Áp lực khi học online và bắt nạt qua mạng xã hội?

  1. Tâm lý học

Em là học sinh lớp 10 trường dân lập em đang học online và hiện đang gặp một vấn đề tâm lý, vào đầu năm học em được bầu làm lớp trưởng nhưng vì chưa làm bao giờ nên em còn sai sót nhiều và có nhiều bạn thấy vậy đã nói xấu và chửi rủa em rất nhiều trong nhóm lớp việc này khiến em suy sụp và khóc rất nhiều lần, cộng thêm việc học online khiến tâm lý em càng bất ổn không tập trung học được khiến điểm số ngày càng giảm em sợ nói với thầy cô, cha mẹ vì sợ nói thầy cô biết chuyện và trách mắng các bạn khiến em bị các bạn ghét hơn và sợ khi đi học lại sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt hiện em đang có dự tính nghỉ học nhưng vẫn chưa chắc chắn mong mọi người cho em lời khuyên.

Từ khóa: 

tâm lý học

Em ơi, cảm ơn em vì đã chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người ở đây nhé. Em đã cố gắng và vất vả nhiều rồi. Vừa phải thích nghi với việc học online, lại phải đảm nhận việc điều phối cho cả một tập thể. Chị có thể hiểu nỗi băn khoăn của em nếu cha mẹ và thầy cô nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn, hoặc là làm quá nghiêm trọng bằng việc chỉ mặt gọi tên các bạn trong lớp. Nếu chị là em, chị cũng sẽ buồn và khó nghĩ lắm, vì những điều quan trọng như học tập, mối quan hệ bạn bè đều đang gặp vấn đề cả. Em đã cố gắng hết sức, nhưng không được nhận lại sự cảm thông và ghi nhận.

Nhưng từ góc độ của người ngoài cuộc, chị tin rằng có thể các bạn ấy chưa có sự trưởng thành về tâm lý nhiều như em. Bạn sẽ chỉ nhìn kết quả những việc em làm, và cho rằng là lỗi của em chẳng hạn. Việc nói xấu tập thể thì luôn diễn ra, vì nó giúp các bạn ấy "thân" nhau hơn khi cùng có cái nhìn tiêu cực về em. Thêm nữa, tụi em có lẽ chưa có cơ hội biết nhau ngoài đời, nên chị hiểu rằng việc tìm một người bạn để sẻ chia và hiểu mình rất khó.

Em có muốn tạm ngừng việc làm lớp trưởng không? Nếu không thoải mái, em có thể tìm một cái cớ, như là cần thời gian hơn cho việc học. Khi nào thấy sẵn sàng, em cũng hãy thử chia sẻ với ba mẹ xem sao nhé. Chị và mọi người trên Noron khó có thể cho em một lời khuyên tốt, nhưng nếu cần tâm sự, chị sẽ luôn lắng nghe. Hoặc em cũng có thể gọi đến số điện thoại của

Đường dây nóng Ngày mai
, để gặp các anh chị có chuyên môn về sức khỏe tinh thần hơn. Em đang làm tốt lắm đấy!

Trả lời

Em ơi, cảm ơn em vì đã chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người ở đây nhé. Em đã cố gắng và vất vả nhiều rồi. Vừa phải thích nghi với việc học online, lại phải đảm nhận việc điều phối cho cả một tập thể. Chị có thể hiểu nỗi băn khoăn của em nếu cha mẹ và thầy cô nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn, hoặc là làm quá nghiêm trọng bằng việc chỉ mặt gọi tên các bạn trong lớp. Nếu chị là em, chị cũng sẽ buồn và khó nghĩ lắm, vì những điều quan trọng như học tập, mối quan hệ bạn bè đều đang gặp vấn đề cả. Em đã cố gắng hết sức, nhưng không được nhận lại sự cảm thông và ghi nhận.

Nhưng từ góc độ của người ngoài cuộc, chị tin rằng có thể các bạn ấy chưa có sự trưởng thành về tâm lý nhiều như em. Bạn sẽ chỉ nhìn kết quả những việc em làm, và cho rằng là lỗi của em chẳng hạn. Việc nói xấu tập thể thì luôn diễn ra, vì nó giúp các bạn ấy "thân" nhau hơn khi cùng có cái nhìn tiêu cực về em. Thêm nữa, tụi em có lẽ chưa có cơ hội biết nhau ngoài đời, nên chị hiểu rằng việc tìm một người bạn để sẻ chia và hiểu mình rất khó.

Em có muốn tạm ngừng việc làm lớp trưởng không? Nếu không thoải mái, em có thể tìm một cái cớ, như là cần thời gian hơn cho việc học. Khi nào thấy sẵn sàng, em cũng hãy thử chia sẻ với ba mẹ xem sao nhé. Chị và mọi người trên Noron khó có thể cho em một lời khuyên tốt, nhưng nếu cần tâm sự, chị sẽ luôn lắng nghe. Hoặc em cũng có thể gọi đến số điện thoại của

Đường dây nóng Ngày mai
, để gặp các anh chị có chuyên môn về sức khỏe tinh thần hơn. Em đang làm tốt lắm đấy!

Tôi thấy học ở VN cực kỳ áp lực hơn ở Mỹ nhiều, ở Mỹ bắt đầu vào học lúc 9h và 10h và 0 có học thêm ở nhà ;)