Bài viết | 813 |
---|---|
Câu hỏi | 615 |
Thành viên | 6584 |
Tôi không ăn thịt chó từ lâu bởi tôi nuôi chó và yêu chó. Cứ nghĩ việc nếu con chó yêu quý của tôi bị giết thịt làm mồi nhậu, một lúc nào đó mình lại ăn thịt đúng con chó mình nuôi hoặc người khác ăn thịt con chó của mình thì thật đáng sợ.
Tuy nhiên, chuyện ăn mặc, ở, đi lại là quyền tự do của mỗi người, không nên can thiệp bằng các mệnh lệnh hành chính, mà phải bằng tuyên truyền, vận động để mọi người dần thay đổi thói quen. Thế nhưng tôi thấy việc tuyên truyền, vận động đó cũng chưa thật sự hiệu quả.
Thấy trong video này người Trung Quốc pha máu lươn với rượu mạnh sau đó đốt lên rồi uống.
Mình nghĩ tiết canh ở Việt Nam cũng nên vậy cho an toàn một chút.
Hiện nay trên youtube, tiktok có bài hát: "Con tắc kè màu xanh màu đỏ em bắt về em nấu cà ri". Do vậy tôi thắc mắc con tắc kè bắt về nấu cà ri được không?
Trừ Phở nổi tiếng trên toàn thế giới rồi nhé, mọi người chọn 1 món khác đi :))
Hãy cùng nhau chia sẻ nhé. Cách thức chia sẻ.
- Quê bạn và món ăn
Mình đầu tiên nhé:
- Mình ở Nam Định - Thịt chó nhé