Xin mọi người giải đáp giúp mình có đang nhạy cảm quá k ạ?
Mấy b ơi, mình có 1 suy nghĩ k biết mình giải quyết như nào. Chuyện là trước khi quen mình, ny mình có chơi cùng bạn nữ kia, ny mình bảo với bạn ấy là “ khi nào sinh nhật m t sẽ chúc nha”, b nữ kia cũng oke. Cho tới hôm trước, ny mình với b kia có giữ chuỗi với nhau nhưng share vd để giữ th chứ k nhắn gì, mình đọc đc tin nhắn hồi t3 của ny mình với b nữ ấy, ny mình nhắn cho b kia là “ nay sinh nhật A hả” chỉ v th chứ k nhắn gì nữa. Nên mình có hỏi ny mình là sao k thấy anh nhắn cho em “ nào sinh nhật em anh chúc nha” kiểu vậy? Xong ny mình kêu là “ nào sinh nhật em anh chúc, sinh nhật em ngày mấy?” Mình mới bất ngờ vì ổng đ biết sinh nhật mình, tụi mình mới yêu nhau hơn 3 tháng, xong mình giả vờ lảng qua chuyện khác và ổng cũng nói chuyện khác theo luôn chứ đ*o thèm quan tâm t sinh ngày mấy nữa. Là t có đang suy nghĩ quá k v mấy b
