Bạn có cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với người thẳng tính?

  1. Tâm sự cuộc sống

Các bạn có ghét một người thẳng tính hay không (kiểu ko biết kiềm chế lời nói, có gì nói lấy khiến cho mình bị tổn thương á). Mình thì rất ghét vì tính mình thì rất nhạy cảm.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Có... không biết có phải do tui xấu tính không nữa.
Tui là người nhạy cảm về mọi mặt nên rất dễ tổn thương vì một hành động nhỏ hay câu nói của người khác. Tui thích sự nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng không phải thảo mai nhé. Nên là nói chuyện với mấy người thẳng tính, thỉnh thoảng thì không sao, nhưng tần suất xảy ra nhiều là tui ghét ra mặt. Có thể bạn ý không ý gì xấu nhưng vẫn khó chịu chứ, bị đụng đến cái "tôi" cá nhân mà.
Nói chung, tui thấy thẳng tính là tốt nhưng hãy nói ra một cách khéo léo với tone giọng phù hợp, chứ từ ngữ không lọt tai rồi thêm quả tone giọng sai sai là dễ khó chịu lắm.
Trả lời
Có... không biết có phải do tui xấu tính không nữa.
Tui là người nhạy cảm về mọi mặt nên rất dễ tổn thương vì một hành động nhỏ hay câu nói của người khác. Tui thích sự nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng không phải thảo mai nhé. Nên là nói chuyện với mấy người thẳng tính, thỉnh thoảng thì không sao, nhưng tần suất xảy ra nhiều là tui ghét ra mặt. Có thể bạn ý không ý gì xấu nhưng vẫn khó chịu chứ, bị đụng đến cái "tôi" cá nhân mà.
Nói chung, tui thấy thẳng tính là tốt nhưng hãy nói ra một cách khéo léo với tone giọng phù hợp, chứ từ ngữ không lọt tai rồi thêm quả tone giọng sai sai là dễ khó chịu lắm.
Người thẳng tính là kiểu người thường nói thật và dám nói ra những điều mà người khác không dám nói. Những lời nói đó có thể tốt hoặc xấu nhưng không hề thêm bớt hoặc xuyên tạc câu chuyện. Thẳng thắn là đức tính tốt, nhưng thẳng quá lại dễ gây mất lòng. Tuy nhiên không thể phủ nhận những góp ý thẳng thắn giúp ta có nhiều bài học quý báu, có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.
Thông thường chúng ta hay có quan niệm rằng một người thẳng thắn thì sẽ dễ làm phật lòng người khác, khô khan trong ứng xử. Bởi vì họ thường nói ra những điều họ nghĩ mà không quá quan tâm những người xung quanh sẽ phản ứng thế nào (như câu hỏi của bạn). Tuy nhiên, mình lại đánh giá cao những con người mang đặc tính này. Sự thẳng thắn đôi khi dễ làm mất lòng người nhưng nó là sự thật chứ không phải là những điều giả dối, thảo mai hay nịnh bợ để chuộc lợi cá nhân. Trong xã hội mà ít người dám nói lên quan điểm, thành thật trong suy nghĩ thì những người thẳng tính lại được xem trọng.
Mình có một người sếp, ban đầu tiếp xúc mình cảm thấy vô cùng khó chịu vì bản tính ngay thẳng, có sao nói vậy của chị ấy. Mình chưa từng gặp ai có bản tính này. Thế nên khá bực mình, ban đầu còn định nghỉ việc vì cứ nghĩ bản thân không thể làm việc với người kiểu này. Nhưng từ từ mình nhận ra, giữa một công ty có quá nhiều người thảo mai, giả dối, nịnh nọt thì tính cách của chị lại khiến mình thấy thoải mái vô cùng. Mình không cần rào trước đoán sau trong mỗi câu nói hay hành động của chị. Mỗi lần chị góp ý đều nói thẳng, những lời nói đó có đôi lúc khiến mình tự ái nhưng nó là thật lòng, và mình trưởng thành hơn sau mỗi lần như vậy. Chính bản tính thẳng thắn này khiến chị trở nên đặc biệt, ai hiểu chị thì hiểu, không hiểu chị cũng chẳng để tâm. Người thẳng thắn và duyên dáng như chị hóa ra lại vô cùng hay đấy chứ!
Thẳng thắn là tốt, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu thẳng tính quá, ăn nói không biết ngó trước dòm sau, không giữ chừng mực thì đó là vô duyên, dễ làm phật lòng người khác. Làm sao để vừa thẳng tính nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng mới là điều khiến người khác nể phục. Tất nhiên là có thể nói thẳng hết lòng mình ra nhưng cũng phải chú ý đến thời điểm, hoàn cảnh và tâm trạng của người có mặt ở đó để có cách ứng xử cho phù hợp.

Có 2 thứ mà xưa nay tôi không muốn lãng phí: một lời nói thẳng thắn, và một người nói những lời nói thẳng thắn.

Cái mà bạn ghét ở đây không phải là sự thẳng thắn, mà là sự thiếu tế nhị.

Bạn không thể khuyên người ta nói dối, nhưng hoàn toàn có thể khuyên người ta nói thật một cách tế nhị mà.

Ai cũng bảo ghét sự giả dối ấy vậy mà người ta không giả dối với mình thì lại đâm ra ghét người ta. Nghịch lý ha?

Nhưng cái gì cũng có lý do thôi. Nếu thẳng tính theo kiểu nói toẹt ra mà không suy nghĩ, không phù hợp với hoàn cảnh, tâm trạng thì đúng là mình cũng không mấy có thiện cảm

Còn nếu mà thẳng tính nhưng tế nhị, biết góp ý một cách chân thành, hợp tình, hợp lý thì quý còn không hết nữa.