Ai là người nên trả tiền trong cuộc hẹn hò?

  1. Tình yêu

  1. Nên sòng phẳng, chia đôi
  2. Nam giới nên là người trả để chứng tỏ bản lĩnh rằng tôi đủ khả năng để chi trả, lo lắng và bảo đảm cho người con gái
  3. Đôi khi nữ giới cũng nên trả

Bạn hãy trả lời và kèm theo quan điểm của bạn nhnhé

Từ khóa: 

tình yêu

“Là con gái muốn người yêu xem mình là công chúa thì phải đối xử với anh ta như một chàng hoàng tử vì làm gì có công chúa đi yêu một nô tì bao giờ”.

Chắc chắn là chuyện tình yêu không chỉ có ngồi nhà nói yêu nhau thì là yêu nhau được. Yêu nhau đồng nghĩa với việc hẹn hò: đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, mua quà cho nhau, quà kỉ niệm, quà sịnh nhật,… Cuối cùng, vẫn cứ phải dính tới chữ “tiền”. Với mình , chuyện tiền bạc trong tình yêu cũng nên sòng phẳng, mỗi người bỏ ra một chút vậy mới công bằng.

Trả lời

“Là con gái muốn người yêu xem mình là công chúa thì phải đối xử với anh ta như một chàng hoàng tử vì làm gì có công chúa đi yêu một nô tì bao giờ”.

Chắc chắn là chuyện tình yêu không chỉ có ngồi nhà nói yêu nhau thì là yêu nhau được. Yêu nhau đồng nghĩa với việc hẹn hò: đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, mua quà cho nhau, quà kỉ niệm, quà sịnh nhật,… Cuối cùng, vẫn cứ phải dính tới chữ “tiền”. Với mình , chuyện tiền bạc trong tình yêu cũng nên sòng phẳng, mỗi người bỏ ra một chút vậy mới công bằng.

Mình nghĩ việc con trai ưu tiên trả tiền trong cuộc hẹn đầu tiên không phải để thể hiện sự ga lăng hay giàu có gì.

Mà điều đó thể hiện anh ta đã thực sự TRƯỞNG THÀNH hay chưa.

Chỉ khi trưởng thành thì anh ấy mới không so đo tiền bạc, vật chất với một cô gái.

Tất nhiên con trai phải là người trả tiền rồi, chúng ta đang sống trong 1 thời đại nghe có vẻ là bình đẳng nhưng thật ra là nam quyền vì quyền làm chủ, vì quyền được áp bức phái nữ nên việc trả tiền có hề chi

Nam giới vẫn nên và luôn nên là người chi trả, nhưng không phải để chứng minh khả năng tài chính của mình, mà chứng minh là tình cảm của mình đủ lớn để bao bọc cô gái, cho dù đôi khi có chút hạn chế hầu bao. Trong mối quan hệ thì người đàn ông nên là người có tầm nhìn và trái tim rộng lớn hơn, người phụ nữ bé nhỏ hơn, phục tùng nhưng sẽ được nâng niu chăm sóc.

Là thằng đàn ông, đang trong quá trình hẹn hò thì cứ chủ động trả, gái có ý share tiền cùng thì tốt, không thì thôi. Dăm ba cái chuyện cỏn con này còn đắn đo thì bạn vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mqh.
Trong cuộc hẹn đầu tiên đàn ông nên chủ động đứng lên trả tiền dù thấy hợp hay ko để thể hiện sự tôn trọng người ta. Sau đấy dù có tiếp tục hay ko thằng đàn ông vẫn hãnh diện ko có gì phải lăn tăn.

Khó cho bạn nam quá. "Thường" thì nam giới họ sẽ trả, và không phải họ sợ bị đánh giá này kia. Và cũng "thường" thì họ cảm thấy khả năng họ chi trả được thì học trả thôi, hẹn hò thì chi phí cũng không lớn. Nữ thường cũng để cho nam trả mà cũng không chủ động chia sẻ. Nhưng một số bạn nữ có ý muốn chia sẻ thì tùy vào độ khéo léo của bạn nam. 

Nếu trong mối quan hệ cả 2 chân thành thì ai trả quan trọng gì đâu. Nếu bạn nữ có điều kiện hơn và "đủ khéo léo" thì bạn nữ trả cũng chẳng sao.

Cái việc ai trả không đánh giá được con người ai cả. Tôn trọng nhau, ý tứ một chút là được mà. Vì không phải chỉ có 2 người với nhau, định kiến xã hội cũng tác động vào suy nghĩ nữa. Phải tinh tế để ứng xử để đối phương không khó xử mới là hay.

Về các cuộc hẹn hò hoặc chỉ là gặp mặt tìm hiểu, mình sẽ ưu tiên sòng phẳng hoặc cả 2 bên đều trả (bạn con trai mời ăn thì mình mời nước). 

Đơn giản là mình cũng không muốn bị cảm giác bị mắc nợ. Nếu về sau đường ai nấy đi thì mình cũng không lấn cấn và bạn ấy cũng không bị thiệt thòi. 

Mình nghĩ buổi hẹn đầu tiên thì con trai nên trả,hoặc đi mua nước hay đồ ăn vặt thì mình sẽ tiện thể trả luôn,còn ăn mà mất nhiều tiền mà cứ trả cho bạn gái liên tục thì cũng chỉ gây thiện cảm cho người ta một thời gian thui,rùi lại thấy bình thường,mình ko trả thì lại thành ra kẹt xỉ,tốt nhất tốn kém thì chia mỗi người một ít,tiền đó để tặng qua hay dẫn đi du lịch thì sẽ để lại nhiều kỷ niệm và người ta sẽ nhớ hơn