Làm sao để mọi người không ăn thịt chó?

  1. Ẩm thực

Tôi không ăn thịt chó từ lâu bởi tôi nuôi chó và yêu chó. Cứ nghĩ việc nếu con chó yêu quý của tôi bị giết thịt làm mồi nhậu, một lúc nào đó mình lại ăn thịt đúng con chó mình nuôi hoặc người khác ăn thịt con chó của mình thì thật đáng sợ.

Tuy nhiên, chuyện ăn mặc, ở, đi lại là quyền tự do của mỗi người, không nên can thiệp bằng các mệnh lệnh hành chính, mà phải bằng tuyên truyền, vận động để mọi người dần thay đổi thói quen. Thế nhưng tôi thấy việc tuyên truyền, vận động đó cũng chưa thật sự hiệu quả.

Từ khóa: 

ẩm thực

Ủa, tại sao không được ăn thịt chó ? Tại sao phải làm cho người khác không ăn thịt chó ?

Cá nhân mình không hề thích ăn thịt chó thậm chí kỵ đến mức trộn lẫn miếng chó nướng vào đĩa thịt lợn nướng mình cũng né bình thường, đến cả thịt lợn nấu giả cầy cũng nâu nhé, cơ mà bạn vì yêu chó mà muốn người khác không ăn thịt chó là dở rồi. Nó giống như người Ấn Độ ko thể nào bắt tất cả những dân tộc khác k ăn thịt bò chỉ vì bò là vật thánh của họ, cũng như người đạo hồi k ăn thịt lợn vì lợn là hiện thân của sự bẩn thỉu trong tiềm thức của họ.

Và chăng, nếu bạn yêu chó bằng cách mua vài con về ôm ấp, cưng nựng thì người ta có thể yêu chó bằng cách mua theo đĩa, theo cân về cho vào lòng.

Hãy nghĩ theo 1 phương cách gì có lợi cho chính người ta chứ k phải vì quan điểm của riêng bạn hay 1 tiêu chuẩn nào đó của tây lông hay nhật lùn, thằng nào cũng góp phần làm tuyệt chủng hay đưa kha khá các loài động vật vào sách đỏ. Nếu không bạn chỉ có lên rừng mà ở một mình

Trả lời

Ủa, tại sao không được ăn thịt chó ? Tại sao phải làm cho người khác không ăn thịt chó ?

Cá nhân mình không hề thích ăn thịt chó thậm chí kỵ đến mức trộn lẫn miếng chó nướng vào đĩa thịt lợn nướng mình cũng né bình thường, đến cả thịt lợn nấu giả cầy cũng nâu nhé, cơ mà bạn vì yêu chó mà muốn người khác không ăn thịt chó là dở rồi. Nó giống như người Ấn Độ ko thể nào bắt tất cả những dân tộc khác k ăn thịt bò chỉ vì bò là vật thánh của họ, cũng như người đạo hồi k ăn thịt lợn vì lợn là hiện thân của sự bẩn thỉu trong tiềm thức của họ.

Và chăng, nếu bạn yêu chó bằng cách mua vài con về ôm ấp, cưng nựng thì người ta có thể yêu chó bằng cách mua theo đĩa, theo cân về cho vào lòng.

Hãy nghĩ theo 1 phương cách gì có lợi cho chính người ta chứ k phải vì quan điểm của riêng bạn hay 1 tiêu chuẩn nào đó của tây lông hay nhật lùn, thằng nào cũng góp phần làm tuyệt chủng hay đưa kha khá các loài động vật vào sách đỏ. Nếu không bạn chỉ có lên rừng mà ở một mình

Đầu tiên, tôi không ăn thịt chó.

Thứ hai, ý bạn "tuyên truyền" nghĩa là sao? Bạn cho rằng bạn đúng, người khác sai, và phải tuyên truyền để những người khác giống bạn?

Thế thì làm thế nào mới có thể tuyên truyền để mọi người đừng ăn thịt lợn, thịt gà hay thịt bò nữa đây. Tôi không biết rõ về gà hay bò, nhưng lợn thì thông minh lắm đấy bạn, cũng có người nuôi lợn như thú cưng nữa. Nghĩa là, nó chẳng kém gì chó về độ gần người, nhưng người ta ăn thịt lợn nhiều lắm. Đáng thương thay cho những chú lợn.

Cuối cùng, tôi chẳng có ý kiến gì về việc có nên hay có được ăn thịt chó hay không. Nếu bắt tôi phải có ý kiến, tôi có thể nói to không thẹn rằng chúng ta nên ăn chay đúng cách để nuôi dưỡng từ tâm và bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Rất lâu rồi, tôi có nghe câu khẩu hiệu này:

"Chó là bạn, không phải thức ăn."

Một bạn trẻ vui tính cảm thấy cái khẩu hiệu trên quá buồn cười nên đã sửa lại thành:

"Chó là bạn, không phải tôi."

Câu khẩu hiệu sửa lại thật là một câu nói xúc phạm, nhưng nghĩ kỹ tôi thấy những người không ăn thịt chó còn đang xúc phạm những người ăn thịt chó một cách thẳng thừng và tàn nhẫn hơn nhiều.

Tại sao chúng ta được ăn con này, không được ăn con khác? Tại sao ta không ăn chay? Tại sao ta bắt người khác phải có cảm xúc và suy nghĩ giống mình? Đó chẳng phải là nguồn cơn của xung đột, tức giận, và đau khổ hay sao?

