Bạn có bị đái dầm? Bạn hết đái dầm khi mấy tuổi?

  1. Tâm lý học

Đái dầm được định nghĩa là việc tiểu trên giường ở các trẻ nít và thiếu niên, là việc tiểu ngoài ý muốn trong lúc đang ngủ. Đây thông thường chỉ được xem là một khuyết điểm không đẹp thôi chứ đứa trẻ nào mà đái dầm thì cũng đều hoàn toàn bình thường. Không có gì là ghê gớm.

Ảnh minh họa: Internet

Lý do thì khoa học nói rằng do mặt thể chất. Nhưng về tâm lý học, thì tật này có thể xuất phát từ một cảm xúc bị rối loạn mà một vài đứa trẻ đã lớn tuổi vẫn có thể vẫn đái dầm. Cụ thể là những cú sốc cảm xúc (những xáo trộn trong gia đình, mẹ sinh em bé, quan hệ mẹ con có vấn đề, sự đổ vỡ của cha mẹ, người thân qua đời, lo hãi hay bị ép học, bị hù dọa, v.v…) dẫn đến dồn nén và chậm phát triển cảm xúc. Lúc này, tâm lý học cho rằng đái dầm sẽ được thể hiện như là một “phản kháng” vô thức; và thậm chí nó còn thường được kèm theo việc... thủ dâm.

Thực ra như chúng ta cũng biết, đái dầm chỉ là một khiếm khuyết nhỏ và nhẹ. Việc một đứa trẻ đái dầm cũng giống như việc một người lớn ngáy khi ngủ, không gây ảnh hưởng gì xấu. Nhưng nếu lớn rồi mà vẫn còn đái dầm thì lại là chuyện khác. Tự ti và hổ thẹn là cảm xúc tiêu cực trước nhất.

Xưa mình không nhớ lúc đó mình mấy tuổi, đại khái cũng lớn lớn rồi, nhưng khi ngủ mình hay bị tưởng tượng ra cảnh mình đã ngồi yên vị ngay bụi chuối sau nhà. Thành ra mình cứ thoải mái tè mà không biết là mình đang đái dầm. Cho đến khi tỉnh dậy với mền chiếu ướt nhẹp thì mới tự xấu hổ. :D Nhưng mà đó là mình không bị xúc động tâm lý gì hết. Mình rất bình thường. Có thể còn do nguyên nhân... di truyền chăng? Hay do trí tuệ mình lúc đó có vấn đề? :D Nhiều nghiên cứu cho thấy có đến 80% trẻ đái dầm là do khả năng trí tuệ thấp, không có khả năng kiểm soát được các hành vi trong giấc ngủ của mình.

Bạn có bị đái dầm không? Bạn hết đái dầm khi mấy tuổi? Bạn có thấy khó chịu khi con/em/cháu... bạn đái dầm?

Từ khóa: 

đái dầm

,

tâm lý học

,

tâm lý học

Bản thân mình thì không nhớ mình có đái dầm không và đái dầm đến mấy tuổi. Nhưng mình có ông anh họ, đến 7 tuổi rồi ổng vẫn còn tật này. Lúc đó cắm trại ngủ lại ở trường, chắc do nhớ mẹ nên thế chăng :D

Trả lời

Bản thân mình thì không nhớ mình có đái dầm không và đái dầm đến mấy tuổi. Nhưng mình có ông anh họ, đến 7 tuổi rồi ổng vẫn còn tật này. Lúc đó cắm trại ngủ lại ở trường, chắc do nhớ mẹ nên thế chăng :D

Trước đó thì ko nhớ, nhưng kể từ 5 tuổi trở đi thì ko.

Mình đái dầm đến tận lớp 5 lận nhé! Và với mình, điều đó cũng bình thường. Chỉ có Mẹ mình giặt chiếu thường xuyên hơi mệt thôi 😫 Mẹ nói, hồi đó mình toàn ngủ "cuổng trời" 😴 hihi

Bản thân mình thì luôn ấn tượng với cảnh ngồi ở bụi chuối và thoải mái "hành sự" thôi :)) Chắc do hồi đó nhà trồng nhiều chuối. Hehe