Xã hội hiện đại có đang giết chết dần mòn con người không?

  1. Tâm linh

Trong xã hội ngày càng có nhiều người mắc các vấn đề tinh thần, như trầm cảm, cô đơn, FA lâu năm, tự ti và sống tách biệt với thế giới, có phải xã hội hiện đại đang dần đẩy con người vào góc cùng cực rồi không?

https://cdn.noron.vn/2020/03/09/707231f726703bf688db083849a38fc1.png

"Xã hội hiện đại đang bắt đầu sụp đổ, và chúng ta đang dần nhận ra lý do chính là vì chúng ta đang sống trong những hệ thống, thể chế không phù hợp cho sức khoẻ tinh thần của con người."

(Jim Carrey là 1 diễn viên hài nổi tiếng ở Mỹ)

Từ khóa: 

xã hội

,

xã hội hiện đại

,

tinh thần

,

sức khoẻ tinh thần

,

trầm cảm

,

tâm linh

Các cậu hãy hình dung thế này:

Khi công nghệ chưa phát triển, làm gì cũng khó hơn, cũng mất thời gian hơn: Từ việc kiếm nhiên liệu đốt thì lụm mấy cái củi, tìm thức ăn đặt cả tính mạng để săn bắn, đi lại từ làng này sang làng kia mất cả ngày, truyền tin đi xa 1 cái là cả năm mới có 1 bức thư, xây dựng toàn nhà cầu tạm bợ.

Năng suất của tất cả những điều chúng ta muốn làm đều tăng lên cả vài ngàn lần từ khi có công nghệ: nhiên liệu đốt thì có cái giàn khoan siêu to, hút 1 hơi cả ngàn thùng dầu; thức ăn thì có trại nuôi quy mô lớn, mỗi ngày làm thịt cả ngàn con; đi lại thì có máy bay ô tô, đi hết vòng trái đất trong 1 ngày; truyền tin thì có internet, 0.001s là tới; xây dựng thì làm được cầu đường siêu to khổng lồ.

Công nghệ đã khiến cho chúng ta làm điều gì cũng dễ dàng. Nhưng chúng ta đâu chỉ muốn làm những điều tốt? Chính "mong muốn tự hủy hoại" của chúng ta cũng được công nghệ hỗ trợ mà.

Bắt nạn trở nên vô cũng dễ dàng khi chỉ share nó lên mạng là sẽ có vô số đồng minh vào hội đồng cùng. Bạn muốn hội những người tẩy chay abc, hội thù ghét xyz, 3s có ngay. Chúng ta có tiktok, facebook, và 1 tá thứ khác để có thể khiến cho bộ não tha hồ mà chìm đắm. Quảng cáo ở khắp mọi nơi để chúng ta được gánh mọi trách nhiệm từ giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác, khu vực. Chúng ta có một loạt các vũ khí hủy diệt mang cấp độ giống loài để chúng ta tha hồ chém giết và hoảng loạn.

...

Nếu bạn có một con dao cùn, bạn cắt thứ gì cũng khó, và cũng chẳng thế làm đau bản thân.

Nếu bạn có một con dao sắc, bạn cắt thứ gì cũng nhanh chóng, và có thể hành hạ bản thân một cách dễ dàng.

Chúng ta cũng chỉ như những con người lang loay hoay vụng về, chưa thể sử dụng thành thạo một con dao sắc.

Xã hội hiện đại không giết ai cả, cũng không gây áp lực cho ai cả. Xã hội hiện đại giúp chúng ta "tự giết bản thân" và "tự gây áp lực" một cách hiệu quả hơn thôi.

Trả lời

Các cậu hãy hình dung thế này:

Khi công nghệ chưa phát triển, làm gì cũng khó hơn, cũng mất thời gian hơn: Từ việc kiếm nhiên liệu đốt thì lụm mấy cái củi, tìm thức ăn đặt cả tính mạng để săn bắn, đi lại từ làng này sang làng kia mất cả ngày, truyền tin đi xa 1 cái là cả năm mới có 1 bức thư, xây dựng toàn nhà cầu tạm bợ.

Năng suất của tất cả những điều chúng ta muốn làm đều tăng lên cả vài ngàn lần từ khi có công nghệ: nhiên liệu đốt thì có cái giàn khoan siêu to, hút 1 hơi cả ngàn thùng dầu; thức ăn thì có trại nuôi quy mô lớn, mỗi ngày làm thịt cả ngàn con; đi lại thì có máy bay ô tô, đi hết vòng trái đất trong 1 ngày; truyền tin thì có internet, 0.001s là tới; xây dựng thì làm được cầu đường siêu to khổng lồ.

Công nghệ đã khiến cho chúng ta làm điều gì cũng dễ dàng. Nhưng chúng ta đâu chỉ muốn làm những điều tốt? Chính "mong muốn tự hủy hoại" của chúng ta cũng được công nghệ hỗ trợ mà.

Bắt nạn trở nên vô cũng dễ dàng khi chỉ share nó lên mạng là sẽ có vô số đồng minh vào hội đồng cùng. Bạn muốn hội những người tẩy chay abc, hội thù ghét xyz, 3s có ngay. Chúng ta có tiktok, facebook, và 1 tá thứ khác để có thể khiến cho bộ não tha hồ mà chìm đắm. Quảng cáo ở khắp mọi nơi để chúng ta được gánh mọi trách nhiệm từ giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác, khu vực. Chúng ta có một loạt các vũ khí hủy diệt mang cấp độ giống loài để chúng ta tha hồ chém giết và hoảng loạn.

...

Nếu bạn có một con dao cùn, bạn cắt thứ gì cũng khó, và cũng chẳng thế làm đau bản thân.

Nếu bạn có một con dao sắc, bạn cắt thứ gì cũng nhanh chóng, và có thể hành hạ bản thân một cách dễ dàng.

Chúng ta cũng chỉ như những con người lang loay hoay vụng về, chưa thể sử dụng thành thạo một con dao sắc.

Xã hội hiện đại không giết ai cả, cũng không gây áp lực cho ai cả. Xã hội hiện đại giúp chúng ta "tự giết bản thân" và "tự gây áp lực" một cách hiệu quả hơn thôi.

Đúng là xã hội hiện đại có áp lực hơn nhiều năm về trước thật nhưng không có nghĩa là 'nó' đang đẩy con người vào góc cùng cực. Chỉ có chính con người mới làm được việc đó với bản thân họ thôi. Khi có sự kiện xảy ra chúng ta hay có xu hướng lao ra bên ngoài và tóm lấy đối tượng gây lỗi cho ta nhưng quên mất là mình có vai trò quyết định xem những sự việc đó mang lại cho mình trải nghiệm như nào.

Các biểu hiện vấn đề về tinh thần như bạn liệt kê đòi hỏi con người phải tự nỗ lực tìm đúng hướng giải quyết và vượt qua, vì chúng sẽ là bài kiểm tra cho cuộc đời họ. Qua bài thì mình lên lớp tiếp còn chưa qua thì vẫn phải thi lại.

Mà sao câu hỏi hay như này lại bị xếp vào mục tâm linh thế nhở :P, đáng ra phải vào mục xã hội hay tâm lý mới chuẩn bài.