Bạn có còn mong Táo Quân mỗi khi Tết về?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nghe bảo năm nay k có Xuân Bắc với Công Lý :(( chán lắm luôn ấy mà càng ngày mình thấy Táo Quân không còn được vui như trước.

Từ khóa: 

táo quân

,

tết

,

tâm sự cuộc sống

Tre già măng mọc mà bạn, hi vọng lớp trẻ sẽ nỗ lực hết mình và khoả lấp đi cái bóng quá lớn của các nghệ sĩ thế hệ trước đây, mình chắc chắn sẽ ủng hộ 2 tay cho thế hệ chúng ta nhưng k bao giờ quên Fantastic Four của thế hệ tiền nhiệm.

Năm nào mình cũng xem Táo Quân, như 1 thói quen không thể thiếu vào đêm trước giao thừa. Năm nay nghe tin chú Xuân Bắc và Công Lý không tham gia nữa cũng có chút hụt hẫng, mình xem Táo Quân nhiều phần cũng vì dàn nghệ sĩ kì cựu gắn bó với cả tuổi thơ của mình. Không biết năm nay Trung Ruồi và Duy Nam có đảm nhận tốt vai trò nặng nề này không nhưng đúng là độ háo hức trong mình cũng giảm đi khá nhiều.

Trả lời

Tre già măng mọc mà bạn, hi vọng lớp trẻ sẽ nỗ lực hết mình và khoả lấp đi cái bóng quá lớn của các nghệ sĩ thế hệ trước đây, mình chắc chắn sẽ ủng hộ 2 tay cho thế hệ chúng ta nhưng k bao giờ quên Fantastic Four của thế hệ tiền nhiệm.

Năm nào mình cũng xem Táo Quân, như 1 thói quen không thể thiếu vào đêm trước giao thừa. Năm nay nghe tin chú Xuân Bắc và Công Lý không tham gia nữa cũng có chút hụt hẫng, mình xem Táo Quân nhiều phần cũng vì dàn nghệ sĩ kì cựu gắn bó với cả tuổi thơ của mình. Không biết năm nay Trung Ruồi và Duy Nam có đảm nhận tốt vai trò nặng nề này không nhưng đúng là độ háo hức trong mình cũng giảm đi khá nhiều.

Mình cũng thấy càng ngày Táo Quân bị thương mại hóa thế nào ấy, không giữ được chất như ngày xưa nữa. Năm nào cũng ngóng TQ quây quần bên gia đình mà năm nay chẳng thấy hứng thú lắm.

Vô tình đọc đc câu hỏi này để rồi quên mất mình bao năm rồi không xem hài kịch tết. Có thể là 3 hay 4 năm gì đó . Nhớ ngày trc nghe Tự Long hát chèo là bò ra cười mà bây h không có cảm giác gì. Có lẽ game show nhiều quá nên hài tết loãng chăng. Hay việc hít drama từ mxh nhiều quá nên chẳng buồn xem. Giờ tết vs mình chỉ là kỳ nghỉ dài hết ăn lại nằm trong mùa dịch CV này.

Trong khoảng 5 năm trở lại tôi đã không ham hố nữa rồi, cơ bản vì bản chiếu bị cắt ghép, chưa kể người ta có thể xem bản full trước ca lịch chiếu 1h thì ai còn ham?

Công nhận là buồn thật cơ mà vẫn hy vọng Xuân Bắc với Công Lý vẫn tham gia :)) mong là nsx làm vậy để tạo bất ngờ ấy

Còn nhớ hồi 2008, mình có mua đĩa Táo Quân lậu. Lúc đó cứ thắc mắc sao còn tuần nữa mới chiếu mà ngoài đường đã có đĩa lậu rồi nhỉ? Cơ mà dù đã xem đi xem lại nhiều lần từ trước lúc chiếu, nhưng đến khi xem trên tv thì vẫn thấy vui :v
Mình còn nhớ năm 2014, lần đầu nghe tin đồn "Táo quân bị cấm chiếu" nghe đồn là do chương trình đá xoáy quá khiến nhiều người không vui. Lần đo cũng tranh luận, cãi cọ ghê lắm. Cuối cùng năm đấy vẫn chiếu, nhưng không hiểu sao thấy không hay như trước nữa. Sau mới biết là do bị cắt từa lưa :)))
Kể từ đó về sau, mình luôn cảm thấy Táo Quân ngày càng chán. Một phần do bị cắt xén lung tung. Một phần là do nội dung chương trình không còn "xoáy" như trước nữa. Nhưng vẫn xem, vì với mình thì n đã là truyền thống của dịp Tết.
Mấy năm gần đây, mình cảm thấy có vẻ đài vtv đang cố gắng thay đổi chương trình Táo quân bằng một chương trình mới (dù gì đây vốn là một phần của "Gặp nhau cuối năm" mà). Nhưng có vẻ không thành công lắm nên cuối cùng nhà đài quyết định giữ "Táo Quân" sống mãi bằng cách thay dần đội ngũ diễn viên và "bắt trend"
Cá nhân mình thấy việc thay dần diễn viên là đúng. Rất nhiều chương trình lâu đời và mang tính truyền thống ở nước ngoài như Doctor Who cũng làm như vậy để giữ chương trình sống mãi. 
Nhưng mình không đồng ý với việc "bắt trend" lắm. Vì nó đang làm mất dần đi cái "chất riêng" của Táo Quân. Từ đó khiến chương trình mất đi cảm tình đối với cả người già và người trẻ.
Táo Quân thì mình vẫn mong. Nhưng không còn là mong gặp lại một người bạn tinh thần nữa. Mà là mong xem người ta hành hạ người bạn tinh thần đấy của mình như thế nào :)
Mình vẫn mong Táo Quân và vẫn thấy chương trình ấy hay. Mình thích cảm giác ngồi xem rồi nghe tiếng Tivi nhà hàng xóm vọng lại, rồi nghe tiếng cười, tiếng nhạc rộn ràng. Kết thúc chương trình, mình tắt TV rồi chìm vào khoảng lặng cuối cùng của năm cũ, trước khi ra khỏi nhà đi lễ chùa để đón năm mới.