Điều gì đưa chị Hanna đến với thiết kế đồ họa?

  1. Hanna Huỳnh

Chị Hanna có thể chia sẻ điều gì đã khiến cho chị đam mê ngành nghề này? Có phải do 1 ng nào đó đã tạo cảm hứng cho chị? Hoặc 1 ng nổi tiếng trong ngành mà chị hâm mộ? Hoặc từ nhỏ chị đã sớm hiểu đc chị thích hợp với ngành nghề nào? Nếu là phương án thứ 3, thì chị có thể chia sẻ hành trình đi tìm đam mê của chị đc không? :D em cảm ơn.

Từ khóa: 

nuôi dưỡng đam mê

,

tìm kiếm đam mê

,

co-founder

,

trainer hanna’s family

Chị xin chào em Trần Đức Tiến, từ nhỏ tầm lớp lá chị được mẹ bắt đi học các mảng nghệ thuật bao gồm: Piano, vẽ, múa ballet, trong số 3 môn này có 2 môn mà chị mạnh: Piano và Vẽ
Nhưng không cảm thấy thích, lớn lên 1 chút bắt đầu chị thích các ngôi nhà đẹp, và biết mình rất nhạy với màu sắc từ các cuộc thi vẽ, chị vẫn học đều các môn và dành thời gian để trau dồi khả năng thẩm mĩ của bản thân, chị học vẽ từ lớp lá tới lớp 3 là chị ngưng ko đi học ở ngoài, sau đó tới khi thi đại học chị mới bắt đầu đầu tư cho việc học nghệ thuật đặc biệt là design
Gốc của chị là Artist : tức là vẽ minh họa sau đó chị lái ngành này theo mảng GRAPHIC DESIGN để hỗ trợ ngành, song song đó chị học 2 ngành thuộc 2 trường khác nhau trong suốt 4 năm đại học để cho mình 1 cơ hội biết mình thích gì

lúc thi đại học thì ko có ai ủng hộ theo nghề nên chị hơi nghiêng sang khối Kinh Tế, sau nhiều năm chị thấy mình và biết mình vẫn mạnh về mảng design hơn nên làm tới giờ cũng 10 năm trong ngành này

Người nổi tiếng mà chị hâm mộ chỉ có duy nhất 1 người : ĐÁC-UYN với 1 câu nói nổi tiếng:" Bác học không có nghĩa là ngừng học"  

Trả lời

Chị xin chào em Trần Đức Tiến, từ nhỏ tầm lớp lá chị được mẹ bắt đi học các mảng nghệ thuật bao gồm: Piano, vẽ, múa ballet, trong số 3 môn này có 2 môn mà chị mạnh: Piano và Vẽ
Nhưng không cảm thấy thích, lớn lên 1 chút bắt đầu chị thích các ngôi nhà đẹp, và biết mình rất nhạy với màu sắc từ các cuộc thi vẽ, chị vẫn học đều các môn và dành thời gian để trau dồi khả năng thẩm mĩ của bản thân, chị học vẽ từ lớp lá tới lớp 3 là chị ngưng ko đi học ở ngoài, sau đó tới khi thi đại học chị mới bắt đầu đầu tư cho việc học nghệ thuật đặc biệt là design
Gốc của chị là Artist : tức là vẽ minh họa sau đó chị lái ngành này theo mảng GRAPHIC DESIGN để hỗ trợ ngành, song song đó chị học 2 ngành thuộc 2 trường khác nhau trong suốt 4 năm đại học để cho mình 1 cơ hội biết mình thích gì

lúc thi đại học thì ko có ai ủng hộ theo nghề nên chị hơi nghiêng sang khối Kinh Tế, sau nhiều năm chị thấy mình và biết mình vẫn mạnh về mảng design hơn nên làm tới giờ cũng 10 năm trong ngành này

Người nổi tiếng mà chị hâm mộ chỉ có duy nhất 1 người : ĐÁC-UYN với 1 câu nói nổi tiếng:" Bác học không có nghĩa là ngừng học"