Cảm giác của chị khi đứng ở vị trí xuất phát và khi về đích của một giải chạy?

Tham gia nhiều giải chạy như vậy rồi, không biết cảm giác của chị Hằng mỗi khi đứng ở vị trí xuất phát và khi chạy những bước cuối cùng và chạm tới vạch đích của quãng chạy như thế nào ạ?

Mỗi khi bắt đầu một giải chạy, chị suy nghĩ gì và sau khi hoàn thành một giải chạy, chị có rút ra được điều gì không chị?

Cảm giác của mỗi người mang tính cá nhân lắm. Hằng rất mong bạn có dịp tham gia một giải đấu thể thao để tự mình khám phá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ vạch xuất phát đến vạch đích, thực sự đáng nhớ. Có lẽ Hằng vẫn nhớ tương đối rõ mỗi race như thế nào và mình đã nghĩ gì - luôn luôn là cảm xúc hồi hộp, phấn khích, có phần sợ ở điểm xuất phát, và niềm vui vỡ oà khi cán đích, nhất là khi thấy mình có thành tích cao 😬

Những giải đua này trở thành một phần cuộc sống của mình thôi, vì là nơi tụ tập với nhiều bạn bè anh em hay tập thể thao cùng. Mình rất tiếc không nghĩ quá nhiều về việc mình học được gì và lần sau phải làm tốt hơn sao - race xong thấy vui là đã vui rồi!

Trả lời

Cảm giác của mỗi người mang tính cá nhân lắm. Hằng rất mong bạn có dịp tham gia một giải đấu thể thao để tự mình khám phá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ vạch xuất phát đến vạch đích, thực sự đáng nhớ. Có lẽ Hằng vẫn nhớ tương đối rõ mỗi race như thế nào và mình đã nghĩ gì - luôn luôn là cảm xúc hồi hộp, phấn khích, có phần sợ ở điểm xuất phát, và niềm vui vỡ oà khi cán đích, nhất là khi thấy mình có thành tích cao 😬

Những giải đua này trở thành một phần cuộc sống của mình thôi, vì là nơi tụ tập với nhiều bạn bè anh em hay tập thể thao cùng. Mình rất tiếc không nghĩ quá nhiều về việc mình học được gì và lần sau phải làm tốt hơn sao - race xong thấy vui là đã vui rồi!