Bạn có chấp nhận kết hôn với một người đã từng sống thử với người yêu trước không?

  1. Tình yêu

Ở phương Tây thì có vẻ khá thoáng với việc sống thử nhưng ở mình thì vẫn còn nhiều định kiến. Mình thì sẽ cảm thấy không thoải mái để yêu và kết hôn với một người đã từng sống thử cho lắm. Mọi người nghĩ sao?
Từ khóa: 

tình yêu

Có lẽ nhiều người nghĩ thời đại bây giờ thì sống thử là chuyện bình thường, nhưng theo cá nhân tôi thì: sống thử là ăn cùng, ở cùng, sinh hoạt cùng, ngủ cùng... Nó không hề khác một cặp vợ chồng sau khi cưới nhau về ở với nhau, chỉ khác mỗi cái một bên là chính danh, còn một bên là không chính danh nên mọi người gọi là "thử". Và nếu một một ai đó có ba lần sống thử trước hôn nhân, mà mỗi lần kéo dài ba năm thì vô hình chung người đó có ba đời chồng. Nếu là tôi, tôi thà chấp nhận người "có quan hệ trước hôn nhân" chứ không chấp nhận người đó "sống thử trước hôn nhân".

Trả lời

Có lẽ nhiều người nghĩ thời đại bây giờ thì sống thử là chuyện bình thường, nhưng theo cá nhân tôi thì: sống thử là ăn cùng, ở cùng, sinh hoạt cùng, ngủ cùng... Nó không hề khác một cặp vợ chồng sau khi cưới nhau về ở với nhau, chỉ khác mỗi cái một bên là chính danh, còn một bên là không chính danh nên mọi người gọi là "thử". Và nếu một một ai đó có ba lần sống thử trước hôn nhân, mà mỗi lần kéo dài ba năm thì vô hình chung người đó có ba đời chồng. Nếu là tôi, tôi thà chấp nhận người "có quan hệ trước hôn nhân" chứ không chấp nhận người đó "sống thử trước hôn nhân".

Sống thử chỉ khác đã lập gia đình ở một tờ giấy hôn thú thôi. Người lập gia đình rồi có khi họ còn có nhiều thứ để quý trọng hơn sống thử. Ai cũng nghĩ cứ sống thử, khi không hợp thì không tiến đến hôn nhân, nếu vậy cứ sống với hết người này đến người khác hay sao? Và đến khoảng 5-10 lần không hợp thì cũng cứ như vậy sao? Khác gì mình 5-10 đời chồng? Không ai hợp với ai toàn phần cả, mà cuộc sống cần có tình yêu chân thành và sự chia sẻ, chứ cứ suy nghĩ hợp mới cưới thật thì thật khó.

Theo tôi, sống thử thì bản chất chẳng khác gì đã qua một lần hôn nhân (khác nhau ở đây chỉ là mặt pháp lý). Bạn có muốn đi tiếp với người ấy hay không thì phải tự hỏi bản thân mình thấy gì là quan trọng nhất, và đã hiểu người ấy hay chưa? Hãy cân nhắc thật kỹ những thứ được và mất.

Cá nhân tôi, một con người thấm nhuần tư tưởng Nho giáo 1 cách hoàn toàn lại cho rằng việc kết hôn với 1 người từng sống thử trước với người khác chả có vấn đề gì cả, đó có thể tạo ra những kinh nghiệm hoàn hảo cho cô ấy trong vấn đề đối xử và cảm nhận đối phương trong 1 mối quan hệ, có kinh nghiệm nó cũng hơn mà, nó có thể khiến cho những cuộc ân ái của chúng tôi thêm đa màu sắc và phong phú, đó cũng là 1 cách đẻ tăng thêm sự bền chặt trong mối quan hệ của chúng tôi. Chúng ta đâu thể đòi hỏi vợ mình phải sành sỏi, hấp dẫn thay vì 1 khúc gỗ nhưng lại cứ muốn mình là người đầu tiên của cô ấy đúng không nào? Tất nhiên cô ấy có quá khứ thế nào thì trước khi kết hôn cô phải bộc bạch cho tôi. Tôi rất thoải mái nhưng không có nghĩa tôi không xem trọng sự thành thật và chấp nhận dối trá 

Mình không thích quan hệ trước hôn nhân. Theo quan điểm của mình, một người phụ nữ có giữ "cái đó" đến khi kết hôn không thì có thể đánh giá sơ bộ tính cách và khả năng chống lại cám dỗ của cô gái này. Trong cái thời đại sống thử hay quan hệ được xem rất nhẹ nhàng trong giới trẻ, một cô gái chống lại cám dỗ của xã hội đến khi có chồng thì tỷ lệ ngoại tình của cô gái này tôi nghĩ sẽ thấp hơn nhiều những cô gái đã từng sống thử hay các loại như FWB hoặc ONS họ coi tình dục như việc ăn cơm vậy, nó là nhu cầu hàng ngày theo ý họ, thì việc họ cắm cho tôi vài cái sừng là việc có thể đoán trước khi họ có nhu cầu mà tôi không có ở đó. Với một người luôn căm thù sự phản bội thì bạn nghĩ tôi sẽ chấp nhận không ? Ít nhất với tôi những người bỏ qua các vụ ngoại tình là kẻ ngu, đương nhiên là quan điểm cá nhân và nhận mọi thể loại gạch xây nhà. P/s: 2 luật kì lạ nhưng có thật về cái vụ ngoại tình.

Uruguay - Phụ nữ ngoại tình có thể bị chính chồng mình giết. Ở Uruguay, nếu người chồng phát hiện vợ mình 'dan díu' với một người đàn ông khác, anh ta có quyền giết cả hai người. Nếu cảm thấy giết người là việc quá nghiêm trọng,người chồng có thể chỉ giết vợ mình hoặc có thể cắt 'của quý' của người đàn ông kia
Hong Kong - Người vợ có thể giết người đàn ông và nhân tình. Trái ngược với Uruguay, người phụ nữ có quyền nhiều hơn trong việc đối xử với chồng ngoại tình. Họ có quyền giết chồng và nhân tình nếu phát hiện hành vi ngoại tình từ 'đức lang quân'

Nếu bạn là con gái thì như vầy:

Bạn nên chọn một người yêu say đăm bạn, có đủ kinh tế lẫn giá trị bản thân để kết hôn mới đúng chứ nhỉ? "Đã từng sống thử" nó chả quyết định, ảnh hưởng chất lượng gì của hôn nhân cả! Hổng lẽ bạn sợ vì người "Đã từng sống thử" thường thiếu chung thuỷ hay sao? :)

cái này là sống thật luôn chứ thử gì nữa.

nhiều người hay nói sống thử để biết coi sau này ở chung có hợp không. thế nhưng ở chung với nhau sẽ nảy sinh ngàn lẻ 1 vấn đề, từ chuyện vệ sinh, ăn uống cho đến tiền bạc.

cá nhân mình thấy chừng nào xác định cưới luôn rồi hãy sống thử. có khi mình hơi khắt khe nhưng mình không chấp nhận chồng tương lai của mình đã từng sống thử, FWB hoặc ONS với 1/nhiều người

Thôi mệt quá giải thích chi cho dài dòng....

Theo bà thì sống thử là gì..... thì tức là xài đồ chùa ák..... kiểu như đôi bên cùng nhau ăn bánh nhưng cả hai bên ko cần trả tiền......

Người thì có đồ để mà chơi... người thì có chỗ xả khí.... Vừa sạch sẽ an toàn ko cần trả tiền...

Đúng quá rồi còn gì...