẽ qua, và ít ra, những điều thiện, điều tốt ta làm cũng hóa giải một số điều xấu ta nhận, cũng như làm ‘nhạt màu’ bớt sắc đen ta phải có trong tương lai. Mà đó là tự thực tâm ta, chẳng cần đến ‘bùa ngải’ chi cả!

(25.8.2015 – QH)


Link gốc: 

QUY LUẬT CỦA ‘BÙA NGẢI’ – BIẾT ĐỂ CHỚ BAO GIỜ PHẠM PHẢI


Nói thiệt, trước giờ lâu lâu cũng nghe nhắc đến chuyện ‘bùa ngải’, rằng ‘bùa ngải’ là có thật trong cuộc sống chứ không phải chuyện ‘trà dư tửu hậu’ tám chơi chơi, và rằng bùa ngải cũng có hai nhánh: một là cái người người ghê sợ đó giờ, là cái sự ‘ếm’, hay ‘thư’ để hại người khác; và một là cái để mang vận đỏ đến cho bản thân người ‘dùng bùa ngải’. Và chắc cũng giống nhiều người, mình ‘bán tín bán nghi’, nghe đó biết đó - biết là nó không tốt nên sẽ không bao giờ chạm tới, nhưng cũng không biết giải thích làm sao ‘nó’ lại như vậy…, nên biết đó cũng chỉ để đó, rồi thôi.


Tới hôm nay một cậu em gửi cho xem bài phân tích khá thú vị này, ngộ ra, à, giải thích như vầy xét ra cũng hợp lý quá chứ. Nói đơn giản nhất, gạt ra ngoài các yếu tố tâm linh, vận may hay vận rủi của chúng ta luôn tồn tại xen kẽ trong cuộc sống này do một số tác động từ năng lượng vũ trụ. Những người dùng ‘tà thuật’ (black magic) để hút toàn bộ ‘vận đỏ’ từ tương lai hết cả về hiện tại để dùng, nên họ có thể phất lên rất nhanh. Nhưng, “Sử dụng “bùa ngải” cũng giống như đi vay tiền ở ngân hàng để phục vụ cho một mục đích cá nhân nào đó, và bạn trước sau gì cũng sẽ phải “trả”, vấn đề là “trả trước” hay “trả sau” mà thôi. Tuy nhiên, khác với doanh nghiệp đi vay ngân hàng trong thực tế, người sử dụng “bùa ngải” chỉ có “vay” rồi tiêu xài các “may mắn” đó để thỏa mãn cho sự “sân si” của bản thân mà thôi, nhưng KHÔNG BAO GIỜ nghĩ đến hay có kế hoạch cụ thể nào để “trả nợ”. Nếu có “trả” thì họ nghĩ rằng việc “trả tiền” cho “ông sư bà thầy” bán bùa ngải cho họ đó là “đủ rồi”. Chẳng có gì trong cuộc sống này là “miễn phí”. Giống như “năng lượng” cũng không mất đi đâu, vì nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác” (trích từ bài viết gốc).


Vì vậy, mình nghĩ bạn nào quan tâm thì đọc qua tham khảo, để biết mà chớ bao giờ dại dột mà phạm vào, nhé, cả ‘bùa hút vận đỏ’ hay ‘bùa hại người khác’. Nó đáng sợ như vậy đấy, nếu ta không hiểu cho đến gốc đến ngọn, cứ tùy tiện dùng như đi mua rau ngoài chợ, ừ thì giải quyết được ngay việc cho ta có vẻ hiệu quả chóng vánh đấy, nhưng hậu quả khủng khiếp, dài lâu!


