Điều gì sau đây tồi tệ hơn: cố gắng rồi thất bại hay chưa bao giờ chịu cố gắng?

  1. Phong cách sống

Có một lần em vô tình đọc được câu này trên mạng và thấy đúng với bản thân mình. Kiểu ngày xưa em từng bỏ rất nhiều công sức để vào trường Đại Học mong muốn, cuối cùng thất bại và phải học một trường khác ít danh tiếng hơn. Lúc đó em đã nghĩ nếu với sức học bình thường em đã có thể đậu trường này rồi, hà cớ gì phải cố gắng như vậy.
Từ khóa: 

phong cách sống

Mình ví dụ thế này nha. Bạn A cố gắng được học bổng đi du học, bạn chăm chỉ học tiếng anh mỗi ngày với mục tiêu đạt ielts 8.0 để đủ điều kiện săn học bổng. Cuối cùng vì một lý do nào đó, có thể do bạn A không may mắn, bản trượt học bổng. Lúc này bạn A có thể nghĩ rằng công sức của bản đổ sông đổ biển, thức khuya dậy sớm cày tiếng anh mà kết quả vẫn không như mong muốn. Hoặc bạn A có thể nghĩ rằng bản đã cố hết sức rồi, dù không thể đi du học nhưng tiếng anh của bản đã xịn hơn rất nhiều. Bạn A lúc này chắc chắn có thể kiếm được nhiều cơ hội khác với trình độ tiếng anh của mình. Mình nghĩ khi chúng ta đã cố gắng hết sức vì một điều gì đó nhưng bất thành thì chúng ta vẫn sẽ đạt được những thứ khác trong cuộc hành trình đó. Ai biết được cuộc đời đưa mình đi đâu, biết đâu những giá trị này một ngày nào đó có thể giúp ích cho mình.

Trả lời

Mình ví dụ thế này nha. Bạn A cố gắng được học bổng đi du học, bạn chăm chỉ học tiếng anh mỗi ngày với mục tiêu đạt ielts 8.0 để đủ điều kiện săn học bổng. Cuối cùng vì một lý do nào đó, có thể do bạn A không may mắn, bản trượt học bổng. Lúc này bạn A có thể nghĩ rằng công sức của bản đổ sông đổ biển, thức khuya dậy sớm cày tiếng anh mà kết quả vẫn không như mong muốn. Hoặc bạn A có thể nghĩ rằng bản đã cố hết sức rồi, dù không thể đi du học nhưng tiếng anh của bản đã xịn hơn rất nhiều. Bạn A lúc này chắc chắn có thể kiếm được nhiều cơ hội khác với trình độ tiếng anh của mình. Mình nghĩ khi chúng ta đã cố gắng hết sức vì một điều gì đó nhưng bất thành thì chúng ta vẫn sẽ đạt được những thứ khác trong cuộc hành trình đó. Ai biết được cuộc đời đưa mình đi đâu, biết đâu những giá trị này một ngày nào đó có thể giúp ích cho mình.

Theo mình, điều tồi tệ hơn là chưa bao giờ chịu cố gắng. Vì sự nuối tiếc đó sẽ theo bạn mãi trong đời, còn việc đã cố gắng hết sức nhưng rồi bị thất bại thì mọi chuyện đã dừng ở đó, đọng lại cho bạn là kinh nghiệm của sự thất bại đó, sẽ ko day dứt, ko nuối tiếc.