Cuối cùng, tôi vẫn không ăn thịt chó, tôi thật sự không ăn thịt chó. Nhưng nếu tôi ăn, bạn có thấy câu trả lời này ghê tởm không?

Nếu không yêu thương và tôn trọng đồng loại của mình trước thì làm gì có tư cách để nói mình yêu thương loài chó.

Cách thì có rất nhiều, nhưng nước mình vẫn còn chưa có những quy định luật bảo vệ động vật tốt vậy nên, có cung ắt sẽ có cầu, bản thân mình nghĩ rằng cách tốt nhất chúng ta - những ng muốn bảo vệ động vật thân thuộc - như thành viên trong gđình, thì cta hãy làm việc cta nên làm - k cần tuyên truyền quá rộng , mỗi ng chung tay - cùng nhau tự tuyên truyền vđề này về những ng thân xung quanh,xem họ nghĩ gì muốn gì - đôi khi mình nghĩ vui chắc do ngày xưa ngta ăn lúc trời mưa sau ngày vất vả đi làm - rồi kể từ đó cứ trời mưa là lại nhậu vs thịt chó, dần dà mình thấy cta cần thay đổi trog cách snghi hơn, thay vì k ăn thịt chó cta cũg k nên ra quán xá quá nhiều - vì rất mất vệ sinh, đó là những điều k lành mạnh lắm. Ý kiến của mình là vậy!

Không ai cấm ăn thịt chó và cũng không có luật nào cấm việc người ta giết mổ, buôn bán và ăn thịt chó. Hơn nữa, tại không lại không được ăn thịt chó trong khi ăn thịt gà, thịt vịt, thịt lợn lại bình thường. Đó là sở thích mỗi người nên đó gần như là bất khả thi rồi bạn à.

Em thấy bây giờ đang có xu hướng nuôi mèo nhiều đấy ạ, họ còn yêu mèo hơn cách anh yêu chó của mình luôn. Có chăng họ cũng đang muốn có lệnh cấm ăn thịt mèo?

Đây là vấn đề tranh cãi không dứt thì phải. Ủa sao mọi người lại cùng nhau tranh cãi và cùng muốn thống nhất một vấn đề trong khi các yếu tố để đưa ra thống nhất đó lại hoàn toàn khác nhau nhỉ: Sở thích- tình yêu động vật khác nhau? Niềm tin tôn giáo khác nhau? Suy nghĩ nhận thức khác nhau? Sức khỏe- lựa chọn thực phẩm khác nhau?...

P.s: Em không ăn thịt chó. Là do em tự lựa chọn vậy chứ cũng không có lý do gì chính em thấy thuyết phục cả. :D

Ăn gì là tự do của mọi người, người ta sẽ làm gì mà họ thích, nên nếu chỉ nói mồm thì đâu lại vào đó thôi.

Để mọi người không ăn thịt chó nữa chỉ có 1 cách là cấm và phạt. Ăn thịt chó phạt hành chính, giết mổ phạt tù luôn. Sau 1 thời gian là không ai bán và ăn thịt chó nữa thôi.

Do quan điểm của mỗi người nên thực sự hơi khó, cấm và phạt nhưng mọi người vẫn ăn lén lút, ăn chui, mệt mỏi lắm.

Theo mình cần đưa thông tin từ từ và có thời gian dần dần để mỗi người tự nhận thức vấn đề, bắt ép cũng không phải là giải pháp.

Như mình bây giờ là auto không ăn vì khi ăn không thấy ngon mà cảm giác ghê ghê, hơi gây gây khiến mình không còn thích ăn nữa. Trong gia đình thì chỉ ở quê các chú là thích ăn còn lại gần như không ai ăn nữa, dần mọi người cũng tự bỏ không ăn thôi.

Chào bạn, mình nhận thấy bạn có suy nghĩ rất nhân văn về việc tại sao không nên ăn thịt chó. Đúng như bạn nghĩ, chuyện ăn, mặc, ở, đi lại là quyền tự do của mỗi người. Do đó, nếu người này can thiệp được thì người khác cũng sẽ can thiệp được- cuối cùng vì mải mê can thiệp đến quyền tự do của người khác quá mà chúng ta quên mất con người sinh ra không phải để người khác tùy ý thay đổi. Tự mỗi người sẽ thay đổi khi đến thời điểm thích hợp, nếu muốn.

Mỗi quốc gia có những nét đặc trưng văn hóa riêng, chữ "riêng" ở đây có nghĩa là không phân ra cao thấp, mà nhận diện thông qua sự khác biệt. Cá nhân cũng tương tự như vậy, họ có thể ăn thịt chó hoặc không ăn thịt chó- miễn sao nó không trở thành vấn đề, trước hết đối với chính bản thân họ.

Vậy nên mình nghĩ, chay tốt, mặn tốt, thực dưỡng tốt, fast - food cũng tốt. Miễn là ý thức được bản thân đang ăn cái gì. Vì "bệnh từ miệng mà vào" nên đôi lúc "sướng cái mồm khổ cái thân".

Còn nếu phong trào "mọi người không ăn thịt chó" thành công, thì biết đâu sẽ gây tiếng vang cho các phong trào tiếp nối như: "mọi người không ăn thịt lợn", "mọi người không ăn thịt", "mọi người không ăn", "mọi người không..." tiếp nối (đoạn này vì đói lả rồi nên không ai làm phong trào nữa).

Chúc bạn có những chú chó đáng yêu, khỏe mạnh và luôn là người chủ tốt.

Có một số tôn giáo hay văn hoá của các quốc gia ko ăn thịt chó đấy bạn,hi