Vì vậy, cũng “Đừng vội “nóng ruột” khi bạn thấy sự thành công nhanh chóng của người khác có được từ “bùa ngải”. Một ngày đẹp trời nào đó, họ cũng sẽ “đi xuống” nhanh chóng như lúc họ “đi lên”, vì đó là quy luật tất yếu. Khi họ càng xui, họ sẽ càng muốn xin thêm “bùa ngải” để “giải xui”, nhưng họ hoàn toàn không biết rằng họ đang lậm sâu vào con đường “nợ nần” với nghiệp quả. Hãy sống bằng năng lực của chính mình và biết chấp nhận, vui vẻ với những gì mình có, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc đời.” (trích từ bài viết gốc)


Nói nôm na là, muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, an nhiên, tốt nhất là nên chủ động nghĩ thiện, làm nhiều việc thiện, ông ba mình gọi là ‘tránh điều ác’ và ‘tích phước đức’, và dũng cảm đối mặt với những ‘vệt đen’ ắt có trong cuộc sống. Chỉ cần tâm ta lành và hướng thiện, rồi việc gì cũng sẽ qua, và ít ra, những điều thiện, điều tốt ta làm cũng hóa giải một số điều xấu ta nhận, cũng như làm ‘nhạt màu’ bớt sắc đen ta phải có trong tương lai. Mà đó là tự thực tâm ta, chẳng cần đến ‘bùa ngải’ chi cả!

(25.8.2015 – QH)






Link gốc: 

http://bookhunterclub.com/tai-sao-chung-ta-can-tranh-xa-bua-ngai/

~ KALU RINPOCHE, ĐẠO PHẬT BÍ MẬT, bản dịch Việt ngữ của Pema Jyana (Liên Hoa Trí).

Nghĩ không thông, vậy đừng nghĩ nữa.\

Tán tỉnh Vũ trụ để đạt được thứ ta muốn.

Vũ trụ là tính nữ.

Tính nữ là sự thụ động.

Phụ nữ nữ tính là người biết tiếp nhận. Cô ấy không bao giờ chủ động. Đàn ông là người chủ động chinh phục,săn đuổi và tán tỉnh để nhận được sự chấp nhận của cô ấy. Dù cô ấy có thích anh ta thì cô ấy vẫn không chủ động vì đàn ông sinh ra với bản năng là thợ săn.Cô ấy biết quy luật đó và tuân theo nó. Chỉ khi anh ta chủ động thì mới thể hiện rằng anh ta yêu thích với cô ấy. Không có sự ngại ngùng khi anh ta bắt gặp cô gái trong mơ.

Đàn ông chinh phục được phụ nữ thì anh ta sẽ có cái kho báu quý giá đó là tình yêu và thể xác của người phụ nữ đó. Còn gì tuyệt hơn việc làm tình với người phụ nữ trong mơ ?

Vũ trụ cũng vậy.

Vũ trụ là tính nữ. Vũ trụ chờ đợi bạn tiếp cận và chủ động. "Nàng" yêu bạn nhưng nàng thụ động chờ bạn chinh phục. "Nàng" yêu bạn nhưng nàng chờ đợi và tôn trọng quy luật tự do ý chí của con người trên Trái Đất này.

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho."

Ma-thi-ơ 7:7-11

Khi bạn tiến đến và gõ cửa nhà " Nàng".Bạn sẽ thấy ngay lập tức cửa được mở .Nhưng nếu bạn không chủ động thì cánh cửa đó sẽ đóng im lìm và dành cơ hội cho những người khác. "Nàng" hiến dâng tất cả cho những người xứng đáng.

Đừng hỏi Vũ trụ có yêu bạn không mà hãy hỏi bạn có yêu bản thân không ?

Tình yêu bản thân không bao giờ là vô dụng. Nó nở hoa và bung tỏa hương thơm khắp mọi nơi.

Khi bạn yêu bản thân thì Vũ trụ cũng yêu bạn.

Khi bạn yêu bản thân đầy đủ thì bạn mới có thể trao yêu thương cho Vũ trụ.

Muốn tán tỉnh và chinh phục được Vũ trụ thì bạn phải có đủ tình yêu để chủ động tiến tới địa chỉ nhà Nàng ngay ở bên trong bạn.

Nhưng việc đầu tiên vẫn là bạn đã yêu bản thân đủ chưa ?

Bình an đến từ em

Từ khóa: 

tình yêu

,

ẩm thực

Trả lời